
Vatican News (10/02/2026) – Thông qua Sở Từ thiện của ngài, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi 80 máy phát điện đến Ucraina để giúp đỡ người dân đang chịu đựng chiến tranh và giá rét. Ngài cũng gửi cho họ các loại thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thực phẩm chức năng và lương thực.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 4/2/2026, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các cuộc oanh kích tiếp tục tàn phá cả hệ thống năng lượng. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các sáng kiến liên đới nở rộ tại nhiều giáo phận, đặc biệt ở Ba Lan. Giờ đây, sự liên đới ấy được cụ thể hóa bằng những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp.
Nhiều giám mục Ucraina đã đưa ra lời kêu gọi trợ giúp đặc biệt cần thiết này khi nhận thức được nỗi đau khổ của người dân do chiến tranh và những khó khăn do giá rét đang bao trùm đất nước gây ra. Nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới -15 độ C, trong khi nhiệt độ ban ngày dao động từ -10 đến -12 độ C. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm hơi ấm nơi các trung tâm trú ẩn; tại đó, nhờ các máy phát điện, họ có thể sưởi ấm và nhận được một bữa ăn nóng.
Các chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ đã xuất phát từ Nhà thờ Thánh Sofia ở Roma – nhà thờ của người Ucraina tại Ý – và đã tới Fastiv cùng thủ đô Kyiv, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công gần đây. Trong bầu không khí sợ hãi và bạo lực này, mỗi cử chỉ liên đới đều là một tiếng thở phào nhẹ nhõm đối với những người đã trải qua chấn thương của cuộc xung đột trong bốn năm qua.
Máy phát điện và thuốc men
Bên cạnh máy phát điện, hàng ngàn liều thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc điều trị cao huyết áp, các chất bổ sung và thực phẩm cũng được chuyển tới. Đặc biệt, melatonin rất cần thiết để giúp người dân có thể nghỉ ngơi giữa căng thẳng và sợ hãi kéo dài.
Bộ Phục vụ Bác ái cũng thông báo rằng một xe tải đang được chất đầy hàng ngàn liều thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc hạ huyết áp và nhiều loại thực phẩm khác nhau. Sau khi hàng viện trợ đến Ucraina, việc phân phối sẽ được thực hiện thông qua mạng lưới giáo xứ của các giáo phận khác nhau. Làn sóng quyên góp miễn phí này có thể thực hiện được nhờ Ngân hàng Dược phẩm và mạng lưới các công ty dược phẩm khác nhau, tập đoàn Procter & Gamble.
Đức Hồng y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái, đã thay mặt Đức Thánh Cha cảm ơn Ngân hàng Dược phẩm, các công ty, cùng tất cả những người thiện chí đã không mệt mỏi nâng đỡ những ai đang đau khổ.
Nguồn: vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân Phụ Nữ Tu Têrêxa Trần Thị Nhi (CĐ. Quý Hoà..
Th5
Gửi Em!
Th5
Trái Tim Là Cõi Trời Chúa Ngự (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th5
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Đều Có Lương Thực – Suy Niệm Dựa..
Th5
Hương Hoa Thế Trần
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: Năm Sự Thương
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Người Nữ Tu Trong Lãnh Vực Giáo Dục..
Th5
Môn Đệ Thừa Sai Trong Kỷ Nguyên AI
Th5
Cùng Mẹ Maria lan tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Theo Công Đồng Vaticanô Ii
Th5
Thanh Tuyển Viện và Bản Hòa Âm Mùa Hè
Th5
Thánh Lễ Gia Nhập và Cam Kết Lần Đầu của 47 thành viên..
Th5
Con Đường Giêsu – Lối Về Nhà Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: “Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa..
Th5
Ngày ấy, Tôi đã lên đường…
Th4
Đức Thánh Cha: Công Giáo Và Anh Giáo Phải Vượt Qua Chia Rẽ..
Th4
Theo Chân Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Vi..
Th4
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt..
Th4
8 Lời Khuyên Từ Các Vị Thánh Để Mang Lại Bình An Cho..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4