ĐIỂM HẸN HÀI NHI
Đêm đông sương tuyết giữa trời
Nơi hang đá nhỏ Ngôi Lời hạ sinh
Ngài là vị Vua Cứu Tinh
Trần gian mong ngóng, chúng sinh đợi chờ
Hãy mau mau đến bái thờ
Nắm rơm chút cỏ đơn sơ mọn hèn
Cùng hòa vang khúc ca khen
Xóa tan mờ tối đêm đen cuộc đời
Vì nay Con Chúa làm người
Giao hòa thế giới đất trời muôn nơi
Đừng thờ ơ nữa người ơi
Hài Nhi đón đợi gọi mời nơi đây
Phải chăng bên ly rượu đầy,
Hay nơi bàn tiệc sum vầy hò la?
Phải chăng cung điện nguy nga,
Hay nơi phố xá xa hoa đông người?
Giê-su bé nhỏ rạng ngời
Nơi ai nghèo túng- bần cùng- đơn côi
Giê-su bé nhỏ môi cười
Với ai thất vọng, nơi người khổ đau
Giê-su bé nhỏ sẽ lau
Hỡi ai nặng gánh âu sầu khóc than
Giê-su là nguồn bình an
Cho toàn thế giới, trần hoàn nơi nơi
Dù cho đất chuyển đá dời
Giê-su muôn thuở ngàn đời yêu thương
Mãi mãi là nơi náu nương
Của người hành hương trên đường hy vọng.
Tập Viện 2024
Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Têrêxa Cao Thị Thảo (Cộng đoàn..
Th4
Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Võ Thị Nhâm (Cộng đoàn..
Th4
Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế
Th4
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế – Cộng Đoàn Quy Chính..
Th3
Giờ Chầu Thánh Thể Tĩnh Tâm tháng 04/2025: Xây dựng một Cộng đoàn..
Th3
Lịch phụng vụ Hội dòng – Tháng 04/2025
Th3
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng
Th3
Đức Thánh Cha cảm ơn các Thừa Sai Lòng Thương Xót làm chứng..
Th3
Hái trái cấm
Th3
Bước Trở Về Nép Bóng Trái Tim Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th3
Quan điểm Kitô giáo về tác động của AI trên sự thật
Th3
Mùa chay, Tôi chay gì?
Th3
Giải đáp thắc mắc liên quan đến phụng vụ Mùa Chay và Tuần..
Th3
Ba mươi năm thông điệp EVANGELIUM VITAE: Trực giác nhìn xa trông rộng..
Th3
Hành trình trao gửi yêu thương “Hãy yêu như Thầy đã yêu”
Th3
Tình
Th3
Gửi Em – Người Tập Sinh của Chúa!
Th3
Theo gương Mẹ nói “Xin Vâng”
Th3
Niềm vui lên đường
Th3
Lá Thư Mùa Chay (3): Những Lý Tưởng Và Niềm Tin Trong Cuộc..
Th3