Ơn gọi là một huyền nhiệm! Khi gọi một tâm hồn vào đời sống thánh hiến, Thiên Chúa đã gieo vào đó một mầm sống ân sủng cao quý vô giá, có thể triển nở lạ lùng và kiên vững lớn lên dẫu phải kinh qua sóng gió bão bùng. Đó cũng là một hình ảnh đẹp để ví von hy lễ đời tận hiến của một nữ tu luôn bền tâm vững lòng trên đường dâng hiến, mặc dù phải trải qua nhiều thử thách.
Được sự ủy quyền của chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga và Hội Đồng Hội Dòng, chị Tổng Cố Vấn Maria Mai Thị Hạnh – Đại diện cho Hội Dòng tại Giáo phận Hà Tĩnh đã cùng với chị em cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành tổ chức thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời cho chị Maria Lê Thị Chỉnh – người chị em đã sắt son bước đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá Vinh suốt chặng đường dài. Thánh lễ được diễn ra vào lúc 9h30 sáng thứ bảy, ngày 14/10/2023, tại Nhà Nguyện cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành, do cha Antôn Nguyễn Xuân Hồng chủ sự. Đồng tế và hiện diện trong thánh lễ đặc biệt hôm nay có cha Antôn Võ Thành Công, Tuyên úy của cộng đoàn và là người cử hành nghi thức khấn dòng cho chị Maria; cha Giuse Phan Đình Trung, Quản lý Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh cũng là người giảng lễ, cha Gioan Nguyễn Văn Trình thuộc Dòng Thừa sai đức tin; cùng với ân thân nhân của chị Maria và chị em tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân thành.
Qua nghi thức khấn dòng và thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Chúa vì kế hoạch cứu độ của Người và tri ân Mẹ Giáo hội đã đón nhận cũng như cổ võ đời sống thánh hiến. Với chị em trong Hội dòng, mỗi người đều cảm nhận được rằng: “Ơn gọi sống đời thánh hiến trong Hội dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Đấng Sáng lập, bằng cách hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất; sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng giáo hội địa phương”.
Riêng với chị Maria là người lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn hôm nay, sau những năm dài miệt mài tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, trong những thử thách, khó khăn của bệnh tật, chị đã cảm nếm được vẻ đẹp thánh thiêng của đời thánh hiến và ước muốn họa lại chân dung của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh qua đời sống dâng hiến của mình. Bởi đó, chị đã can đảm bước lên để thưa trọn tiếng xin vâng.
Giảng trong thánh lễ, cha Giuse đã so sánh chị Maria như người thợ làm vườn Nho của Chúa vào giờ thứ 11. Chúa đã yêu thương chị rất nhiều. Vì thế, trong Vườn nho của Chúa không có ai là thừa, không có ai là không có việc làm. Ai nấy đều có chỗ đứng của riêng mình trong trái tim nhân từ của Chúa chúng ta. Ý tưởng này đã thôi thúc mỗi người tham dự thánh lễ xác tín hơn về ơn gọi và sứ vụ của mình giữa lòng Giáo Hội và thế giới.
Sau đây, xin được sơ lược đôi nét về ơn gọi đặc biệt của chị Maria:
- Ngày 03/10/1940: Chị Maria Lê Thị Chỉnh chào đời tại Giáo xứ An Nhiên. Thân phụ của chị là ông cố Phêrô Lê Đình Phước và và bà cố Anna Nguyễn Thị Hoa. Chị là người con út trong gia đình có ba chị em gái.
- Năm 1960: Chị rời gia đình theo tiếng gọi của Chúa bước vào đời sống tu trì tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Giáp Hạ (nay là cộng đoàn Chân Thành).
- Năm 1964: Chị về lại quê nhà vì chiến tranh và vì cộng đoàn bị giải thể.
- Năm 1990: Chính quyền cho phép chị Maria quay trở lại cộng đoàn tiếp tục sống đời sống tu trì.
- Ngày 14/09/2014: Chị tuyên khấn lần đầu tại Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh.
- Năm 2019: Chị gặp khó khăn thử thách và đau ốm bệnh tật
- Năm 2020: Chị Maria cảm nhận chính bản thân đang đi trong đêm tối của đức tin, chị không đủ can đảm để cùng với chị em trong lớp tuyên khấn trọn đời.
- Từ năm 2020-2023: Với sự trợ giúp của chị em trong cộng đoàn, chị đã chiến đấu để vượt qua được nỗi sợ hãi trong tâm hồn, trong bệnh tật và những giới hạn của tuổi già.
- Và ngày đặc biệt hôm nay (14/10/2023): Chị đã thuộc trọn về Chúa qua lời tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh
Nt. Theresa Nguyệt
Có thể bạn quan tâm
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Trang Web với Tên Miền..
Th9
Gửi Em – Tập Sinh của Chúa!
Th9
5 Lời Khuyên Dành Cho Ca Đoàn Và Những Người Phụ Trách Âm..
Th9
Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2024 – “Những Người Cậy..
Th9
Hãy thường xuyên nghĩ đến những món quà mà Chúa đã ban cho..
Th9
Giáo Dục Kitô Giáo Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Th9
Khát Chúa!!!
Th9
Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/2024
Th9
Nếu 2+2=4, Vậy Thiên Chúa Hiện Hữu
Th9
Chuyến Tông Du Khó Quên Của Vị Giáo Hoàng Truyền Giáo Đến Tận..
Th9
Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá và Nghi Thức Cam Kết của 175..
Th9
Phút Trải Lòng (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV-TNB)
Th9
Hãy Cầm Và Đọc – Cổ Võ Văn Hoá Đọc Sách
Th9
Kết Nối Với Gen Z: 4 Chiến Lược Cho Giáo Hội Công Giáo
Th9
Đức Thánh Cha Đau Buồn Và Liên Đới Với Việt Nam Trong Bão..
Th9
Cánh Hạc Nhói Lòng Nhìn Bến Quê
Th9
Đức Thánh Cha Phanxicô Bắt Đầu Viếng Thăm Singapore
Th9
Hội Ngộ Truyền Thông Thường Niên Năm 2024
Th9
Sống chậm lại – Nghĩ khác đi – Yêu thương nhiều hơn!
Th9
Tòa Giám Mục Bắc Ninh – Thư Kêu Gọi Hỗ Trợ Khẩn Cấp..
Th9