Từ Máng Cỏ đến Dòng Nước

19 lượt xem

TỪ MÁNG CỎ ĐẾN DÒNG NƯỚC

 

Mùa Giáng Sinh khép trang huyền nhiệm

Ánh sao lặng, máng cỏ bình yên

Con Thiên Chúa nay bước vào dòng nước

Khởi đầu sứ mạng giữa cõi nhân hiền

 

Sông Gio-đan gợn làn trong mát

Người vô tội cúi xuống khiêm nhường

Phép rửa ấy chẳng vì tội lỗi

Mà vì yêu, chia sẻ đoạn trường

 

Trời mở rộng, Thánh Thần ngự xuống

Tựa chim câu trắng xóa bay nghiêng

Tiếng Cha phán: “Con Ta yêu dấu”

Ân sủng tràn lan khắp mọi miền

 

Từ máng cỏ đến dòng nước rửa

Một hành trình khiêm hạ vẹn tròn

Người dẫn lối nhân gian tìm ánh sáng

 Đưa muôn dân về cõi sống son

 

Lễ hôm nay khép mùa Giáng Sinh

Nhắc ta nhớ tình yêu chan chứa

Đấng Emmanuel ở cùng nhân loại

Đem bình an đến tận muôn mùa

 

Và từ đây mở mùa Thường Niên

Hành trình mới Tin Mừng rao giảng

Người chữa lành, gieo hạt yêu thương

Xua bóng tối, dựng xây ánh sáng

 

Phép rửa Chúa là nguồn khởi đầu

Cho đời ta sống trọn niềm tin

Nhắc nhớ mãi lời hứa ngày xưa

Theo bước Người giữa chốn nhân sinh

 

Sông Gio-đan vẫn trôi lặng lẽ

Nhưng ân sủng còn mãi muôn đời

Từ Giáng Sinh sang mùa Thường Niên

Chúa đồng hành, dẫn lối sáng ngời.

 

Hạt Bụi