Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá và Nghi Thức Cam Kết của 175 thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh

79 lượt xem


Trong bầu khí hân hoan vui mừng của Hồng Ân Năm Thánh, chị em từ khắp các cộng đoàn trong Hội Dòng đã quy tụ về Nhà Mẹ Hội Dòng để mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá và hưởng ơn toàn xá Năm Thánh. Ngày lễ hôm nay cũng là ngày truyền thống của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh, nên đã quy tụ hơn 1400 thành viên từ 33 giáo xứ thuộc hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, để cùng với Hội Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đặc biệt, trong thánh lễ có 175 thành viên dâng lời Cam Kết Lần Đầu (khấn tạm) trong Hiệp Hội, sau khoảng thời gian được sống và thấm nhuần Linh Đạo Mến Thánh Giá.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên của Hội Dòng đã rộn ràng hẳn lên. Tiếng cười nói, niềm vui và sự phấn khởi thể hiện trên khuôn mặt của từng chị em cũng như các anh chị, đã làm cho bầu khí tại Hội Dòng được “ấm lên”. Đặc biệt, màu tím của sắc áo đồng phục cũng như màu đen tuyền của bộ tu phục đã tạo nên một bức tranh thật rực rỡ, thể hiện sức sống, tình hiệp thông của những người con cùng một cha, cùng mang trong mình một nền linh đạo “Mến Thánh Giá”.

Trước thánh lễ (vào lúc 6h00), 197 thành viên tiên khởi của Hiệp Hội đã dâng lại lời Cam Kết của mình sau một năm Cam Kết sống Linh Đạo Mến Thánh Giá.

Đúng 8h30, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ tế thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, mừng Tước Hiệu của Hội Dòng. Đồng tế với ngài có quý Cha Tòa Giám mục Vinh và Hà Tĩnh, quý Cha giáo Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, quý Cha linh hướng tại các cộng đoàn của Hội Dòng, quý Cha tại các giáo xứ có quý Anh Chị thuộc Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, và quý cha giải tội.

Giảng trong thánh lễ, dựa vào ý nghĩa của mầu nhiệm Thập Giá, Đức Cha Anphong đã gợi lên cho cồng đoàn ba điểm để suy tư:

– Đón nhận Thập Giá: Đối với người ngoài công giáo, họ coi thập giá là đau khổ, là sự thất bại thảm hại, là sự ô nhục tột cùng. Nhưng đối với Người công giáo, chúng ta tin từ khi Đức Giêsu Kitô bước lên cây Thập Giá thì Thập Giá đó đã biến thành Thánh Giá, nghĩa là Ngài đã biến sự chết thành sự sống, sự thất bại thành chiến thắng, Ngài đã mang đến cho Thập Giá nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu, Thập Giá sẽ phát sinh nguồn ân phúc cho những ai biết đón nhận với lòng yêu mến kết hợp với Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thập Giá. Vì vậy, Đức Cha mời gọi mọi người đừng trốn thánh giá, hãy an tâm, khiêm tốn, thánh thiện đón nhận thánh giá lớn nhỏ trong cuộc đời một cách vui vẻ.

– Yêu mến, say mê Thánh Giá: Về điểm này, các thánh đã nêu gương cho chúng ta. Các Ngài chẳng những không trốn tránh thánh giá mà còn mong cho có nhiều Thánh Giá, nhiều đau khổ để được kết hợp với Đấng Chịu Đóng Đinh, để mang lại ơn cứu độ cho bản thân và tha nhân. Do đó, mỗi người hãy yêu mến Thánh Giá, say mê Thánh Giá bằng việc đeo thánh giá, hôn kính thánh giá, chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ…, và nhắc nhở bản thân gắn bó với Chúa trong những đau khổ hằng ngày.

– Làm sao để những thánh giá Chúa gửi đến sinh hoa trái thiêng liêng cho cuộc đời chúng ta và cho những người khác: Chúng ta không dừng lại ở vẻ sần sùi, xấu xí của thánh giá, mà phải nhìn thấy bên trong thánh giá chứa đựng một kho tàng vĩnh cửu, nơi đó Chúa gửi trọn tình thương của Ngài, và Ngài cũng mời gọi chúng ta đón nhận Thánh Giá, ẵm lấy Thánh Giá, gắn bó với Thánh Giá và biến đổi nó trở nên phần phúc cho chúng ta và tha nhân.

Cuối cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và chia sẻ thánh giá với anh chị em đồng bào Miền Bắc, vì cơn bão số 3 đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề về con người và của cho những anh chị em nơi đây.

Sau bài giảng, Đức Cha đã chủ sự nghi thức Cam Kết Lần Đầu cho 175 thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá thuộc các giáo xứ: Yên Hòa, Thanh Dạ, Cự Tân, Ngọc Long, Phú Trung, Trung Song, Vạn Lộc, Yên Thịnh, Thượng Lộc và Trung Hậu.

Mở đầu nghi thức, chị Đặc trách Hiệp Hội Maria Nguyễn Thị Nga xướng danh các thành viên lên dâng lời Cam Kết. Trong sự tự nguyện, các Anh Chị đã dõng dạc nói lên lời Cam Kết của mình: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết sống Linh Đạo Mến Thánh Giá trong thời hạn một năm, theo Quy Chế Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh, để hiến thân phụng sự Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại”.

Kết thúc thánh lễ, thay lời cho 175 anh chị lãnh nhận hồng ân hôm nay, vị đại diện đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý Cha, chị Tổng Phụ Trách và quý chị trong Hội Dòng đã yêu thương, cầu nguyện, đồng hành, hướng dẫn, giúp các anh chị nên thánh trong một ơn gọi mới. Đồng thời cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để các anh chị có thể trung thành và sống tốt lý tưởng mà các anh chị đã tự nguyện chọn lựa.

Tạ ơn Thiên Chúa đã quy tụ và nối kết chúng con trong tình yêu Mến Thánh Giá. Nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn trợ lực và đổ đầy nguồn ơn thiêng, giúp mỗi thành viên say mê Đối Tượng Duy Nhất mà mình đã chọn, và nhiệt tâm mang Chúa vào giữa lòng đời, bằng đời sống chứng tá yêu thương.

Xem thêm hình ảnh

Ban TT Hội Dòng