Ánh mắt yêu thương và lời đáp trả

14 lượt xem

ÁNH MẮT YÊU THƯƠNG VÀ LỜI ĐÁP TRẢ
(Ý lực sống từ Lời Chúa thứ 7 sau Chúa Nhật I Thường niên – Năm A)

 

Bên hồ, Người giảng dạy

Dân chúng lắng nghe say

Ánh mắt tìm kẻ lạc

Lêvi được gọi ngay

 

 “Anh hãy theo Ta nhé!”

Tiếng gọi vang dịu hiền

Người thu thuế đứng dậy

Bỏ hết để bước liền

 

Trong nhà ông Lêvi

Bàn tiệc chan tình thương

Người tội lỗi, thu thuế

Cùng ăn với Chúa hiền

 

Kinh sư liền trách móc:

 Sao lại ngồi với phường?

Đức Giêsu đáp lại:

Người đau mới cần thương

 

Người khỏe đâu cần thuốc

Kẻ bệnh mới cần thôi

Ta đến cho tội lỗi

Được chữa lành, đổi đời

 

Tin Mừng là ánh sáng

Chiếu rọi chốn tối tăm

Người thương kẻ yếu đuối

Đưa về nẻo bình an

 

Lời gọi vang muôn thuở:

Hãy theo Ta, đừng ngại!

Bỏ lại bao ràng buộc

Đón nhận tình yêu mãi

 

Học theo gương Lêvi

Đáp lại tiếng gọi Người

Để đời ta đổi mới

Lan tình thương khắp nơi.

 

Hạt Bụi

Có thể bạn quan tâm