Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm Đợt I

23 lượt xem

“Không ai là một hòn đảo” là câu nói rất nổi tiếng của John Done khi nói về xã hội tính của con người. Tha nhân luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, qua tha nhân chúng ta nhìn thấy chính mình. Mặc dù, trong các mối tương quan đôi khi nảy sinh những trục trặc và khó khăn, nhưng trong đời sống cộng đoàn, nhờ các mối tương quan sẽ làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Đó là nội dung và tâm tình mà cha Giuse Nguyễn Công Bắc đã chọn để chia sẻ cho chị em Thanh tuyển trong những ngày tĩnh tâm từ tối 29/5 -2/6/2023 tại nhà nguyện, thuộc Giáo xứ Cẩm Trường, với chủ đề “Đời sống cộng đoàn”.

Ngay từ giờ chia sẻ trong buổi khai mạc, mỗi chị em đã được cha Giuse mời gọi bỏ lại phía sau những gì là ồn ào, náo nhiệt, những lo toan trong công việc và học tập để bước vào “sa mạc nội tâm” với Thầy Chí Thánh Giêsu trong bầu khí thinh lặng của các “trạm” dừng chân hồi tâm.

Khởi đi từ chủ đề “Đời sống cộng đoàn” được khai triển qua 6 đề tài: Cộng đoàn chính là hoạch định của Thiên Chuá; Đời sống cộng đoàn: thực trạng và nguyên nhân; Sống với thách đố trong đời sống cộng đoàn; Xây dựng một cộng đoàn đối thoại và loại bỏ thành kiến; Cộng đoàn đồng trách nhiệm trong sứ vụ đào tạo và phân định; Cùng nhau thực hiện giấc mơ về một cộng đoàn hiệp thông. Với tâm huyết và những kinh nghiệm dày dặn của người anh đi trước, cha giảng phòng đã giúp chị em bước vào hành trình đi tìm lý tưởng của người môn đệ. Trước hết đó là chương trình của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người, “không ai là một hòn đảo” như một chân lý trong đời sống mỗi người, đặc biệt nơi các cộng đoàn dòng tu. Chúng ta luôn có giới hạn, bất toàn nên cần phải sống với, sống nhờ, sống cho, sống vì và biết chấp nhận nhau để tôi luyện bản thân ngày một trưởng thành hơn về mọi mặt.

Trên đường tìm kiếm chân lý ấy, một cách nào đó chúng ta dễ dàng loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Quả thế, Người hiện diện cách khiêm tốn, nhỏ bé qua chị em bên cạnh…Vì vậy, người môn đệ cần đi ra khỏi cái tôi của mình, khỏi mọi tính toán theo kiểu thế gian, tôn trọng giá trị của sự khác biệt và giá trị nhân phẩm nơi chị em chung quanh. Ở một mặt khác, để giúp loại bỏ thành kiến trong đời sống cộng đoàn thì điều đầu tiên mỗi người nên nhìn sự việc từ quan điểm của người khác, nhìn nhận những điều tốt của người khác, hơn nữa cần phải học cách đối thoại trong sự lắng nghe và khiêm tốn, điểm cuối cùng không thể không nhắc đến việc cầu nguyện cũng như tha thứ cho nhau trong tình liên đới hiệp thông.

Con đường đi tìm chân lý trong đời sống cộng đoàn luôn đầy dẫy chông gai và thử thách. Bởi lẽ, con đường đó đòi buộc sự hi sinh, mất mát, thiệt thòi. Tuy nhiên đó lại là cứu cánh duy nhất mà người môn đệ thực hiện được giấc mơ về một cộng đoàn hiệp thông mà Chúa Kitô là trung tâm điểm làm nên mọi sự.

Khép lại tuần tĩnh tâm là thánh lễ Tạ ơn do cha giảng phòng chủ sự vào lúc 4h30 sáng tại nhà thờ Giáo xứ Cẩm Trường. Trong thánh lễ có sự hiện diện của chị Trưởng ban Đào tạo Anna Nguyễn Thị Quế, chị Đặc trách Thanh tuyển Matta Nguyễn Thị Quế, quý Thầy, quý Chị trong Hội dòng và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc cũng là lúc chị em “xuống núi” sau những ngày sống mối tương quan cá vị với Chúa, thanh luyện đời sống nội tâm để trở về nhịp sống thường ngày. Hy vọng rằng, những khoảnh khắc riêng tư, thầm kín bên cạnh Thiên Chúa sẽ giúp chị em sạc đủ pin, làm đầy lại năng lượng và lửa nhiệt huyết để bền đỗ hơn trên hành trình tìm kiếm thánh ý Chúa.

 

BTT Thanh tuyển viện