Vatican News (12/11/2024): Sau cuộc sống không có Chúa ở Canada, bà Nancy và ông Patrick đã có trải nghiệm tình mẫu tử của Đức Mẹ ở đền thánh Mễ Du.
Nếu ai có dự tính hoặc đang thực hiện cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Du, chứng từ của bà Nancy và ông Patrick là một điều tuyệt vời cho tâm hồn khao khát được biến đổi. Tại nơi linh thiêng này, mỗi ngày những người hành hương sẽ được ông bà chia sẻ câu chuyện của họ một cách hài hước nhưng đầy ấn tượng về sự can thiệp của Chúa và Đức Mẹ vào cuộc đời ông bà.
Bà Nancy gốc Croatia và ông Patrick người Canada đang sống ở ngôi làng nhỏ Bosnia-Herzegovina từ năm 1993, nơi có sáu thị nhân đã khẳng định được Đức Mẹ hiện ra. Tại Canada họ được cho là những triệu phú khác người khi quyết định từ bỏ tất cả để trở thành thừa sai của Nữ Vương Hoà Bình, hàng ngày phục vụ các tín hữu hành hương và các linh mục.
Trước khi hoán cải, ông Patrick rất giàu có trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi ở Canada. Ở tuổi 35, ông làm chủ 7 cơ sở ô tô và có thể bán tới 50 chiếc chỉ trong một ngày. Để thể hiện sự giàu có của mình ông thường mời bạn bè đến ăn chơi thoả thích. Và cái giá ông phải trả là hai cuộc ly hôn, vì ông cho rằng kinh doanh là điều duy nhất quan trọng trong cuộc đời. Sau đó ông gặp bà Nancy và quyết định sẽ tổ chức đám cưới xa hoa trên một trực thăng. Nhưng hai ngày sau quyết định này, bà Nancy nói với ông Patrick rằng bà không hạnh phúc vì cuộc hôn nhân không được cử hành ở nhà thờ. Sau cuộc gặp gỡ với giám mục của Vancouver, ông được giải thích cuộc hôn nhân đầu tiên được nhìn nhận là vô hiệu và cuộc hôn nhân thứ hai không có vì chưa cử hành bí tích. Do đó giám mục cho phép hai người cử hành bí tích hôn nhân trong nhà thờ. Tuy vậy, ông không hài lòng vì vừa phải chi rất nhiều tiền cho lễ kết hôn trên trực thăng, và mọi người nói bà Nancy rằng đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời khi không hưởng thụ một lễ cưới sang trọng. Nhưng cuối cùng không ai thuyết phục được bà và lễ cưới đã được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Vancouver.
Không lâu sau lễ cưới, bà Nancy đưa cho “người chồng ngoại giáo bé nhỏ” – như cách bà gọi về đức tin của ông – một cuốn sách về sứ điệp Mễ Du, nơi các trẻ em nói rằng đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa. Ông Patrick phản đối, nhưng cuối cùng đã đọc một đoạn ngắn với nội dung “Lần cuối cùng, Mẹ mời gọi con hoán cải”. Ông hỏi “Lần cuối? Nancy, tại sao em không nói cho anh sứ điệp này sớm hơn? Anh cảm nhận sứ điệp này là sự thật”. Sứ điệp này đã chạm đến sâu thẳm tâm hồn ông và làm ông khó chịu. Mặc dù luôn ưu tiên tiền nhưng từ đó cuộc đời ông đã thay đổi.
Người chưa bao giờ rửa tội cho những người con và trong 30 năm chưa thực hành đức tin bắt đầu đọc những thông điệp Mễ Du và làm mọi điều Đức Trinh Nữ yêu cầu. Ông chia sẻ: “Mẹ Thiên Chúa yêu cầu cùng nhau cầu nguyện với kinh Mân Côi mỗi ngày, vì hình thức cầu nguyện này sẽ thực hiện những phép lạ trong gia đình, tham dự Thánh lễ mỗi Chúa nhật, đọc Kinh Thánh mỗi ngày… Thế là tôi nói Nancy đi mua một cuốn và bà trở về với cuốn Kinh Thánh nặng 10 kg. Tiếp đến Mẹ yêu cầu ăn chay vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu, bởi vì khi cầu nguyện và ăn chay chúng ta có thể ngăn chặn được chiến tranh”.
