Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: 15 Năm – Một Chặng Đường Hồng Ân

76 lượt xem

Trong bầu khí hân hoan vui mừng của ngày lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – vị Thánh Quan Thầy của Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, chị em Thanh Tuyển Viện đã tổ chức ngày lễ mang đậm dấu ấn của niềm vui và lòng tri ân. Niềm vui ấy càng được đong đầy khi ngày lễ cũng là dịp để nhìn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Thanh Tuyển Viện. Mười lăm năm không chỉ được đo bằng thời gian, nhưng còn được viết nên bởi biết bao ân ban, nỗ lực, thao thức và những bước trưởng thành trong hành trình tìm kiếm và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Vì thế, đây là một khoảnh khắc đặc biệt để mỗi người cùng dừng lại, hồi tâm nhìn về hành trình đã qua, nhận ra bàn tay yêu thương và sự dẫn dắt của Thiên Chúa qua từng chặng đường, đồng thời kín múc nơi gương sống của Thánh Têrêsa một niềm xác tín mới để tiếp tục bước đi trong đơn sơ, phó thác và tình yêu.

Thanh Tuyển Viện được hình thành từ thao thức canh tân và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ơn gọi của Hội Dòng. Năm 2010, trước những ưu tư về chương trình và phương thức huấn luyện, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã hướng dẫn Hội Dòng từng bước quy tụ các em từ các cộng đoàn về một trung tâm chung, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất hơn cho công cuộc đào tạo. Tiếp đó, Tổng Tu nghị khóa VIII (2011-2015) đã quyết định chọn Gia Hòa làm trung tâm huấn luyện các em Thanh Tuyển. Từ đây, một mái nhà ơn gọi chính thức được hình thành, trở thành nơi đón nhận, đồng hành và vun trồng những mầm non thánh hiến, giúp các em từng bước nhận ra và đáp lại tiếng gọi của Chúa trong đời sống dâng hiến.

Dưới mái nhà ấy, các em được đồng hành và huấn luyện cách toàn diện: lớn lên trong đời sống cầu nguyện và đức tin, học hỏi linh đạo và phân định ơn gọi, được trau dồi nhân bản, tri thức cũng như những kỹ năng mục vụ. Qua những năm tháng sống, học tập, cầu nguyện và phục vụ, Thanh Tuyển Viện trở thành nơi gieo những hạt giống đầu tiên cho một hành trình dâng hiến, nơi mỗi người trẻ có cơ hội nhận ra tiếng gọi của Chúa và từng bước đáp lại bằng chính đời sống của mình.

Ngày 26/9 vừa qua là một dịp đặc biệt để những hạt giống của hành trình ấy được nhìn lại trong ánh sáng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Trong những hoạt động hướng đến ngày lễ, chương trình diễn nguyện đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi các em và cộng đoàn tham dự. Qua những tiết mục được chuẩn bị và dàn dựng công phu, sáng tạo, các em đã thổi vào chương trình một nguồn năng lượng trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết, thể hiện sức sống tươi mới của thế hệ trẻ đang tiếp nối hành trình ơn gọi và sứ mạng của Hội Dòng. Sau những tiết mục là những phút giây giao lưu, chia sẻ, những câu chuyện và nụ cười thân tình, làm nên một kỷ niệm đẹp trong ngày mừng lễ.

Đặc biệt, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn đã hiệp nhau cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, với sự hiện diện của Cha quản xứ Gia Hoà, quý Cha dòng Phanxicô, chị Tổng Phụ Trách, Quý chị trong Ban cố vấn, Quý chị Đặc trách tiền tập, các em Tiền tập cùng quý ân nhân, thân nhân của cộng đoàn. Qua lời chuyển cầu của vị Thánh Quan Thầy, cộng đoàn cùng dâng Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ xuống trên cộng đoàn suốt dọc dài 15 năm qua, đồng thời, phó dâng chặng đường phía trước với những dự tính, sứ mạng mới trong niềm tín thác và hy vọng, nhờ đó, các bạn trẻ được bén rễ sâu trong Chúa Kitô và từng ngày lớn lên trong hành trình đức tin và ơn gọi.

Trong dịp đặc biệt này, Thanh Tuyển Viện cũng có cơ hội đón tiếp quý ân nhân, thân nhân và những người đã dành tình thương, sự quan tâm và nâng đỡ cho hành trình ơn gọi của các em. Sự hiện diện ấy là một lời nhắc nhớ rằng hành trình của Thanh Tuyển Viện không được làm nên bởi một cá nhân hay một thế hệ, nhưng được kết dệt từ biết bao tấm lòng âm thầm đồng hành, từ các Đấng bậc, quý linh mục, quý chị trong Hội Dòng, gia đình, ân nhân và thân nhân.

Nhìn về Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mỗi Thanh Tuyển sinh nhận ra một lời mời gọi rất gần gũi: nên thánh bằng những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn. Chính nơi sự đơn sơ, khiêm nhường, tín thác và tình yêu nồng nàn dành cho Thiên Chúa của vị Thánh Quan Thầy, các em được nhắc nhớ về con đường mình đang bước đi. Không phải những điều lớn lao làm nên một đời dâng hiến, nhưng là sự trung thành trong từng việc nhỏ, từng ngày sống, từng lời cầu nguyện và từng cử chỉ yêu thương.

Ngày lễ khép lại, nhưng tâm tình tạ ơn vẫn còn mở ra. Mười lăm năm là một chặng đường đã qua, với biết bao niềm vui, thử thách, những bước chân đến rồi đi, những lần vấp ngã và đứng lên. Tất cả đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của Thanh Tuyển Viện. Nhìn lại để tri ân những người đã gieo hạt, đã vun trồng và đã âm thầm chăm sóc; nhìn lại để nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa; và nhìn lại cũng để mỗi thế hệ hôm nay ý thức hơn về trách nhiệm tiếp nối những gì đã được trao ban.

Mười lăm năm – một chặng đường khép lại, nhưng cũng là một cánh cửa mở ra. Từ những hạt giống đã được gieo trong quá khứ, Thanh Tuyển Viện tiếp tục hy vọng vào những mầm non đang lớn lên hôm nay. Nguyện xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu tiếp tục đồng hành và chuyển cầu, để mỗi người trẻ biết sống đơn sơ, khiêm nhường và tín thác; biết đón nhận ơn gọi như một hồng ân và quảng đại đáp lại bằng tình yêu. Để từ mái nhà Thanh Tuyển Viện, những hạt giống nhỏ bé tiếp tục bén rễ sâu trong Đức Kitô, lớn lên trong ơn gọi và sinh nhiều hoa trái cho Hội Dòng và Giáo Hội.

Có thể bạn quan tâm