
GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 2
YÊU MẾN THÁNH GIÁ – CHÌA KHÓA CỦA HỒN TÔNG ĐỒ
Kính thưa cộng đoàn, đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, yêu mến Thánh Giá không phải là một khẩu hiệu thiêng liêng, càng không phải là một cảm xúc đạo đức nhất thời, nhưng là cốt lõi của ơn gọi và là chìa khóa mở ra đời sống tông đồ đích thực. Con đường theo Đức Kitô không đi vòng qua Thánh Giá, mà đi xuyên qua Thánh Giá. Chính khi dám hiệp thông với thập giá của Người, người tông đồ mới được dự phần vào sứ mạng cứu độ, để những giới hạn, yếu đuối và mong manh của mình trở thành nơi ân sủng được tỏ lộ. Yêu mến Thánh Giá không phải là nuôi dưỡng nỗi đau một cách bi lụy, nhưng là một chọn lựa can đảm: chọn yêu đến cùng, chọn trao hiến, chọn để cho tình yêu chịu đóng đinh. Với người tông đồ, Thánh Giá không phải là gánh nặng cản bước, mà là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng ân sủng, mở lối cho sự sống mới.
Giờ đây, trong thinh lặng trước Thánh Thể, chúng ta cùng xin Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người dám nhìn lại hành trình yêu mến Thánh Giá của chính mình: một tình yêu có thật hay chỉ là lời nói; một sự gắn bó cụ thể hay chỉ dừng lại nơi ý tưởng. Xin cho tình yêu của Chúa chạm đến những góc khuất trong tâm hồn chúng ta, giúp ta biết gác lại những lo toan, tính toán, để trọn vẹn quay về với Chúa, Đấng đang âm thầm trao ban chính mình.
LỜI CHÚA (Cl 1, 24–29)
SUY NIỆM:
Trước cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, thập giá chỉ là biểu tượng của án tử, của nỗi ô nhục và kinh hoàng mà con người tìm mọi cách để tránh xa. Nhưng kể từ khi Đức Giêsu hiến mạng sống mình trên thập giá, chính cây gỗ của đau khổ ấy đã được biến đổi tận căn. Thập giá không còn là dấu chấm hết của một đời người, mà trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ; không còn là biểu tượng của thất bại, mà là cửa ngõ dẫn vào sự sống. Qua cái chết của Con Một, Thiên Chúa đã nối lại nhịp cầu giữa trời và đất, biến nơi khổ hình thành nguồn mạch bình an và hy vọng cho những ai khát khao gặp gỡ Người.
Thánh Giá, vì thế, không chỉ là biểu tượng của đau khổ, nhưng là nơi tình yêu được tỏ lộ trọn vẹn. Nhìn lên Thánh Giá, ta không chỉ thấy một Thiên Chúa chịu đóng đinh, mà còn thấy một trái tim yêu đến cùng. Đó cũng chính là mầu nhiệm đã thấm sâu trong cuộc đời Đức Cha Lambert. Ngay từ thuở ban đầu, ngài đã để cho Thánh Giá trở thành trung tâm đời sống mình, để rồi từ đó quy tụ những con người cùng chung một khát vọng: yêu mến Đấng Chịu Đóng Đinh và bước theo Người. Thánh Giá không chỉ được ngài chiêm ngắm, nhưng được sống, được khắc ghi vào chính thân phận mình, để rồi ngài có thể xác tín rằng: “Chúng ta hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân của Đức Kitô vì thân thể Người là Hội Thánh.”
Từ xác tín ấy, tinh thần khổ chế và hy sinh không còn là một đòi hỏi khắt khe, nhưng trở thành ngôn ngữ của tình yêu. Dòng Mến Thánh Giá được hình thành từ chính chọn lựa ấy: yêu Đấng Chịu Đóng Đinh, yêu Thánh Giá của Người, và can đảm đón nhận thập giá của bản thân trong từng hoàn cảnh sống. Khi gắn bó với Thánh Giá Đức Kitô, người nữ tu Mến Thánh Giá không khép mình trong nỗi đau riêng, nhưng mở lòng liên đới với những khổ đau của nhân loại. Chính nơi đó, niềm vui và hy vọng phát sinh, không phải từ việc tránh né đau khổ, mà từ niềm tin vững vàng vào mầu nhiệm Phục Sinh.
Yêu mến Thánh Giá, vì thế, không phải là tìm kiếm đau khổ cho bằng được, nhưng là sống trung thành với mầu nhiệm Thánh Giá giữa những điều rất đời thường. Đó là đón nhận những nghịch cảnh với lòng kiên nhẫn, là âm thầm dâng những hy sinh nhỏ bé để cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn. Khi ấy, chính đời sống của chúng ta trở thành lời rao giảng thuyết phục nhất, lặng lẽ nhưng bền bỉ, đưa người khác đến gần Đức Kitô hơn.