Từ đó hai ông bà bắt đầu thay đổi đời sống, nhưng họ cũng hiểu Đức Mẹ nói rằng: “Các con không thể bắt đầu hoán cải mà không xưng tội”.
Ông Patrick quyết định đi gặp một linh mục và nói với ngài về tất cả những tội lỗi đã phạm trong ba thập kỷ. Sau nhiều giờ xưng tội, linh mục nhân danh Chúa tha tội cho ông. Ông nói về lần xưng tội đó: “Tôi đã ôm lấy linh mục. Ơn tha thứ của Chúa làm tôi bật khóc. Tôi nghĩ linh mục là một phép lạ của Chúa. Các bạn có hiểu các linh mục quý giá như thế nào không? Chỉ có những bàn tay linh mục mới có thể tha tội. Khi linh mục nói ‘Cha tha tội cho ông/bà… các linh mục mở cửa Thiên đàng!”
Bà Nancy và ông Patrick bắt đầu cầu nguyện cùng nhau và cuộc hôn nhân của họ được biến đổi. Ngay sau đó, họ quyết định rời bỏ cuộc sống xa hoa: họ bán các công ty, ngôi nhà của họ ở Canada… để đến sống ở Mễ Du như như lời ông nói với bà rằng ông muốn trở thành hàng xóm của Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, họ đến châu Âu, mua một chiếc xe hơi, khi đó họ không biết ngôi làng nhỏ này ở đâu. Sau đó vào năm 1993, họ trở thành hàng xóm của Nữ hoàng Hòa bình và đã xây dựng một lâu đài để chào đón những người hành hương, và đặc biệt là các linh mục cho các khóa tĩnh tâm. Nhờ các sứ điệp của Nữ Vương Hòa Bình, họ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống, và ngày nay họ là những chứng nhân không mệt mỏi cho hàng ngàn người hành hương đến cầu nguyện ở Mễ Du.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Có thể bạn quan tâm
Biến Hình Là Biến Đổi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa..
Th3
Năm Nguyên Nhân Gây Xung Đột Gia Đình Và Cách Vượt Qua
Th3
5 dấu hiệu cho thấy sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa..
Th3
“Từ Nơi Đây, Tôi Đồng Hành Với Anh Chị Em”, Kỷ Niệm Triều..
Th3
Bước vào “Sa Mạc Thánh”
Th3
Lá Thư Mùa Chay (1): Cách Bước Vào Mùa Chiến Đấu Thiêng Liêng
Th3
Vai Trò Của Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Và Giáo Hội Hôm..
Th3
Giáo Hội Công Giáo Và Khoa Học (2): Giáo Hội Và Thuyết Tiến..
Th3
Vạch Trần Cám Dỗ Trong Sa Mạc Tâm Hồn (Suy Niệm Tin Mừng..
Th3
Mùa Chay về
Th3
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3: Cầu cho các gia đình..
Th3
Lịch Phụng vụ Hội dòng – Tháng 03/2025
Th3
Giờ Chầu Tĩnh Tâm tháng 03/2025: Xây dựng một Cộng đoàn Huấn Luyện
Th3
Nắm tro tàn
Th3
Lý Do Chúng Ta Cần Mùa Chay: Lời Khuyên Từ Thánh Biển Đức
Th3
Bài Giảng Đức Thánh Cha – Thứ Tư Lễ Tro
Th3
Ngày 05 Tháng 03: Thứ Tư Lễ Tro
Th3
Sứ điệp gửi người Muslim nhân tháng ramadan và đại lễ ‘Id Al-Fitr..
Th3
Chúa Ơi ! Con Hiểu Rồi
Th3
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Phan Thị Lượng
Th3