Cộng đoàn Trang Nứa

24 lượt xem

CỘNG ĐOÀN TRANG NỨA

Cộng đoàn Trang Nứa thuộc địa bàn giáo xứ Trang Nứa, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; cách Tòa Giám mục Xã Đoài chừng 3km.

Sử liệu về Nhà Phước Trang Nứa được đề cập sớm nhất là vào năm 1846, thời điểm thành lập Giáo phận Vinh. Theo đó, trong 8 cơ sở Mến Thánh Giá tại Giáo phận Vinh lúc bấy giờ thì sử gia Trương Bá Cần có kể đến cơ sở Trang Nứa. Cũng theo số liệu thống kê năm 1939, sở Trang Nứa là một trong bảy Tu Viện Mến Thánh Giá tại Địa phận Vinh. Sau đó, không ai nắm rõ hoạt động của các chị em Mến Thánh Giá tại mảnh đất này. Trong một giai đoạn, có thể sở Trang Nứa đã bị biến mất. Chỉ biết vào năm 1910, có bốn chị Nhà Phước Kẻ Gai đến lập cơ sở ở họ Giáp Làng (nay là họ Trang Nứa) vừa làm việc vừa sinh sống. Hồi đó, chị Anna Thịnh làm Bề trên.

Vào khoảng năm 1930, Nhà Phước Trang Nứa bị cháy rụi, tưởng chừng như hoàn toàn bị  xóa sổ. May thay bà con giáo dân giúp đỡ, dựng lại cho chị em năm gian nhà tranh vách đất để ở tạm. Nhờ sự dìu dắt tận tâm của chị Bề trên Maria Nguyễn Thị Quy, chị em đã chung lưng, chung lòng xây dựng lại cộng đoàn. Cũng như các Nhà Phước khác trong Giáo phận, cuộc đời người nữ tu Mến Thánh Giá Trang Nứa trước thời kỳ canh tân năm 1952 là “tự lập và khép kín”. Dẫu hoả hoạn làm tan hoang Tu Viện và làm cho đời sống vật chất của chị em trở nên chật vật thiếu thốn, thế nhưng, chị em đã biến những khó khăn thành cơ hội để tập nhân đức và đã biến những thách đố nên thuận lợi, để theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trên đường Thánh Giá.

Giai đoạn từ năm 1952-1968 là thời kỳ đầy gian nan do Nhà Phước nằm trong địa bàn xứ Trang Nứa, nơi xảy ra vụ lộn xộn tại Hưng Yên vào năm 1952. Đến năm 1957, mọi việc trở lại bình thường, chị em bắt đầu tái thiết cơ sở. Hơn mười năm sau đó, cộng đoàn lại phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề của bom đạn: “Ngày 18/09/1968, sau giờ kinh tối, một quả bom từ máy bay B52 đã rơi vào giữa sở dòng, tất cả nhà cửa đều sụp đổ tan tành. May chỉ có mấy chị em bị thương nhẹ”. Không còn nơi trú ngụ, cha quản xứ Giuse Nguyễn Đức Bảo đã cho chị em tá túc trong nhà xứ để tiếp tục duy trì đời tu và tái thiết cộng đoàn. Cùng với sự giúp đỡ của cha xứ và giáo dân, ngày 21/09/1969, chị em vui mừng trở về sinh hoạt tại cơ sở của mình. Từ đây, điều kiện sống có phần thuận lợi, nhưng chị em lại gặp rắc rối và phải trải qua nhiều thử thách về vấn đề hộ khẩu. Dầu vậy, chị em vẫn hăng say đóng góp công việc giúp giáo xứ và các giáo họ.

Năm 1982, thêm một lần nữa, sở Trang Nứa lại phải chịu cảnh mất mát thê thảm. Cơn bão số 7 đã càn quét cơ sở gần như tan hoang và đổ nát. Cả cộng đoàn chỉ còn lại hai bộ khung là Nhà Nguyện và nhà cơm. Chị em lại phải tái thiết tất cả trong tình trạng kinh tế kiệt quệ, phải đi làm thuê kiếm sống và tích góp đủ kiểu để duy trì sức sống cho cộng đoàn. Lúc đó, nhân sự thì ít ỏi, chỉ trên dưới 20 người. Tuy khó khăn dồn dập tứ bề, nhưng chị em vẫn sống lạc quan tin tưởng vào Chúa quan phòng.

