Mục đồng lửa thiêng

65 lượt xem

MỤC ĐỒNG LỬA THIÊNG

 

Con gột rửa lòng mình

giữa niềm vui mùa Vọng

rời nguyện đường khi màn đêm đứng bóng

bóng lặng- hồn con nhẹ bước đi

 

con tìm Chúa, mối lợi gì?

niềm vui trọn, nỗi buồn xa vắng?

con gặp Ngài khi hồn thơ lặng

thấy Ngài kề tim vẹn tâm an

 

con nguyện xin Chúa thương ban

cho hồn người luôn thổn thức

để lòng con thêm rạo rực

đốt cháy mình và tỏa sáng nhân gian

 

con đi tìm hoang mạc trên núi ngàn

giữa hối hả, góc nhà cuộc sống

con ôm ủ, nâng bao giấc mộng

lòng kề lòng chuyện vãn với Giêsu.

Lạy Chúa! Hôm nay con xin thắp lên ngọn nến thứ ba đó là ánh lửa của niềm vui. Ngọn nến ấy còn được gọi là “ngọn nến Mục Đồng”. Cũng vì thế, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng nhắc nhở lòng con về niềm vui mà khi xưa các mục đồng đã đón nhận và nay thế giới đã kinh nghiệm qua việc giáng trần của Chúa Giêsu, cũng như sự vui mừng mỗi người Kitô hữu đã cảm nhận ở giữa Mùa Vọng.

Là một Tập Sinh, con ước con cũng là một “Mục Đồng” biết nhận ra ánh sao lạ, bám sát ánh sáng hi vọng để tìm gặp Chúa và rồi hối hả lên đường loan niềm tin cho mọi người biết có một Đấng luôn đi trước- đi sau- đi bên cạnh- và đi trong chính hồn lòng hằng giúp con vững bước trên đường Tin – Cậy – Mến để bước chạm tới Chúa ngày một gần hơn. Đấng ấy là Hài Nhi Giêsu Chúa. Amen!.

Maria Bi Sầu

Tập Viện MTG Vinh, 13/12/2025