
TUỔI GIÀ
Có những ngày cảm nghiệm rất riêng tư
Khi bóng hình người Già trong mắt Trẻ
Họ không còn tuổi trẻ để lanh lẹ
Nhưng nụ cười ẩn chứa sự hồn nhiên
Tuổi xế chiều ăn cháo cũng phải nghiền
Niềm vui lớn khi thấy đoàn con cháu
Những đứa trẻ quấn quýt cùng nhanh nhảu
Bưng ly nước nụ hôn tròn má xinh
Lớn một chút lặng đứng thấy bóng hình
“Tuổi già” sau này mình cũng thế
Ai cũng sẽ trải qua từng thế hệ
Đón chim én, hưởng da mồi, tóc mây
Tuổi già vui khi hạnh phúc đong đầy
Yêu lũ trẻ, nhớ những năm thuở trước
Chỉ ước mong đôi chân gầy đi được
Bước chạm nhẹ về khung trời tuổi thơ
Maria Bi Sầu

Có thể bạn quan tâm
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Thánh lễ Đức Maria – Mẹ Thiên..
Th12
Giờ Sám Hối Cuối Năm
Th12
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lan Nga (Cộng..
Th12
Năm Thánh khép lại, Lòng Người mở ra
Th12
Cuộc Linh Thao giữa bùn lầy…
Th12
Mẫu Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới Tháng 01/2026
Th12
Sứ Điệp Giáng Sinh Và Phép Lành Urbi Et Orbi Năm 2025: Con..
Th12
Giáng Sinh 2025 – Giữ trọn khoảnh khắc
Th12
Điểm hẹn Yêu Thương nơi mảnh đất thấm đượm Tình Chúa – Tình..
Th12
Âm sắc Giáng Sinh của người Khiếm Thính
Th12
Giáng Sinh – Hành trình tự hạ của Tình Yêu
Th12
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Quý Hòa: Lan Tỏa Hơi Ấm Giáng Sinh
Th12
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Tín Hữu các Thánh Lễ Giáng Sinh..
Th12
Chúa Sinh Ra Trong Từng Khoảnh Khắc Đời Ta
Th12
Mùa Noel Đó
Th12
Giấc Mơ Mùa Vọng (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng..
Th12
Giáng Sinh Yêu Thương 7 – Niềm vui hội ngộ cùng những “Vị..
Th12
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Cho Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2026:..
Th12
Tôi Vẫn Tiếp Tục Hy Vọng
Th12
Mầu Nhiệm Nhập Thể: Tình Yêu Là Định Luật Xóa Bỏ Khoảng Cách
Th12