Khoảng sau năm 1988, cuộc sống của chị em có phần khởi sắc, cánh cửa Tu Viện bắt đầu mở rộng đón nhận ơn gọi mới. Đặc biệt giai đoạn này, cha Phaolô Cao Đình Thuyên (sau này làm Giám mục Giáo phận Vinh) đang phụ trách giáo xứ đã quan tâm đến Cộng đoàn Trang Nứa và giúp chị em thăng tiến về nhiều lĩnh vực.

Đầu năm 1998, với tình thương và lòng nhiệt tâm, cha Phaolô Nguyễn Xuân Hóa chủ động hướng dẫn việc xây dựng Nhà Nguyện mới cho cộng đoàn. Nhờ lòng quảng đại của nhiều ân nhân trong và ngoài nước, cùng với sự gom góp của chị em, ngày 16/12/1998, công trình xây dựng Nhà Nguyện mới được khởi công. Một năm sau, Nhà Nguyện được khánh thành cách trọng thể trong niềm tri ân cảm tạ. Ngôi Nhà Nguyện rộng rãi khang trang này là chứng tích nói lên thành quả của sự bền bỉ trong ơn gọi dâng hiến của chị em trải qua gần một trăm năm lịch sử.

Năm 2008, đứng trước thao thức phục vụ những trẻ em bị bỏ rơi, cộng đoàn đã quyết định mở một mái ấm với tên gọi là Mái Ấm Lâm Bích. Dù đã hoạt động từ năm 2008, nhưng mãi đến năm 2018, Mái Ấm mới chính thức được thành lập theo pháp lý. Từ đó đến nay, Mái Ấm đã trở thành gia đình, nơi trao gửi tình yêu và thắp sáng ước mơ cho rất nhiều trẻ em mồ côi.

Năm 2016, cộng đoàn mở Nhóm trẻ Mầm Non Sao Mai để thi hành sứ vụ giáo dục. Qua nhiều năm hoạt động, nhóm trẻ đã tạo được niềm tin của quý phụ huynh ở các vùng lân cận. Có những năm, số lượng trẻ gửi vào trường Mầm Non Sao Mai lên tới 600 em.

Để đảm bảo điều kiện cho chị em sinh hoạt và tu luyện, vào năm 2018, cộng đoàn đã xây thêm ngôi nhà ba tầng. Từ đây chị em yên tâm thi hành sứ mạng và nỗ lực sống căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Nhìn lại dòng lịch sử thăng trầm, chị em Cộng đoàn Trang Nứa thầm tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều lạ lùng và kỳ diệu mà Người đã thi thố trên cộng đoàn. Quả thực, dù quá khứ có chất đầy những khó khăn khốn cùng, ơn Chúa vẫn luôn đủ và tình thương của Người vẫn trào tràn ngang qua bàn tay của các mục tử và những tấm lòng quảng đại; nhờ đó, sức sống của cộng đoàn được hồi sinh sau những bão táp của thời cuộc. Cảm nghiệm được hồng ân đã nhận lãnh, chị em trong Cộng đoàn Trang Nứa luôn quyết tâm sống tốt giây phút hiện tại với sứ vụ được trao phó; đồng thời, hướng về một tương lai đầy hứa hẹn trong cánh đồng truyền giáo.

MỘT SỐ THÔNG TIN (Thông tin được cập nhật vào tháng 11/2023)

– Nhân sự: Hiện nay, cộng đoàn có 57 thành viên, gồm 43 chị khấn trọn và 14 khấn sinh.

– Nhóm phục vụ: Có 5 nhóm phục vụ tại các giáo xứ.

Quý Chị Phụ trách qua các thời kỳ:

+ Năm 1930: Chị Maria Nguyễn Thị Quy

+ Năm 2000-2001: Chị Maria Phạm Thị Châu

+ Năm 2002-2005: Chị Maria Dương Thị Khương

+ Năm 2005-2008: Chị Maria Phạm Thị Châu

+ Năm 2009 – 2010: Chị Maria Nguyễn Thị Trinh

+ Năm 2011-2014: Chị Maria Phạm Thị Châu

+ Năm 2014-2015: Chị Anna Trần Thị Nga

+ Năm 2015-2019: Chị Anna Trần Thị Lài

+ Năm 2019-2020: Chị Maria Nguyễn Thị Quế

+ Năm 2021 đến nay: Chị Maria Trương Thị Thảo

 

BAN ĐIỀU HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM
(Nhiệm kỳ 2023-2027)

MỘT SỐ CHỊ EM TRONG CỘNG ĐOÀN