Giờ chầu tĩnh tâm tháng 9/2024: Yêu mến sự thinh lặng nội tâm

16 lượt xem


GIỜ CHẦU TĨNH TÂM
THÁNG 9/2024

Chủ Đề: Yêu Mến Sự Thinh Lặng Nội Tâm

Kính thưa cộng đoàn!

Sau thời gian miệt mài với sứ vụ, hôm nay chị em chúng ta trở về với mái ấm gia đình cộng đoàn để cùng nhau tham dự tĩnh tâm. Trong tháng này, Hội dòng mời gọi chị em hồi tâm và thiết lập mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua chủ đề: Yêu Mến Sự Thinh Lặng Nội Tâm.

 Quả thật, thinh lặng là điều kiện tốt nhất để mỗi người gặp gỡ được Thiên Chúa. Nó là sợi dây nối kết, là chất keo giúp cho người tận hiến “trung thành với ơn gọi theo sát dấu chân Đức Kitô và đạt được nhiều thành quả trong sứ vụ tông đồ”. Chính khi chúng ta biết trau dồi sự thinh lặng, cũng chính là lúc ta để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, Ngài sẽ hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Vậy giờ đây quỳ trước Thánh Thể Chúa, mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình thiêng liêng của bản thân, xem chúng ta đang ở trong tình trạng nào. Cùng xin Tình Yêu Chúa chạm vào tâm hồn, giúp chúng ta biết gác lại những lo lắng và dự tính của mình, để hướng trọn về Chúa.

Hát:…….(Thinh lặng giây lát…)

Kính mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa

1. Lời Chúa: Mc 6, 30-34

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.
31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

2. Suy niệm

Cả cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu được đặt nền tảng trên đời sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Quả vậy, trình thuật Tin Mừng cho chúng ta thấy, Ngài luôn luôn tìm những nơi thanh vắng, yên tĩnh để gặp gỡ và thân thưa với Chúa Cha trước khi thi hành sứ vụ, trong khi thi hành sứ vụ và sau khi thi hành sứ vụ. Đức Giêsu cũng dạy các môn đệ làm điều đó khi mời gọi “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Ngài muốn các môn đệ khi thi hành sứ vụ cần tìm cho mình một không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi trong Chúa và cùng nhìn lại đời sống sứ vụ của mình. Nghỉ ngơi bên Chúa để Ngài bồi dưỡng, tăng cường sinh lực và để cảm nếm sự hiện diện của Chúa trong hành trình sứ vụ, cả những lúc thành công và khi thất bại. Bởi thế, tìm nơi vắng vẻ, tĩnh lặng cho tâm hồn để ở lại với Chúa là điều thiết yếu của người môn đệ trong một thế giới ồn ào náo động như ngày hôm nay.

Là người tu sĩ, với những đặc sủng và sứ mạng riêng, chúng ta được mời gọi hòa mình vào đời sống của nhân loại để thi hành sứ vụ ngang qua các hoạt động. Vì vậy, để sứ vụ đạt được hiệu quả và mang lại ơn cứu rỗi thì điều tiên quyết là phải có đời sống cầu nguyện. Nghĩa là công việc mà chúng ta làm phải được hết hợp với Chúa trong những giây phút lặng đọng tâm hồn. Nếu không những công việc chúng ta làm sẽ chẳng mang lại kết quả gì; hơn thế nữa, nó chỉ là những “thanh la pheng phẻng” mà thôi.

Cách riêng, là người nữ tu Mến Thánh Giá, Hiến Chương điều 59 mời gọi: “Mỗi chị em cố gắng tạo sự thinh lặng bên trong và bên ngoài để dễ kết hợp với Chúa hơn”. Vì Thinh lặng nội tâm là phương thế hữu hiệu hơn hết để được kết hợp với Đấng Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất mà mỗi người đã tự nguyện kết ước.

Trước Thánh Thể Chúa, giờ đây mỗi người hãy nhìn lại chính mình: Tôi có thực sự yêu mến sự thinh lặng trong khi thi hành sứ vụ không? Trong đời sống cộng đoàn, tôi có yêu mến và tuân giữ sự thinh lặng để vun đắp đời sống thiêng liêng, hay tôi còn gây ồn ào làm ảnh hưởng đến hành trình thiêng liêng của chị em? Giữa những công việc bận rộn hằng ngày, tôi đã làm gì để kết hợp với Chúa? Có khi nào tôi rơi vào cơn cám dỗ về hiệu năng công việc mà quên mất đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Con tim tôi có dành một cõi riêng tư cho Chúa hay là tôi đang vướng bận với thụ tạo nào khác? Trong giây phút linh thiêng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta hãy thân thưa với Chúa về những khao khát, những khắc khoải, lo âu hay những cảm nghiệm về Chúa trong tâm hồn chúng ta.

Thinh lặng 20 phút

3. Sám hối

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả những gì chúng con có đều bởi tình thương Chúa. Khi đứng trước những hồng ân tuyệt diệu đó, chúng con thấy mình thật bất xứng. Chúng con dâng lời khấn hứa nhưng lại chưa giữ trọn giao ước. Vì thiếu Chúa nên đời sống chúng con chưa trở thành chứng nhân của Chúa cho anh chị em đồng loại. Nhiều lúc chúng con thích thể hiện giữa đám đông, mà quên mất giây phút tĩnh lặng bên Chúa. Là người tu sĩ, chúng con chưa yêu mến sự thinh lặng nội tâm, và còn làm ảnh hưởng đến hành trình thiêng liêng của người bên cạnh. Chúng con chưa khao khát kết hợp mật thiết với Chúa trong cuộc sống của mình. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mặc dầu chúng con yếu đuối, bất trung nhưng Chúa luôn yêu thương, quảng đại tha thứ và trung tín đến cùng. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

Hát: Một cõi riêng tư

4. Cầu xin

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thinh lặng chính là mối dây liên kết giữa chúng con với Chúa, đồng thời bảo đảm cho sự hiệp thông huynh đệ giữa anh chị em. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con ơn trung thành bước theo Chúa, và luôn biết trau dồi đời sống thinh lặng thẳm sâu, để đời sống, tâm hồn chúng con luôn thuộc trọn về Chúa. Nhờ đó mỗi ngày chúng con càng tiến bước hơn trên con đường nên thánh.

Trong tinh thần hiệp thông liên đới với anh chị em đồng bào tại các tỉnh Miền Bắc, chúng con nguyện xin Chúa thương an ủi, nâng đỡ những nạn nhân đang đau khổ tuyệt vọng do hậu quả của của cơn bão số 3 vừa qua. Xin cho có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ, sưởi ấm họ trong lúc khó khăn này. Cùng xin Chúa ban hạnh phúc Nước Trời cho các tín hữu đã qua đời.