“Hồn tông đồ” không hệ tại ở sự năng động hay thành công bên ngoài, nhưng là ngọn lửa bên trong thúc đẩy người tông đồ ra đi và ở lại. Nếu thiếu tình yêu Thánh Giá, mọi hoạt động tông đồ dễ trở thành những công việc xã hội đơn thuần. Chính Thánh Giá dạy chúng ta biết yêu thương đến cùng, biết chấp nhận con đường tự hạ và hy sinh để người khác được sống. Sứ vụ không nhắm tìm vinh quang cho bản thân, nhưng là âm thầm gieo mầm sự sống trong kiên trì và tín thác. Như Thánh Phaolô đã cảm nghiệm, quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong chính sự yếu đuối của con người.
Khi yêu mến Thánh Giá, người tông đồ được kết hợp mật thiết với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, để từ đó mang lấy trái tim của Người mà đến với tha nhân, nhất là những người đang đau khổ. Thánh Giá, trong sứ vụ, không còn là dấu chỉ của thất vọng, nhưng là biểu tượng của lòng thương xót và hòa giải. Mang Thánh Giá vào đời là mang theo niềm hy vọng cho thế giới.
Gợi ý xét mình
Trước Thánh Thể Chúa giờ này, chúng ta hãy thành tâm trở về với lòng mình để tự tra vấn bản thân:
-Tôi đã sống tinh thần yêu mến thánh giá như thế nào?
-Tôi đã đặt tình yêu thánh giá làm chìa khóa cho mọi sứ vụ của mình chưa?
-Tôi đã đặt tình yêu thánh giá là tình yêu duy nhất, vượt trên hết mọi tình yêu chưa?
–Tôi có đang tìm cách tránh né thập giá trong khi làm việc tông đồ, hay tôi đã dùng chính tình yêu mến Thánh Giá để làm cho sứ vụ của mình trổ sinh hoa trái?
(Thinh lặng 15 phút)
THỐNG HỐI VÀ CẦU XIN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thinh lặng sâu lắng, chúng con nhận ra sự bất xứng của mình trước tình yêu quá lớn lao mà Chúa dành cho chúng con. Được mời gọi sống đời thánh hiến và bước theo Chúa trên con đường Thánh Giá, thê nhưng chúng con đã nhiều lần sống không xứng đáng với ơn gọi ấy. Có những lúc, đời sống chúng con không làm sáng danh Chúa, mà còn che khuất dung mạo đầy lòng thương xót của Người. Mang danh là những người yêu mến Thánh Giá, nhưng chúng con đã không ít lần từ chối thập giá, sợ đau khổ, ngại hy sinh, và trở nên vô cảm trước nỗi đau của anh chị em mình.
Lạy Chúa, giữa bao xao động của cuộc sống hôm nay, xin cho mỗi người chúng con được chạm đến tình yêu mà Chúa đã yêu chúng con đến cùng. Xin cho chúng con biết phản chiếu vẻ đẹp của Thánh Giá trong cách sống hằng ngày, can đảm đón nhận mọi thử thách với niềm xác tín rằng: “Ơn Thầy đủ cho con”. Xin cho chúng con cũng có tâm tình như Thánh Phaolô: “không hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá Đức Giêsu Kitô”.
Nguyện xin tình yêu Thánh Giá đồng hành và nâng đỡ tất cả những người sống đời thánh hiến, để mỗi người biết trung thành với ơn gọi của mình, dám từ bỏ những gì cản trở bước tiến trên con đường nên thánh, hầu trở thành chứng tá sống động cho thế giới hôm nay. Xin cũng đánh thức những tâm hồn thờ ơ nguội lạnh, để họ được biến đổi và trở nên dấu chỉ hy vọng, đem Chúa đến cho mọi người và đưa mọi người trở về với Chúa. Amen

Có thể bạn quan tâm
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 2/2026
Th2
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo TikTok giả mạo Sr. Thanh..
Th2
Hoa Trái Tim Trên Cánh Tay Cụt
Th2
Đời Sống Thánh Hiến Trong Tiến Trình Chuyển Đổi – Những Lộ Trình..
Th2
Sáu Cách Đơn Giản Để Cầu Nguyện Khi Bạn Mệt Mỏi
Th2
Đức Thánh Cha Lêô XIV Khích Lệ Các Nhà Chính Trị Trẻ Dấn..
Th2
Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A
Th1
Đời Sống Thánh Hiến trong thế giới kỹ thuật số: hướng tới sự..
Th1
Thư Bộ Tu Sĩ gửi các Tu Sĩ nhân ngày thế giới Đời..
Th1
Mầu Nhiệm Sự Dữ – Tin Mừng Của Thánh Phaolô
Th1
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1