Thánh lễ An táng Nữ tu Anna Phạm Thị Hà

113 lượt xem

Vào lúc 7h00 ngày 5/10/2026, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa Nữ tu Anna Phạm Thị Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế với ngài có quý cha Tòa Giám mục, quý cha Đại Chủng viện, quý cha quê hương, quý cha linh tông, quý cha ân nhân. Hiện diện trong thánh lễ có quý thân nhân của chị Anna và đông đảo chị em trong Hội dòng.

Trước khi bước vào Thánh lễ, một chị đại diện đã lược qua đôi nét tiểu sử cuộc đời chị Anna.

Chị Anna Phạm Thị Hà sinh ngày 10/8/1939, tại Giáo họ Yên Quát, Giáo xứ Kẻ Mui, Giáo phận Hà Tĩnh. Thân sinh là ông cố Phaolô Phạm Thuyên và bà cố Anna Chu Thị Tuyên. Chị là người con út trong gia đình có sáu người con, thuộc gia đình giàu có lúc bấy giờ.

Được lớn lên trong một gia đình công giáo, chị đã sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi và quảng đại dấn thân trên con đường thánh hiến. Năm 1958, chị gia nhập dòng Mến Thánh Giá Vinh tại Cộng đoàn Nghĩa Yên. Ngày 21/11/1961, chị lãnh nhận hồng ân Tiên Khấn và được trao nhiệm vụ phụ giúp giảng dạy tại Nhà Tập. Ngày 21/11/1969, chị hoàn toàn thuộc trọn về Chúa trong Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh qua lời tuyên khấn trọn đời.

Trải qua những năm tháng sống đời thánh hiến, chị đã quảng đại đón nhận nhiều sứ vụ khác nhau. Chị từng được gửi đi học Thần học tại Sài Gòn từ 10/1992 đến 04/11/1994. Sau đó, chị lần lượt phục vụ Hội Dòng trong các trách nhiệm: Tổng Thư ký Hội Dòng (1995), Phó Phụ trách Cộng đoàn Xã Đoài (1996), Phụ trách Cộng đoàn Nghĩa Yên (1996-1997). Từ 2000 đến 2009, chị phụ trách nhóm các em đi học tại Sài Gòn, tận tâm đồng hành và chăm sóc các em trong đời sống và học tập.

Năm 2009, chị trở về Nhà Mẹ, bước vào những năm tháng hưu dưỡng và hiệp thông với chị em trong đời sống cầu nguyện âm thầm.

Năm 2026, chị bị gãy chân, sức khỏe yếu dần cùng với nhiều giới hạn của tuổi già. Vào lúc 15h20 ngày 03/10/2026, chị đã được Chúa gọi về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trên cõi vĩnh hằng, sau 88 năm làm người và 65 năm khấn dòng.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Anphong đã nhấn mạnh đến nhân đức hiền lành, là nhân đức mà mọi người Kitô hữu, cách riêng các Linh mục và Tu sĩ phải thể hiện được. Đó là chứng từ để mọi người nhận biết Thiên Chúa cách thiết thực nhất. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn học nơi Đức Giêsu Kitô – mẫu gương tuyệt hảo của nhân đức hiền lành. Nơi Đức Giêsu, sự hiền lành không phải là sự yếu đuối hay thụ động, nhưng là một sức mạnh nội tâm giúp con người biết sống khiêm nhường, nhẫn nại, cảm thông và quảng đại trước những thiếu sót, lỗi lầm của người khác.

Kết thúc Thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Khánh Cương – quản xứ Đông Tràng đã cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt cho chị Anna. Sau đó, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga đã thay mặt Hội dòng và người chị quá cố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha và quý cha đồng tế, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ chị Anna trong suốt hành trình dương thế, và hôm nay đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh nói lời tri ân và tiễn biệt người chị thân yêu.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót và đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc với Ngài trên Nước Trời.

Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm