Niềm vui có Chúa

22 lượt xem

NIỀM VUI CÓ CHÚA

 

Niềm vui của con là Chúa

Đung đưa gió thổi trời hồng ban mai

Nắng vàng xua đuổi đêm dài

Cỏ cây uống giọt sương mai khẽ khàng

Bước chân lầm lỡ hoang mang

Trở về bên Chúa dịu dàng ủi an

Vỗ về nâng đỡ bảo ban

Con đây xin nguyện sẵn sàng vâng theo

Đường xa lội suối dốc đèo

Khó khăn giăng lối cheo leo cuộc đời

Đôi mắt lệ ngọc tuôn rơi

Hồn con xin quyết một đời hiến dâng

Trọn vẹn cả xác tâm thần

Nguyện dâng Chúa mãi không ngần ngại chi

Lời vàng con quyết thực thi

Yêu thương phủ bóng lo gì ngày mai

Dẫu xa vẫn bước miệt mài

Cầm tay con nhé xin Ngài đỡ nâng.

 

An thái hoàn