
GỬI CHỊ – NGƯỜI CHỊ GIÁO THÂN THƯƠNG
Có những lời chia tay thật khó để nói thành lời. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chị thân mến, hôm nay chúng em muốn gửi đến Chị vài dòng nhỏ, như một lời cảm ơn trước khi Chị lên đường nhận một sứ mạng mới.
Cảm ơn Chị vì đã đến và đồng hành cùng chúng em bằng tất cả sự yêu thương và tận tâm. Cảm ơn những lần Chị kiên nhẫn chỉ bảo, những lời nhắc nhở, những câu chuyện, những nụ cười và cả những sự quan tâm rất âm thầm mà có lẽ nhiều khi chúng em chưa kịp nhận ra. Nhờ có Chị, chúng em không chỉ học được thêm nhiều điều, mà còn cảm nhận được thế nào là sự quan tâm chân thành của một người Chị dành cho những đứa em của mình.
Chúng em cũng biết mình có những lúc chưa ngoan, chưa đủ trưởng thành, đôi khi còn vô tư và làm Chị phải buồn lòng. Nếu có điều gì chúng em đã vô tình làm Chị buồn, xin Chị thương và bỏ qua cho chúng em.
Giờ đây, Chị lại tiếp tục lên đường.
Một nơi mới, một sứ mạng mới đang chờ Chị phía trước. Chúng em tin rằng đây không chỉ là một sự thay đổi, mà là một lời mời gọi mới của Chúa dành cho Chị. Vì thế, bên cạnh chút buồn khi phải xa Chị, chúng em cũng thấy vui và tự hào khi biết Chị sẽ tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp mà Chị đã từng trao cho chúng em.
Xin Chúa luôn ở cùng Chị trên chặng đường mới. Khi Chị vui, xin Ngài cùng chia sẻ niềm vui ấy; khi Chị mỏi mệt, xin Ngài thêm sức; và những lúc gặp khó khăn, xin Ngài cho Chị luôn đủ bình an để bước tiếp.
Còn chúng em, sẽ giữ lại những kỷ niệm thật đẹp về Chị. Có thể sau này mỗi người sẽ đi trên những con đường khác nhau, nhưng chúng em tin rằng những điều tốt đẹp đã từng dành cho nhau sẽ luôn ở lại.
Cảm ơn vì đã yêu thương, đồng hành và để lại trong chúng em một phần ký ức thật đẹp.
Chúc Chị lên đường bình an và chúng ta sẽ nhớ nhau trong lời cầu nguyện Chị nhé!!!
Thanh Tuyển MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm
Thường huấn khối Khấn Trọn 5 năm đầu tại Cụm 3
Th10
Thánh lễ An táng Nữ tu Anna Phạm Thị Hà
Th10
Vườn nho ân sủng và lòng người bất trung (Suy niệm Tin mừng..
Th10
Gửi Chị Têrêsa – “Cơn mưa hồng tình yêu”
Th10
Những Nỗ Lực Sáng Tạo Cho Đàm Phán Và Ảo Tưởng Về Tái..
Th10
Hương tình ấu thơ!
Th10
Học Theo Thánh Têrêsa, Bông Hoa Nhỏ Khôn Ngoan Của Thiên Chúa: Chương..
Th9
Báo chí ý: Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV là “tiếng..
Th9
Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: 15 Năm – Một..
Th9
Hội nghị Thường niên HĐGMVN – Những dấu mốc lịch sử tại các..
Th9
Trực tiếp và chương trình Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV..
Th9
Đồng lương thiêng liêng trong Đời Tu
Th9
Chương Trình Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Tại Pháp (25-28/9/2026)
Th9
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị Thường niên kỳ..
Th9
Dưới bóng Mục Tử nhân lành
Th9
Lễ Tết Trung Thu – Cầu cho Thiếu nhi: Trẻ thơ – Con..
Th9
Tìm hiểu năm mục vụ 2025-2026 – Chủ đề 10: Truyền thông yêu..
Th9
Cầu nguyện, đối thoại trong Thánh Thần và phân định – ngày thứ..
Th9
Hướng về Hội nghị HĐGMVN kỳ II/2026 – Thánh hiến – Đào tạo..
Th9
Linh Mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc..
Th9