
‘Tiếng gọi tình yêu’ phát xuất từ Thập giá Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vẫn luôn là tiếng gọi huyền nhiệm. Tiếng gọi ấy đã thôi thúc bao nam thanh nữ tú từ bỏ cuộc sống tươi đẹp với tương lai đầy hứa hẹn, để chọn cho mình lối sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Cũng chính tiếng gọi huyền nhiệm ấy mà hôm nay đây, 38 Tập sinh đã can đảm tiến lên một bước trong linh đạo Mến Thánh Giá, qua việc ký kết Giao Ước Tình Yêu với Đấng Tình Quân Giêsu. Từ đây, quý chị nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.



Thánh lễ do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài có cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha giáo, quý cha Tòa Giám mục của hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý Ân Thân nhân, và chị em trong Hội Dòng.
Trong lời khai lễ, Đức Cha Anphong đã nêu lên một số lý do đặc biệt của ngày lễ hôm nay. Trước hết, ngày hôm nay (15/06) là ngày giỗ lần thứ 345 của Đức Cha Lambert de la Motte – Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá và là vị đại diện tông tòa đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam. Ngài là bậc đáng kính mà Giáo Hội Việt Nam đang trong tiến trình làm án phong thánh cho ngài. Tiếp đến, ngày lễ khấn dòng của 38 Tập sinh hôm nay được lồng trong khung cảnh của Năm Thánh mừng kỷ niệm 100 năm Hội Dòng được chính thức công nhận là dòng Giáo phận và 70 cải tổ, sau 340 năm hiện diện trên mảnh đất Nghệ-Tĩnh-Bình.
Giảng trong thánh lễ, từ những lý do đã nêu lên ở phần khai lễ, Đức Cha tiếp tục khai triển, giúp cộng đoàn, đặc biệt là chị em sống lại nền Linh Đạo và Sứ Mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, ngang qua những di sản cao quý mà Đấng Sáng lập đã để lại.
Tiếp đến, trong ý nghĩa và khung cảnh của Năm Thánh, Đức Cha tha thiết mời gọi mỗi chị em Mến Thánh Giá Vinh “hãy suy tư và cập nhật đời sống thánh hiến của mình theo một châm ngôn quen thuộc, đó là Tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, và hướng tới tương lại”.
Cuối cùng, dựa vào sứ điệp Lời Chúa, Đức Cha nhắn nhủ cách đặc biệt tới 38 Tập sinh chuẩn bị dâng lời khấn: “Chúa đã gọi các con như gọi Samuen, và rồi các con đã đáp lại tiếng Ngài, bằng việc từ bỏ tất cả, khước từ tất cả để bước theo Ngài, chọn Ngài với danh hiệu là Đấng Chịu Đóng Đinh làm lẽ sống và gia nghiệp của mình. Vì vậy, hôm nay Chúa đã đón nhận ước nguyện thánh thiện của các con thì xin cho các con được ơn trung thành mãi mãi với giao ước mà các con sắp ký kết”. Đó cũng là lời nguyện chúc mà Đức Cha thay mặt cộng đoàn gửi tới quý chị trong ngày đại hạnh hôm nay.
Sau bài giảng là nghi thức khấn dòng. Mở đầu nghi thức, chị Đặc trách Tập viện xướng dánh các ứng sinh lên dâng lời khấn. Với sự tự nguyện, quý chị đã thưa tiếng “Xin Vâng” trong niềm xác tín mạnh mẽ. Tiếp đến, trước sự hiện diện của Đấng bản quyền Giáo phận cũng như cộng đồng dân Chúa; và trong tay chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga, quý chị tiếp tục nói lên lời cam kết của mình. Từ giây phút này, chiếc lúp trắng tinh ròng được thay thế bằng chiếc lúp đen, là dấu chỉ của sự từ bỏ thế gian, chết đi cho con người cũ và mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Cuối cùng, các Tân khấn sinh được đón nhận Hiến Chương và Nội Quy của Hội Dòng. Đây là gia nghiệp duy nhất và cũng là kim chỉ nam giúp quý chị thi hành thánh ý Chúa, và vững tâm dấn bước trên con đường phục vụ Nước Trời.












Kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga thay lời cho chị em trong Hội dòng, cách riêng 38 Tân khấn sinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói lên tâm tình tri ân tới quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân đã đồng hành, nâng đỡ các Tân khấn sinh và Hội dòng trên hành trình dâng hiến, đặc biệt hôm nay đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho quý chị được ơn trung thành với Giao Ước Tình Yêu. Chị cũng thay mặt Hội dòng cám ơn quý ông bà cố đã hy sinh, sẵn sàng dâng hiến những người con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa, để Hội dòng có thêm những thợ gặt góp phần vào cánh đồng truyền giáo của Giáo hội.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui dâng trào của chị em trong Hội dòng cũng như cộng đoàn tham dự. Hy vọng niềm vui của ngày lễ hôm nay sẽ được quý chị kéo dài trong đời sống hiến dâng và phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Đấng Sáng Lập Lambert de la Motte, luôn nâng đỡ và gìn giữ quý chị trên chặng đường tiếp theo. Để dẫu gặp phong ba bão táp giữa biển đời, nhưng với sức mạnh của tình yêu Thập giá, quý chị luôn vững bước và trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn trong Linh Đạo Mến Thánh Giá – Linh Đạo mà tiền nhân của chúng ta đã sống và thực thi suốt 340 năm lịch sử.

Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân Phụ Nữ Tu Têrêxa Trần Thị Nhi (CĐ. Quý Hoà..
Th5
Gửi Em!
Th5
Trái Tim Là Cõi Trời Chúa Ngự (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th5
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Đều Có Lương Thực – Suy Niệm Dựa..
Th5
Hương Hoa Thế Trần
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: Năm Sự Thương
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Người Nữ Tu Trong Lãnh Vực Giáo Dục..
Th5
Môn Đệ Thừa Sai Trong Kỷ Nguyên AI
Th5
Cùng Mẹ Maria lan tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Theo Công Đồng Vaticanô Ii
Th5
Thanh Tuyển Viện và Bản Hòa Âm Mùa Hè
Th5
Thánh Lễ Gia Nhập và Cam Kết Lần Đầu của 47 thành viên..
Th5
Con Đường Giêsu – Lối Về Nhà Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: “Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa..
Th5
Ngày ấy, Tôi đã lên đường…
Th4
Đức Thánh Cha: Công Giáo Và Anh Giáo Phải Vượt Qua Chia Rẽ..
Th4
Theo Chân Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Vi..
Th4
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt..
Th4
8 Lời Khuyên Từ Các Vị Thánh Để Mang Lại Bình An Cho..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4