Huyền Nhiệm Ơn Gọi – Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm

5 lượt xem

Ơn gọi là một tiếng gọi âm thầm nhưng đầy huyền nhiệm. Tiếng gọi ấy không ồn ào, không cưỡng ép, nhưng nhẹ nhàng vang lên trong sâu thẳm tâm hồn và thôi thúc con người bước theo Thiên Chúa. Vì thế, hành trình ơn gọi không chỉ là một lần thưa “xin vâng”, mà là lời đáp trả được làm mới mỗi ngày trong tình yêu và sự tín thác.

Sau một năm miệt mài học tập, chị em chúng tôi trở về bên nhau để tham dự tuần tĩnh tâm năm. Đây là khoảng thời gian quý giá để mỗi người chị em tạm gác lại những ngày tháng học hành, công việc bổn phận thường ngày để trở về với sự thinh lặng và nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Qua những bài giảng với chủ đề “Huyền nhiệm ơn gọi”, Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Văn Quy đã giúp chị em trở về với những ngày đầu bước vào đời tu, nhớ lại những thao thức, niềm vui, sự quảng đại và cả những bỡ ngỡ thuở ban đầu.

Chúng tôi nhận ra rằng ơn gọi không phải là điều đã hoàn tất từ ngày chúng con nói lời “xin vâng”, nhưng là một lời mời gọi được Thiên Chúa lặp lại trong từng ngày sống. Có những lúc chúng tôi nhiệt thành, quảng đại, nhưng cũng có khi mệt mỏi, chao đảo và tự hỏi mình đang đi tìm kiếm điều gì trong đời dâng hiến. Chính trong những lúc ấy, Chúa lại mời gọi chúng tôi trở về với tình yêu ban đầu và xác tín rằng Ngài vẫn luôn đồng hành.

Đặc biệt, hình ảnh “4G, 5G và 3G” Cha chia sẻ đã để lại trong chúng tôi nhiều suy nghĩ: “Người sống đời thánh hiến chỉ cần 3G: Gặp gỡ – Gắn bó – Giới thiệu.” Giữa một thế giới luôn tìm kiếm những kết nối nhanh và mạnh, người tận hiến được mời gọi xây dựng một kết nối sâu xa hơn: gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh và giới thiệu Chúa bằng chính đời sống của mình.

Qua những ngày tĩnh tâm, chúng tôi được mời gọi xét lại đời sống: Tôi còn thực sự gặp Chúa trong cầu nguyện không? Tôi có đang gắn bó với Ngài hay chỉ sống ơn gọi theo thói quen? Và đời sống của tôi có đủ sức để giới thiệu tình yêu Chúa cho những người chung quanh không?

Đặc biệt, trong Bí tích Hòa Giải, chúng tôi được trở về với Chúa, nhận ra những yếu đuối và thiếu sót của mình, đồng thời cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Nơi tòa giải tội, chúng tôi tìm lại bình an, niềm hy vọng và can đảm để bắt đầu lại.

Tuần tĩnh tâm khép lại bằng Thánh lễ tạ ơn. Chúng con dâng lên Chúa tất cả niềm vui, thao thức, yếu đuối và những điều chưa thể gọi thành tên. Tạ ơn Chúa vì đã gọi, đã đồng hành và vẫn kiên nhẫn yêu thương chúng con dù còn nhiều bất toàn.

Tuần tĩnh tâm rồi sẽ qua, nhưng xin cho tiếng gọi ấy vẫn vang vọng trong lòng mỗi chị em. Mai đây, khi trở về với những công việc quen thuộc, xin cho chúng con luôn biết Gặp gỡ – Gắn bó – Giới thiệu, để mỗi ngày sống đời thánh hiến là một lần trở về với tình yêu đã gọi tên mình từ thuở ban đầu.

“Lạy Chúa, con đây. Xin cứ tiếp tục dẫn con đi trên con đường Ngài đã gọi con.”

BTT Thanh Tuyển MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm