Chúa ơi, xuân mới đã sang
Đọng trên cây cỏ hoa vàng đơm bông
Xuân về trên cõi thinh không
Gió bay nhè nhẹ trời hồng ban mai
Yêu thương xuân gõ hồn ai
Tràn qua khe cửa một vài mùi hương
Quyện lòng ai những vấn vương
Để Xuân ôm lấy yêu thương ngọt ngào
Vươn tay xuân vẫy lời chào
Niềm vui tỏa nắng ngọt trao ân tình
Xuân về chân bước đẹp xinh
Êm như cõi mộng bình minh đợi chờ
Chúa ơi con tỏ ước mơ
Được cùng bên Chúa đón chờ Xuân yêu
Đi trên thảm cỏ bồng liêu
Du dương tiếng hát mĩ miều cỏ hoa
Dù đời vẫn lắm phong ba
Mây mù giăng lối đường xa ngập ngừng
Cuộc đời dẫu thiếu bao dung
Lắm khi nhỏ lệ đường cùng rẽ đâu ?
Thảm xanh rồi sẽ ngả mòn
Tóc xanh rồi cũng đổi màu hoa râm
Chỉ mong sáng mãi tinh thần
Yêu thương xuân tới đừng ngần ngại chi
Xuân về trên mỗi bước đi
Xin cho con mãi yêu vì Chúa xuân
An Thái Hoàn
Có thể bạn quan tâm
Năm Thánh Trong Bệnh Tật
Th2
Tật Xấu Của Thời Đại Kỹ Trị
Th2
Vatican Công Bố Một Văn Bản Tham Khảo Về Sự Phát Triển Vũ..
Th2
Tinh Thần Hiệp Hành Trong Đào Tạo Tại Các Trường Công Giáo Nigeria..
Th2
Lịch Phụng vụ Hội dòng – 02/2025
Th2
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 02/2025: Cầu Nguyện Cho Ơn..
Th2
Trí Tuệ Nhân Tạo Là Cơ Hội, Nhưng Con Người Có Thể Trở..
Th2
Gia Đình Trong Thế Kỷ Xxi: Thách Đố Và Hy Vọng
Th2
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 5 (28/01 – 03/02/2025): Đón Xuân..
Th2
Cánh đồng khêu rạng chân trời
Th2
Thành kiến che lấp ân sủng (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV..
Th2
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Lễ Tất Niên và ba ngày Tết..
Th1
Đức Thánh Cha: Nhiều nhà truyền thông đã hy sinh mạng sống
Th1
Giáo phận Vinh: Thư Mục Vụ Xuân Ất Tỵ 2025
Th1
Chúa ơi, Xuân đã về!
Th1
Năm Thánh Truyền Thông: Câu chuyện là con đường ngắn nhất để kết..
Th1
Lời Chúa và Sứ Mạng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường..
Th1
Đức Thánh Cha Bổ Nhiệm Đức Hồng Y Koovakad Làm Bộ Trưởng Bộ..
Th1
Năm Thánh Truyền Thông: Câu Chuyện Là Con Đường Ngắn Nhất Để Kết..
Th1
Đức Thánh Cha: Con Cái Không Bao Giờ Phải Là “Con Tin” Giữa..
Th1