Giờ Chầu Thánh Thể Tĩnh Tâm tháng 04/2025: Xây dựng một Cộng đoàn đồng trách nhiệm

93 lượt xem

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TĨNH TÂM THÁNG 04/2025
CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐOÀN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

 

1. Lời dẫn

Kính thưa cộng đoàn,

Trong bầu khí thiêng liêng của Tuần Thánh, chắc hẳn từ sâu thẳm tâm hồn của mỗi người chúng ta đang tan chảy sự khao khát được chìm đắm trong Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa; đồng thời muốn bộc lộ của lễ hy sinh đời mình cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Thời gian quý báu này, mẹ Hội Dòng muốn chúng ta thật lòng ăn năn thống hối, nhìn lại Tình Yêu ta đã dành cho Thiên Chúa, cho tha nhân và Trách Nhiệm xây dựng cộng đoàn như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu linh thiêng này, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con ý thức sống Mầu Nhiệm Vượt Qua và thông phần với Chúa trong cuộc Khổ Nạn, đồng thời cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh qua việc thực thi tình huynh đệ và sống trọn đức ái với nhau. Nguyện xin Chúa ban thêm Tình Yêu và sức mạnh của Chúa để mỗi người luôn ý thức hiến thân cho Chúa một cách trọn vẹn và đồng trách nhiệm trong việc xây dựng cộng đoàn để cuộc sống của chúng con phản chiếu, tỏa lan niềm vui Phục Sinh cho hết thảy mọi người.

2. Lời Chúa: (Cv 4, 32.34 – 35)

3. Suy niệm

Bầu khí trong cộng đoàn tiên khởi là khuôn mẫu cho một cộng đoàn thánh hiến với đầy sự yêu thương, cùng nhau nâng đỡ, chia sẻ và đồng trách nhiệm. họ chia sẻ, phân phát cho nhau tuỳ theo nhu cầu và lợi ích của mỗi người. Bầu khí niềm vui đó có được là nhờ tất cả đều có cùng một tâm tình, một cảm nghĩ, một lòng mến, một ý hướng là phải sống theo tinh thần của Thầy Giêsu đã sống. Tình hiệp thông chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên chỉ có được chân thật nhờ ở lại và kết hợp nên một trong Chúa, vì chính Người là nền tảng của sự hiệp nhất. Các tu sĩ càng gắn bó với Đức Kitô và càng nhiệt thành quảng đại trong tinh thần đồng trách nhiệm thì cộng đoàn càng lớn mạnh trong Thiên Chúa.

Mỗi người trong cộng đoàn sẽ đều có ý thức trách nhiệm của mình, không thể đùn đẩy cho ai khác. Trách nhiệm xây dựng cộng đoàn không phải chỉ dành cho Bề trên, những người có trách nhiệm pháp lý lãnh đạo, mà tất cả cùng sống tinh thần “đồng tâm nhất trí” đòi buộc mỗi người phải phục vụ, không những phải hy sinh những “của riêng” mà cả “ý riêng” vì cộng đoàn. Đồng trách nhiệm không có nghĩa là cá đối bằng đầu, ai cũng như ai, nhưng bề trên là người chịu trách nhiệm như là một bề trên cộng đoàn, còn các người khác chịu trách nhiệm như là thành viên của cộng đoàn. Mỗi người tuỳ theo địa vị của mình để cùng nhau tích cực chủ động đưa mình và cộng đoàn đạt đến mục đích chung. Như thế, nét đặc trưng của cộng đoàn trưởng thành là đồng trách nhiệm liên kết với nhau. Nghĩa là mỗi người đảm nhận phần trách nhiệm của mình theo khả năng, để nâng đỡ và hoàn thiện cho những hoạt động và dự phóng của cộng đoàn. Chính sự đồng trách nhiệm trong việc xây dựng cộng đoàn sẽ giúp mỗi người cùng nhau chia sẻ trách nhiệm của mình một cách tốt đẹp và gắn bó với tha nhân. Đồng thời chính khi cùng đồng trách nhiệm xây dựng cộng đoàn là đồng trách nhiệm trong việc xây dựng Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

“Cùng” với nhau như các tông đồ xưa: cùng chung sức, cùng chung lòng vun đắp, cùng nhau trong suy nghĩ, trong ý hướng, cùng nhau chia sẻ thành công thất bại,  và cùng nhau vượt qua mọi gian nan để giữa những thách đố, mỗi chúng ta vẫn luôn có nhau, cùng song hành với nhau. Mỗi thành viên của một cộng đoàn phải thi hành nhiệm vụ riêng của mình và có thể, nhưng chỉ khi nào mình không thể làm cách khác, nhờ kẻ khác thay thế mình, và người này có bổn phận thay thế kẻ không làm nhiệm vụ của mình được. Tất cả những gì mà mỗi thành viên làm là vì lợi ích của cộng đoàn của Hội dòng mà mình đang thuộc về. Đồng trách nhiệm trong công việc bổn phận, trong việc thực hành Ba Lời Khuyên Tin Mừng để đạt tới đức ái trọn hảo vào đời sống huynh đệ và vào các hoạt động tông đồ của Hội dòng.

