Phút Trải Lòng (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV-TNB)

21 lượt xem

PHÚT TRẢI LÒNG
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV – TNB

 

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Mc 8, 27-35

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

SUY NIỆM: PHÚT TRẢI LÒNG

Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Mc 8, 29

 Tin Mừng hôm nay đưa ta về khoảnh khắc Chúa Giêsu muốn các môn đệ “trải lòng” cho Người biết rõ “Người là ai” trong sâu thẳm cõi lòng họ và Người cũng muốn “trải lòng” cho các ông về viễn cảnh Vượt Qua mà Người sắp thực hiện. Tách mình ra khỏi đám đông ồn ào, Thầy đi trước trò theo sau, những bước chân nhanh chậm nối đuôi nhau, Thầy trò vừa rảo bước vừa nói chuyện cách rất thân tình. Chính nhờ những cuộc lữ hành cùng Chúa Giêsu như thế, mà các môn đệ phần nào có thể hiểu được dung mạo đích thật của Người. Càng tiến về phía trước cuộc hành trình, Thập giá càng hiện ra gần kề hơn trước mắt Đấng Mêsia của Thiên Chúa. Thế rồi, Chúa Giêsu dừng lại, có nỗi niềm gì đó ẩn sâu trong trái tim Chúa.

Trước tiên, Chúa Giêsu muốn biết dân chúng nghĩ gì về Người nên Người mới hỏi các tông đồ: “Người ta bảo Thầy là ai?”. Thật ra, đây chỉ là câu hỏi mở ngõ nhằm giúp các môn đệ cởi mở tấm lòng với Thầy mình. Dứt câu hỏi của Chúa Giêsu, các ông trả lời cách rầm rộ nhằm chứng tỏ mình đã nghe được nhiều điều về Thầy: “Họ nói Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ bảo là Êlia, có kẻ nói là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó…”. Sau khi lắng nghe những lời phỏng đoán ấy, Chúa Giêsu không phản hồi cũng chẳng quan tâm đến dư luận sai lạc. Bỏ những lời đồn thổi qua một bên, Chúa Giêsu muốn các môn đệ “trải lòng” cách chân thành về lập trường riêng, về cảm nhận trong trái tim của họ: “Thế còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Với câu hỏi này, Chúa Giê-su muốn trắc nghiệm niềm tin của các môn đệ về Chúa sau những ngày tháng Thầy trò cùng chung chia ngọt bùi qua bao dặm trường, bởi một người môn đệ thân tín chỉ nói lên quan điểm của người khác về Thầy mình thì chưa đủ, nhưng phải tự tuyên xưng niềm tin của mình nữa. Vì đã có những kinh nghiệm cá vị, câu trả lời của các ông được mong chờ sẽ vượt xa hơn những câu trả lời thông thường của quần chúng. Thay mặt cho các môn đệ, Phêrô lên tiếng tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô”.

Sau lời tuyên tín chân thành của Phêrô – đại diện cho các tông đồ, Chúa Giêsu quyết định “vén mở” sứ mệnh của Người cho các ông. Thế nhưng, lời mặc khải cũng là sự trải lòng chân thành của Chúa lại như một “hung tin”, bất thình lình làm cho các môn đệ choáng váng, kinh hoàng và lo sợ. Nó đánh đổ giấc mơ về ngày đăng quang ngôi báu mà các ông mong đợi. Chính vì thế, Phêrô liền kéo riêng Người ra và can ngăn Thầy mình.  Thái độ của thánh Phê-rô tái hiện trong tâm trí của Chúa Giêsu cơn cám dỗ mà Ngài đã kinh qua trong hoang địa. Việc ngăn cản Chúa Giêsu đi con đường Chúa Cha đã chọn là toan tính của ma quỷ và suy nghĩ của người đời. Chúa Giêsu muốn Phêrô phải trở về với đúng vị trí của mình là một người môn đệ chân chính, người sẽ nối gót Thầy trong vinh quang Thập Giá: “Ai muốn theo Ta, phải bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

Ngày hôm nay, giữa bao tiếng động ồn ào của cuộc sống, tiếng Chúa vẫn không ngừng vang lên: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”. Một câu hỏi đơn giản nhưng thật không dễ để trả lời. Đã bao nhiêu năm trong cuộc đời, đã bấy nhiêu năm theo đạo, nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta biết về Chúa còn rất mơ hồ như đám dân chúng trong đoạn Tin mừng. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã được nghe kể rất nhiều về Chúa qua các bài giảng, giờ học giáo lý, giờ chia sẻ Tin Mừng hay qua các phương tiện truyền thông, nhưng không nhiều người thực sự có kinh nghiệm trực tiếp và riêng tư với Chúa trong tâm hồn mình. Chính vì thế, sự hiện diện của Thiên Chúa còn rất mơ hồ và hình ảnh của Người còn mờ ảo trong cuộc đời chúng ta. Giây phút này, Chúa muốn ta “trải lòng” ra với Người, có thách đố nào nào, có nghi ngại gì khiến ta khó khăn để diễn tả về Người, hãy bộc bạch! Đây là khoảnh khắc để trải lòng mình, để gặp trực tiếp Chúa, không nghe từ ai cũng chẳng nhờ ai nói với Chúa nữa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu,

Mỗi ngày con nghe thấy tiếng Chúa: “Ta là ai trong cuộc đời con?”.

Chúa mong chờ một câu trả lời xuất phát từ trái tim và minh chứng bằng đời sống.

Con giật mình nhìn lại chặng đường đã qua,

Và thấy Chúa nằm ở một góc nhỏ xa xôi trong trái tim con.

Cuộc sống của con đã “không vén mở” mà lại còn “che mờ” đi hình ảnh thực của Chúa.

Dung mạo của con cũng chẳng mang nét gì đặc trưng của Người.

Không chỉ mình Chúa chờ đợi, nhưng còn biết bao người trông chờ nơi con

Một câu trả lời thuyết phục để họ mạnh dạn tiến đến với Chúa.

Nhưng con đã làm gì với khát khao mòn mỏi ấy?

Con đã “gây cớ” cho bao người xa lánh Danh Thánh Giêsu,

Lý do vì con sợ con đường Thập Giá.

Giờ phút “trải lòng” với Chúa nơi đây,

Con nghe tiếng Chúa thầm thì với con rằng:

Hạnh phúc vĩnh cửu thường được trộn bằng nước mắt sám hối,

Và cuộc đời chỉ được đổi mới khi thực sự gặp gỡ Người.

Hãy vững bước trên con đường Thập Giá mang lại sự sống

“Chúa đã là ai?” không còn quan trọng nữa,

Nhưng “Chúa sẽ là ai?” mới làm nên hạnh phúc đời đời của con!