
Vào lúc 14h00 ngày 15/12/2025, tại Nguyện đường Cộng đoàn Mến Thánh Giá Lưu Mỹ, Cha Giuse Nguyễn Văn Thục – người Cha cháu của chị Maria đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ với ngài có quý Cha quê hương, quý cha ân nhân, quý Cha trong giáo hạt, cùng thân nhân của chị Maria và đông đảo chị em trong đại Gia đình Mến Thánh Giá Vinh.


Trước khi bước vào Thánh lễ, một chị đại diện đã lược qua đôi nét tiểu sử, giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đời sống đức tin và sứ vụ của người nữ tu vừa khép lại cuộc lữ hành trần thế để bước vào cõi vĩnh hằng.

Chị Maria Nguyễn Thị Thìn sinh ngày 04/12/1940 tại Giáo họ Phúc Đồng, Giáo xứ Bột Đà, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Chị là người con thứ hai trong gia đình gồm tám anh chị em của ông bà cố Giuse Nguyễn Văn Trưng và Maria Nguyễn Thị Hòe. Ngay từ nhỏ, nơi tâm hồn đơn sơ của chị Maria đã sớm nhen nhóm ước mơ hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa.
Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, ngày 14/07/1958, chị gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh tại Cộng đoàn Lưu Mỹ. Trải qua những năm tháng đào luyện và thử thách, chị đã khiêm tốn tiến bước trong ơn gọi, lãnh nhận Hồng ân Tiên Khấn ngày 21/11/1979, và long trọng tuyên khấn trọn đời vào ngày 23/02/1986, chính thức thuộc trọn về Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Sống và phục vụ trong bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn, chị Maria đã cùng với chị em kiên trung gìn giữ ơn gọi, âm thầm dấn thân loan báo Tin Mừng giữa những miền đất xa xôi. Với chiếc xe đạp cũ kỹ và túi thuốc nhỏ bé, chị miệt mài vượt núi băng rừng, mang theo không chỉ những viên thuốc chữa lành thân xác, mà còn gieo vào lòng người niềm hy vọng, sự cảm thông và tình yêu của Chúa. Chính tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh đã biến đổi chị, từ một nữ tu nhút nhát trở nên mạnh mẽ, can đảm và bền bỉ trong sứ vụ phục vụ tha nhân.
Năm 2001, chị trở về cộng đoàn, đảm nhận trách nhiệm đồng hành các em đệ tử, góp phần vun trồng những mầm non ơn gọi cho Hội dòng. Năm 2003, chị được sai đến phục vụ tại giáo xứ Ngọc Long. Đến năm 2008, chị trở lại cộng đoàn, tiếp tục sống linh đạo và đặc sủng Mến Thánh Giá qua những công việc âm thầm thường nhật, trong dáng vẻ của một nữ tu hiền hòa, đơn sơ, luôn toát lên nét vui tươi và bình an nội tâm.
Từ năm 2022, chị Maria bắt đầu mang trong mình thập giá của tuổi già và bệnh tật. Với tâm hồn phó thác, chị đón nhận đau khổ cách nhẹ nhàng, lạc quan và kiên nhẫn, như một lời hiến dâng cuối cùng kết hiệp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Vào lúc 05h05 ngày 14/12/2025, chị đã êm ái trút hơi thở cuối cùng, hoàn tất hành trình dương thế sau 86 năm làm người và 68 năm trung thành phụng sự Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Kết thúc Thánh lễ, cha quản xứ Antôn Trần Văn Công đã cử hành Nghi thức Phó dâng và Tiễn biệt cho chị Maria. Sau đó, chị Cố vấn Maria Nguyễn Thị Tâm thay lời cho chị Tổng Phụ trách và chị em trong Hội dòng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân đã luôn đồng hành, nâng đỡ chị Maria trong suốt cuộc đời và hôm nay đã hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị cũng thay lời cho toàn thể chị em trong Hội dòng nói lời cám ơn và tiễn biệt người chị đáng kính đã sống trọn ơn gọi và sứ mạng trong Hội dòng.



Chị Maria – một “cây cổ thụ” nữa của Hội dòng đã lặng lẽ ngã xuống, nhưng bóng mát của đời sống chị vẫn còn lan tỏa. Chị để lại cho Hội dòng không chỉ là ký ức về một đời dấn thân, mà còn là một di sản thiêng liêng quý giá, đó là linh đạo sống động của lòng trung thành, sự hy sinh âm thầm, tinh thần quả cảm, nét đơn sơ hài hước và niềm vui nội tâm bền bỉ. Chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục nâng đỡ, soi sáng và định hướng cho các thế hệ nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay và mai sau trên con đường phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội.














Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1