Đời sống cộng đoàn là một trong những yếu tố quan trọng để đào luyện nên những tu sĩ thánh thiện và có tinh thần đồng trách nhiệm. Noi gương cộng đoàn tiên khởi, các cộng đoàn nói chung và mỗi tu sĩ được mời gọi cùng nhau chia sẻ của cải vật chất và giúp đỡ nhau. Cùng nhau chu toàn sứ vụ được giao trong tinh thần đồng trách nhiệm. Thế nhưng, lắm lúc người tu sĩ coi cộng đoàn là chốn nương thân, là chỗ dựa an toàn vững chắc. Vì quan niệm rằng, mọi sự đã có bề trên lo nên việc lao động cũng dễ rơi vào tình trạng lười biếng, ỉ lại, làm việc cho xong, thiếu “ý thức thuộc về”. Hơn nữa, tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình vun vén cho mình, không muốn chia sẻ của cải vật chất, không muốn hy sinh thì giờ cho chị em. Khi phải chia sẻ, hy sinh thái độ không vui vẻ mà thường tính toán được mất, so đo hơn kém rồi dẫn đến ganh tị, bực bội trong lòng.

Vậy, Trong tâm tình hướng về Mầu Nhiệm Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu trong Tuần hồng phúc này, trước Thánh Thể Chúa, giờ đây mỗi người hãy khiêm tốn chân thành nhìn sâu vào cõi lòng mình và tự vấn lương tâm:

  • Tôi đã ý thức và có trách nhiệm như thế nào trong việc góp phần xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong tình bác ái?
  • Tối có luôn sẵn sàng chia sẻ của cải vật chất, tinh thần và thời gian cho chị em, và sn sàng giúp đỡ chị em trong tinh thần đồng trách nhiệm chưa?
  • Tôi đã trung thành và tích cực thực thi các bổn phận với ý thức trách nhiệm của mình để đem lại lợi ích cho cộng đoàn, hay tôi làm nhằm đề cao giá trị bản thân?
  • Tôi có sẵn sàng xây dựng, đóng góp ý kiến của mình cách chân thành với tinh thần đồng trách nhiệm chưa?

 4. Đền tạ và cầu xin

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn là một dấu chỉ của gia đình Giáo Hội được quy tụ nhân danh Chúa. Với mục đích làm sáng danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho tha nhân. Thế mà, nhiều lúc chúng con chưa trân trọng khi được sống trong cộng đoàn, chưa đồng trách nhiệm trong việc xây dựng một cộng đoàn vững mạnh yêu thương, hiệp nhất để nên một trong tình yêu Chúa. Chúng con còn chối bỏ trách nhiệm, làm vì bổn phận được giao hơn vì trách nhiệm, vì bản năng ưa thích, chúng con còn thiếu ý thức cộng tác giúp đỡ nhau. Chúng con đã không tìm kiếm ý Chúa, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này, Mẹ Giáo hội không ngừng mời gọi chúng con canh tân đời sống và thực lòng trở về với Chúa… Chúng con vẫn cứng lòng chỉ lo xây dựng “cái tôi ích kỷ” của riêng mình mà chưa cố gắng biến đổi tận căn, thu gặt hoa trái thiêng liêng để gắn kết cuộc đời với Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con thành tâm xin Chúa thứ tha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được sống trong đời sống cộng đoàn là dấu chỉ của tình thương Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên chúng con, luôn biết trân quý thời gian và ân sủng khi được cùng nhau học hỏi, chiêm ngắm và ca tụng Chúa. Đồng thời cho mỗi thành viên ý thức đồng trách nhiệm trong việc xây dựng một cộng đoàn chứng nhân Tin Mừng.

5. Kết thúc

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có thời gian được ở lại với Chúa để chiêm ngắm Tình Yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu. Đồng thời giúp chúng con kiểm điểm bản thân để không tìm kiếm danh lợi, sống khiêm nhường, dấn thân phục vụ và ý thức đồng trách nhiệm trong việc xây dựng cộng đoàn. Xin cho mỗi chị em chúng con luôn sẵn sàng hiến thân quên mình, phục vụ tha nhân cách vô vị lợi. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha Phanxicô có đủ sức khỏe và toàn thể dân thánh được ơn trợ lực, để mọi người sống Tuần Thánh thật ý nghĩa và luôn tìm thấy vai trò của mình trong việc xây dựng Giáo hội Chúa ngày một vững mạnh hơn trong Thiên Ý nhiệm mầu.