Gửi Em – Người Tập Sinh của Chúa!

73 lượt xem

GỬI EM – NGƯỜI TẬP SINH CỦA CHÚA

Mùa Chay – một hành trình đi vào sa mạc của đời sống Đức Tin. Trong giây phút này, khi ngắm nhìn cây xương rồng đơn sơ và trần trụi dưới ánh mặt trời, tôi chợt nhớ về những năm tháng được sống dưới mái nhà Tập Viện của Hội dòng. Điều đó khiến tôi muốn gửi đến em đôi lời nhắn nhủ.

Ngày ấy rồi cũng đến… Hôm nay, ngày trọng đại của đời em đã thực sự tới. Giây phút em khoác lên mình chiếc áo dòng của người nữ tu diễn ra trong lặng lẽ và êm đềm, xen lẫn những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi. Từ đây, em chính thức bước vào gia đình Tập Viện – nơi linh thánh và viên mãn của đời dâng hiến, nơi vườn ươm của Hội dòng. Đây cũng chính là khởi đầu cho hành trình sa mạc nội tâm của em.

Em à! Em như cây xương rồng đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, tượng trưng cho chính Chúa. Em rời xa những môi trường mát mẻ và dễ chịu của gia đình, của xã hội, từ bỏ những niềm vui và hoan lạc của thế gian, để can đảm bước vào sa mạc. Ở đó, em sẽ gặp chính mình trong tất cả những yếu đuối và khuyết điểm, nhưng cũng sẽ cảm nếm được sự nồng nàn trong tình yêu của Chúa. Chính hành trình ấy sẽ tôi luyện cho em một tinh thần kiên cường và chuẩn bị cho em những hành trang cần thiết cho tương lai.

Giữa sa mạc khô cằn, nơi đầy nắng và gió, em sẽ phải đối mặt với những cơn bão cát – những thử thách, tổn thương và đôi lúc là đau đớn. Nhưng đừng lo em nhé! Em vẫn mãi là người được Chúa yêu. Chính những bụi cát ấy, dù là sự hiểu lầm, oan ức, bệnh tật hay khó khăn trong cuộc sống, sẽ giúp bồi đắp gốc rễ của em, để em thêm vững vàng và kiên định. Nếu em biết quay về với Chúa, ngước nhìn mặt trời và không ngừng vươn lên, em sẽ mãi tỏa sáng trong tình yêu vô biên của Ngài.

Khi bước vào Tập Viện, em đừng quên rằng mình cần thay đổi bản thân. Hãy phát huy những điều tốt đẹp và loại bỏ những điều chưa hoàn thiện. Nhưng cũng nhớ rằng, ngay cả những điều em cho là tốt, nếu không hòa hợp với mọi người, em cũng cần cân nhắc và thay đổi cho phù hợp.

Giữa sa mạc, làm sao cây xương rồng có thể sống nếu nó không chuyển đổi những cành lá xanh mướt thành những gai nhọn? Và gai nhọn của đời tập sinh là gì, em biết không? Đó chính là sự kiên định, khép mình trước những cám dỗ của thế gian, của chính bản thân, để giữ mãi tình yêu dành cho Chúa – Đấng trở thành động lực sống cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, gai nhọn không có nghĩa là gây tổn thương người khác. Những cành lá rườm rà của quá khứ cần được lược bỏ để nhường chỗ cho những nhân đức cốt lõi, giúp em trở thành tâm hồn đơn sơ và trọn vẹn dành riêng cho Chúa.

Ước mong rằng, giữa sa mạc nóng bỏng ấy, em sẽ luôn cảm nhận được dòng suối mát lành từ trái tim của Đức Ki-tô. Dù có khó khăn, thử thách hay muộn phiền, hãy luôn nhớ rằng Chúa luôn song hành cùng em. Có những lúc Chúa sẽ im lặng, nhưng Ngài làm vậy để dạy em sự nhẫn nại và vững vàng trên con đường tương lai.

Thiếu mặt trời, cây xương rồng không thể tồn tại. Đó là lý do để chúng ta tin rằng Chúa luôn hiện diện bên ta. Chúc em – người tập sinh của Chúa luôn giữ được tình yêu, sức nóng và nhiệt huyết của mình, để một ngày không xa, cây xương rồng ấy sẽ nở hoa rực rỡ Em nhé!

Mai Hoàng, Học Viện I