Gieo Lời vào Tâm Điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A)

92 lượt xem

GIEO LỜI VÀO TÂM ĐIỀN
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xv Thường Niên – Năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Lời Chúa: Mt 13, 1-23

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?”11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

SUY NIỆM: GIEO LỜI VÀO TÂM ĐIỀN

Tin Mừng hôm nay là một trong những dụ ngôn về Nước Trời của Chúa Giêsu. Khi rao giảng bằng dụ ngôn, Chúa Giêsu không cố ý làm cho giáo huấn của Người trở nên bí nhiệm để gây khó hiểu hay làm nhụt chí người nghe. Trái lại, qua những hình ảnh thân quen và ngôn ngữ cụ thể, Người muốn dẫn thính giả đi vào những chân lý cao siêu được mặc khải qua những thực tại đơn sơ, dân dã và gần gũi với đời sống hằng ngày.

Bản văn Tin Mừng hôm nay nói về thân phận của hạt giống Lời Chúa và hiệu quả của việc đón nhận hạt giống ấy. Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, chính là Hạt Giống Nước Trời mà Chúa Cha đã gieo vào lòng thế giới để mang ơn cứu độ cho nhân loại qua muôn thế hệ. Chúa Giêsu ví lời giảng dạy của Người như hạt giống trong tay người gieo giống. Hạt giống được gieo trên bốn loại đất khác nhau, và vì thế, số phận của các hạt giống cũng khác nhau. Đất nào thì cho năng suất nấy. Có hạt rơi xuống vệ đường, bị chim trời ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, không đâm rễ sâu được nên bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị gai góc bóp nghẹt. Nhưng cũng có hạt rơi vào đất tốt và trổ sinh bông hạt dồi dào.

Sự khác biệt về thành quả không hệ tại ở việc hạt giống tốt hay xấu, nhưng ở phẩm chất của thửa đất. Thửa ruộng mà Chúa Giêsu nói đến không phải là thửa ruộng trên mặt đất, nhưng là cõi lòng và tâm hồn con người. Lời Chúa cũng có nhiều số phận khác nhau như những hạt giống vậy. Bốn loại đất mà Chúa Giêsu nhắc đến tượng trưng cho bốn thái độ, hay bốn cách phản ứng của con người khi nghe Lời Chúa.

Lời Chúa là lời có sự sống, giống như hạt giống mang trong mình mầm sống. Tuy nhiên, dù hạt giống ấy có sức sống, sự sống đó chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong những điều kiện thuận lợi. Nói cách khác, Lời Chúa luôn có quyền năng, nhưng thái độ đáp trả của con người lại là yếu tố quyết định cho hiệu quả chung cuộc. Có lời đi sâu vào tâm thức người nghe và biến đổi cả một cuộc đời. Có lời giúp một người phân định, chuyển hướng ơn gọi và sứ mạng. Có lời đầy sức mạnh chữa lành những khối u trong trái tim đau đớn. Có lời đầy quyền năng có thể ngăn chặn một sự dữ đang diễn ra. Nhưng cũng có lời trở nên èo uột và bị bóp nghẹt. Có lời bị xuyên tạc, bị thêm thắt, bị vu khống và làm méo mó ý nghĩa. Cũng có lời mãi mãi tan biến vào thinh không.

Như vậy, số phận của hạt giống và hành trình lớn lên của nó diễn tả số phận của Nước Trời trong trái tim chúng ta. Mầu nhiệm cao vời ấy còn ẩn chứa biết bao điều huyền diệu, và chỉ những cõi lòng chân thành, khiêm nhường đón nhận mới có cơ duyên thưởng nếm sự phong phú của Lời Hằng Sống. Khi đón nhận hạt giống Lời Chúa trong tâm hồn, chúng ta dần dần sinh hoa trái trong Giáo Hội cho vinh quang của Thiên Chúa (x. GLCG, 1724).

Hôm nay, khi nghe lại dụ ngôn Người gieo giống, mỗi người chúng ta được mời gọi tự chất vấn: Bản thân tôi đã đón nhận Lời Chúa như thế nào? Tâm hồn tôi được sánh ví với mảnh đất nào? Và Lời Chúa đã phát sinh những hoa trái nào trong mảnh đất là chính cuộc đời tôi? Khi cuộc sống chúng ta đã thấm nhuần tinh thần Lời Chúa, thì tự bản chất, cuộc sống ấy trở thành một bằng chứng hùng hồn về sức mạnh của Lời Chúa. Khi ấy, đời sống chúng ta trở nên một lời rao giảng sống động, một cánh tay tiếp tục tung gieo hạt giống Nước Trời vào lòng trần thế.

Qua dụ ngôn Người gieo giống, ngoài việc nhấn mạnh tình trạng của mảnh đất được gieo trồng, Lời Chúa còn mời gọi chúng ta đảm nhận nhiều vai trò trong chương trình cứu độ của Người. Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta nhiều nén bạc, để mỗi người có thể chu toàn sứ mạng vừa là người gieo giống, vừa là hạt giống, vừa là mảnh đất được gieo trồng. Vì thế, mỗi người chúng ta cần cầu xin ơn trợ giúp của Chúa và nỗ lực cộng tác với ân sủng, để có thể sống trọn vẹn từng vai trò Chúa trao trong mọi nẻo đường cuộc sống.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đến với thế giới này như một Hạt Giống được tung gieo từ trời xuống đất.

Trải qua dòng lịch sử, số phận của Hạt Giống ấy đã mang nhiều nỗi nhiêu khê.

Ngay từ bình minh ngày Giáng Sinh,
Hạt Giống đã phải chịu cảnh nghèo hèn, khốn khó và khắc nghiệt.

Rồi khi lớn lên, cũng như trong suốt cuộc đời công khai,
Hạt Giống ấy đã trải qua biết bao giông tố và hiểm nguy.

Vào giờ phút cuối cùng,
Hạt Giống Cứu Độ đã gánh lấy một cái chết đau thương, tủi hờn,
giữa sa mạc mênh mông và khô cằn của lòng người.

Hạt Giống Cứu Độ ấy, dù không còn hiện diện cách hữu hình,
vẫn luôn ở cùng nhân loại chúng con cho đến tận thế.

Cho đến hôm nay,
biết bao lớp người đã rập khuôn đời mình theo Hạt Giống là chính Chúa.

Họ sẵn sàng đổ máu đào,
sẵn sàng vùi mình vào lòng đất mẹ,
để nuôi dưỡng sức sống cho những hạt giống hậu sinh.

Xin Chúa ban cho chúng con sức sống bất diệt của Chúa,
để chúng con biết hòa mình vào nhịp sống của Hạt Giống Nước Trời,
và để không một thử thách nào có thể tiêu diệt đức tin
đã được ươm mầm trong tâm hồn chúng con. Amen.

Có thể bạn quan tâm