
Lặng nhìn Thánh Giá Tình Yêu
Chúa đã chịu chết một chiều hôm nao
Vẳng nghe tiếng gió thì thào
Giêsu vẫn đợi gửi trao ân tình
Tình Yêu quảng đại hy sinh
Vâng lời Chúa đã quên mình vì con
Tình Ngài luôn mãi sắt son
Nhưng tình con thảo vẫn còn chia xa
Thánh Giá một bản tình ca
Tình Yêu của Chúa bao la vững bền
Thế gian cứ mãi ngủ yên
Trong vùng tội lỗi triền miên mỗi ngày
Chúa vẫn đau từng phút giây
Vì mũi đinh nhọn, bởi đầy vết thương
Chính Ngài là một con đường
Đường về sự sống, yêu thương tròn đầy
Lặng thầm chiêm ngắm nơi đây
Giêsu tự hiến mỗi ngày vì con
Nguyện giữ giao ước vuông tròn
Tình ca kết ước giữa con với Ngài
Để hướng về một tương lai
Đời luôn có Chúa bên Ngài an yên
Maria Cát Trắng, Học Viện MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm
Điểm hẹn Yêu Thương nơi mảnh đất thấm đượm Tình Chúa – Tình..
Th12
Âm sắc Giáng Sinh của người Khiếm Thính
Th12
Giáng Sinh – Hành trình tự hạ của Tình Yêu
Th12
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Quý Hòa: Lan Tỏa Hơi Ấm Giáng Sinh
Th12
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Tín Hữu các Thánh Lễ Giáng Sinh..
Th12
Chúa Sinh Ra Trong Từng Khoảnh Khắc Đời Ta
Th12
Mùa Noel Đó
Th12
Giấc Mơ Mùa Vọng (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng..
Th12
Giáng Sinh Yêu Thương 7 – Niềm vui hội ngộ cùng những “Vị..
Th12
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Cho Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2026:..
Th12
Tôi Vẫn Tiếp Tục Hy Vọng
Th12
Mầu Nhiệm Nhập Thể: Tình Yêu Là Định Luật Xóa Bỏ Khoảng Cách
Th12
Đọc Lại Tông Thư “Dấu Chỉ Tuyệt Vời” Của Đức Thánh Cha Phanxicô..
Th12
Hạt Giống Tin Mừng Giữa Mảnh Đất Cằn Cỗi Của Xung Đột
Th12
Tìm gì … ngày Tĩnh Tâm?
Th12
Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người Và Đạo Đức Truyền Thông – Diễn..
Th12
Chuyện Ngắn – Giáng Sinh Hy Vọng
Th12
Biến Máng Cỏ Trong Tâm Hồn Bạn Thành Ngai Vàng Của Chúa Kitô
Th12
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn
Th12
Mục đồng lửa thiêng
Th12