Tình

76 lượt xem

Hỡi Giêsu…

Con chiêm ngắm hồng ân thập giá,

Lạ lùng thay! Tình Ngài – Agape,

Thế gian nào mấy ai sánh nổi,

Ước gì môn đệ Chúa đều say mê

 

Hỡi Giêsu…

Thập là tình, thân Ngài là chữ yêu,

Chiều hôm ấy dang tay trên thập tự,

Golgotha bỗng nên nơi cô lẻ,

Agape rực sáng nét nhiệm mầu

 

Hỡi Giêsu…

Nhìn lại mình, hiền thê sao chẳng xứng,

Dường như con chỉ mới Philia.

Cha ơi, tình lạ con đang hưởng nếm,

Còn thấy mình yếu đuối, chẳng vẹn trung

 

Hỡi Giêsu…

Nhờ hồng ân, con quyết lòng đổi mới,

Chút một thôi, theo Chúa bước dần dần.

Nhanh tiến bước, ánh sáng đường sau cuối,

Mang yêu thương trao trọn thế nhân này.

 

Linda Nguyễn, Học Viện I