Vào lúc 14h00 ngày 01/03/2025, tại Thánh đường Giáo xứ Quy Chính, Cha Phêrô Lê Thanh Hồng, quản xứ, quản hạt Minh Cầm đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa Chị Maria Nguyễn Thị Quế về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế với ngài có quý cha trong gia đình linh tông, huyết tộc của Chị Maria; cùng quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có Ân Thân nhân của chị Maria, bà con giáo xứ Mỹ Dụ, giáo xứ Quy Chính và đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bước vào Thánh lễ, chị Anna Nguyễn Thị Hà, thư ký cộng đoàn đã điểm lại đôi nét về cuộc đời chị Maria. Chị Maria Nguyễn Thị Quế sinh ngày 26/08/1938, tại giáo xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Châu – Hưng Nguyên – Nghệ An. Chị là con thứ sáu trong gia đình. Thân phụ là ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Ôn và thân mẫu là bà Maria Nguyễn Thị Bát.
Cuộc đời của Chị phải trải qua nhiều gian nan khốn khổ. Chị sinh ra trong thế chiến thứ II, tuổi thơ của chị nằm trong bối cảnh nạn đói năm 1945, ăn không no, mặc không ấm. Năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, chị từ bỏ tất cả đến ẩn mình trong chốn tu viện. Chị được gia nhập cộng đoàn Mến Thánh Giá Quy Chính vào năm 1957. Đến năm 1962, do thời cuộc, trường tập bị đóng cửa, một lớp đệ tử suốt hơn 20 năm dậm chân tại chỗ, phải mang danh là “lớp đệ tử già” và chị Maria cũng nằm trong số ấy. Sau hơn 20 năm kiên trì mòn mỏi đợi chờ ấy, vào năm 1979, chị mới được gọi về làm năm Tập. Đến ngày 21/11/1980, chị được dâng lời khấn lần đầu ở độ tuổi 42. Tám năm sau, vào ngày 27/02/1988, chị được dâng lời khấn trọn đời và tiếp tục thì hành sứ vụ tại cộng đoàn Quy Chính.
Từ năm 1986-1988: chị làm thư ký cộng đoàn; năm 1991-1992: chị làm thủ quỹ cộng đoàn. Tuổi trẻ của chị gắn liền với bệnh tật nên chị không thể đảm nhận được những phận vụ lớn lao theo cách nhìn của người đời, chị chỉ tìm mọi địp để giúp đỡ chị em và làm những công việc nhỏ nhặt với một tình yêu phi thường. Gần một năm lại đây, sức khoẻ của Chị đã giảm đi nhiều, mắt chị cũng bị mờ nhưng chị vẫn luôn cố gắng chịu đựng đớn đau để vượt qua tất cả vì tình yêu mà chị đã dành trọn cho Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh.
Sau 87 năm hành trình dương thế và 45 năm khấn dòng, chị Maria đã hoàn tất cuộc đời một cách bình an, nhẹ nhàng trong vòng tay yêu thương của chị em vào lúc 23h30’ ngày 29/03/2025, tại chính cộng đoàn mà chị đã gắn bó suốt cuộc đời cũng như đã âm thầm cống hiến để phục vụ Chúa và Giáo Hội trong tư cách là một nữ tu Mến Thánh Giá.
Chia sẻ trong Thánh lễ An táng của chị Maria hôm nay, cha Phanxicô Xavie Hoàng Sỹ Hướng, quản xứ quản hạt Bảo Nham đã mời gọi mọi người nhìn nhận chết là dấu chỉ của hy vọng. Ngài triển khai dấu chỉ hy vọng đó dưới 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, cái chết dưới cái nhìn của nhân loại. Từ xưa đến nay ai cũng quan niệm rằng, chết là một sự dữ lớn lao. Thiên hạ luôn tìm cách để kéo dài sự sống và tìm bí quyết để trường sinh bất tử, nhưng rất khó thấy vì cái chết trở thành định mệnh cho con người. Từ đó cái chết là một sự dữ khiến người ta đau khổ. Đó là cách nhìn của nhân loại, nhưng người Kitô hữu chúng ta tin rằng cái chết không phải là điều tuyệt vọng nhưng là một bước chuyển động để vào sự sống đời đời. Khía cạnh thứ hai, trong ánh sáng đức tin Kitô giáo, có 3 lý do để chúng ta thấy chết là niềm hy vọng. Trước tiên, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết để bước vào sự sống vinh thắng. Nhờ sự chết và phục sinh của Đức Kitô, cái chết theo quan điểm Kitô giáo mang một ý nghĩa tích cực, đối với những ai chết trong ân sủng, chết là một sự tham dự vào cái chết của Chúa, để rồi cũng được phục sinh với Người. Thứ 2, chết là cửa ngõ để vào sự sống đời đời. Thứ 3, thân xác phải chết của chúng ta sẽ được bất tử. Khía cạnh thứ 3, sống là chuẩn bị cho sự chết để bước sang cuộc sống vĩnh hằng. Để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng ấy, trước hết chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức chính là biết mình phát xuất từ Thiên Chúa, bước vào đời này để thi hành sứ vụ làm chứng cho Thiên Chúa và rồi sẽ đi về với Thiên Chúa. Cho nên phải sống cho đúng lý tưởng đó, đừng quá bám víu vào thực tại trần gian này. Thứ đến là phải thực hành đức ái, đó là cách để tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời. Và cuối cùng là tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.
