
Giữa cái bộn bề và trùng trùng lớp lớp những sự việc biến cố xảy ra trong cuộc sống con người, dễ thường người ta hay nghe: thật là trùng hợp, may quá, cô ấy thật may mắn… Nhưng liệu có chính xác những điều đó là sự trùng hợp, hay là may mắn? Hay còn có một điều gì lớn lao hơn đằng sau những ý niệm đó? Nhìn tất cả dưới cái nhìn đức tin, nó đã tìm được câu trả lời.
Kỳ thi đại học năm 2015, lúc đó nó đang là sinh viên đại học năm thứ ba. Nó vinh dự được làm giám thị coi thi đợt đó. Cũng lúc đó, em gái nó xuống thành phố tham dự kỳ thi. Bổn phận nó được thầy mẹ giao cho là chăm sóc và đưa đón em đi thi. Phải làm sao đây? Nó buộc phải đến điểm coi thi từ sớm, thì đưa đón em kiểu gì? Nhưng điều nó lo lắng đã được giải quyết: Địa điểm coi thi của nó và địa điểm em gái tham dự kỳ thi là một. Còn niềm vui nào bằng. Nó thầm tạ ơn Chúa. Rồi một ngày kia, nó đang loay hoay xử lý cái máy tính bị lỗi, trong đó có bài nghiên cứu mà nó cần hoàn thành gấp để nộp. Tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào khắc phục được. Ngay lúc ấy, ở phòng trọ bên cạnh có một người bạn đến chơi, thật ngạc nhiên khi anh ấy là dân IT. Vấn đề máy tính của nó được xử lý ngay tức thì. Liệu răng đây có được xem là may mắn không? Rồi có muôn vàn điều khác nữa trong cuộc sống xảy đến cho nó, mà bạn bè xung quanh bảo nó may mắn. Tuy nhiên, nó nhìn thấy trong đó trên cả may mắn, mà chính là sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu.
Những điều đó nói là “may mắn” cũng đúng. Nhưng chính xác hơn phải nói tất cả là sự quan phòng đầy yêu thương của một vị Thiên Chúa quyền năng, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhân loại. Nếu là may mắn, thì chúng ta sẽ vui, nhưng niềm vui ấy chóng qua. Nhưng khi nhận ra đó là sự quan phòng yêu thương của Chúa thì sẽ không dừng lại ở niềm vui, mà là niềm hạnh phúc, từ sâu trong tâm hồn. Niềm hạnh phúc ấy đọng mãi trong ta, đưa ta bước vào tình yêu cá vị với Thiên Chúa. Lúc này, niềm hạnh phúc không chỉ dừng lại ở sự việc đã xảy đến, nhưng là vì cảm nếm mình được quan tâm, được yêu thương. Đặc biệt hơn, tình yêu ấy không đến từ một con người, nhưng từ Thiên Chúa- Đấng là chủ muôn loài. Mỗi lần cảm nghiệm được như thế, đức tin được củng cố, lòng cậy được lớn lên và đức mến thêm nồng nàn.
Làm sao để cuộc sống trở nên thật ý nghĩa nếu không đặt tất cả dưới cái nhìn của đức tin. Để rồi trong tất cả sự việc dù lớn hay nhỏ của cuộc sống, chúng ta đều đọc được dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Sẽ không chỉ là “may mắn” nữa, nhưng là Sự quan phòng của Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài quan phòng cho con người mọi sự. Và mọi sự là để giúp con người tới gần Thiên Chúa- cùng đích của đời mình.
-Bé con-

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân Phụ Nữ Tu Têrêxa Trần Thị Nhi (CĐ. Quý Hoà..
Th5
Gửi Em!
Th5
Trái Tim Là Cõi Trời Chúa Ngự (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th5
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Đều Có Lương Thực – Suy Niệm Dựa..
Th5
Hương Hoa Thế Trần
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: Năm Sự Thương
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Người Nữ Tu Trong Lãnh Vực Giáo Dục..
Th5
Môn Đệ Thừa Sai Trong Kỷ Nguyên AI
Th5
Cùng Mẹ Maria lan tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Theo Công Đồng Vaticanô Ii
Th5
Thanh Tuyển Viện và Bản Hòa Âm Mùa Hè
Th5
Thánh Lễ Gia Nhập và Cam Kết Lần Đầu của 47 thành viên..
Th5
Con Đường Giêsu – Lối Về Nhà Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: “Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa..
Th5
Ngày ấy, Tôi đã lên đường…
Th4
Đức Thánh Cha: Công Giáo Và Anh Giáo Phải Vượt Qua Chia Rẽ..
Th4
Theo Chân Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Vi..
Th4
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt..
Th4
8 Lời Khuyên Từ Các Vị Thánh Để Mang Lại Bình An Cho..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4