Qua thánh lễ an táng của chị Maria hôm nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta đọc thấy niềm hy vọng ngay trong cuộc sống của hiện tại của chính mình., rằng: Trước hết, cái chết là tập hợp của những đau khổ, nhưng qua đau khổ thì mới tới được vinh quang. Mỗi người bước vào đời với những khả năng, những điều kiện khác nhau. Hãy dùng những khả năng, những đều kiện đó để thực thi sứ mệnh làm chứng cho Chúa, để phục vụ tha nhân, phục vụ Giáo Hội. Thứ hai, để niềm hy vọng ấy được sáng tỏ trong cuộc sống của chúng ta, thì bổn phận hằng ngày của chúng ta là phải sám hối và sinh hoa quả thiêng liêng. Sám hối là nhin nhận mình bất toàn để trở về với điều toàn thiện là Chúa. Nhìn nhận mình bất toàn thì không bảo thủ, không đánh giá người khác cho bằng đánh giá bản thân mình, hãy tìm cách gỡ cái xà trong mắt mình trước khi lấy cái rác trong mắt người khác.
Kết thúc thánh lễ, chị Tổng cố vấn Maria Ngô Thị Lan thay mặt Hội Dòng, cách riêng người chị quá cố nói lên tâm tình tri ân quý Cha, quý Thầy, quý thân nhân trong gia đình linh tông huyết tộc, quý bà con giáo dân giáo xứ Mỹ Dụ và Quy Chính đã đồng hành giúp đỡ chị Maria suốt 87 năm làm người và 45 năm sống đời dâng hiến, đặc biệt hôm nay đã hiện diện để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa chị Maria về với lòng đất mẹ. Đồng thời, chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Hội Dòng nói lời cám ơn, tiễn biệt người chị đã luôn kiên trung với ơn gọi, đã âm thầm cống hiến cả cuộc đời mình cho Hội Dòng và là tấm gương về một nữ tu đạo đức, khiêm tốn, hiền lành cho chị em noi theo. Sau lời cám ơn và tiễn biệt của chị, Cha Antôn Trương Văn Khẩn, quản xứ Mỹ Dụ đã làm nghi thức phó dâng và tiễn biệt cho chị Maria.
Chị Maria đã yên nghỉ trong Chúa nhưng hình ảnh về một người nữ tu đạo đức, khiêm tốn, hiền lành, kiên trung với ơn gọi, sẵn sàng đón nhận mọi bệnh tật như một hiến lễ và làm mọi việc nhỏ nhặt với một tình yêu lớn lao vẫn còn sống mãi trong lòng chị em đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh, cách riêng là chị em cộng đoàn và giáo dân giáo xứ Quy Chính thân thương này. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Đấng mà chị đã luôn yêu mến, phụng sự và hiến thân trọn đời, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm mà chị đã trót phạm vì phận người yếu đuối, và đón nhận Chị vào quê hương vĩnh cửu.
Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Têrêxa Cao Thị Thảo (Cộng đoàn..
Th4
Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Võ Thị Nhâm (Cộng đoàn..
Th4
Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế
Th4
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế – Cộng Đoàn Quy Chính..
Th3
Giờ Chầu Thánh Thể Tĩnh Tâm tháng 04/2025: Xây dựng một Cộng đoàn..
Th3
Lịch phụng vụ Hội dòng – Tháng 04/2025
Th3
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng
Th3
Đức Thánh Cha cảm ơn các Thừa Sai Lòng Thương Xót làm chứng..
Th3
Hái trái cấm
Th3
Bước Trở Về Nép Bóng Trái Tim Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th3
Quan điểm Kitô giáo về tác động của AI trên sự thật
Th3
Mùa chay, Tôi chay gì?
Th3
Giải đáp thắc mắc liên quan đến phụng vụ Mùa Chay và Tuần..
Th3
Ba mươi năm thông điệp EVANGELIUM VITAE: Trực giác nhìn xa trông rộng..
Th3
Hành trình trao gửi yêu thương “Hãy yêu như Thầy đã yêu”
Th3
Tình
Th3
Gửi Em – Người Tập Sinh của Chúa!
Th3
Theo gương Mẹ nói “Xin Vâng”
Th3
Niềm vui lên đường
Th3
Lá Thư Mùa Chay (3): Những Lý Tưởng Và Niềm Tin Trong Cuộc..
Th3