
“Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh – Đối tượng duy nhất của lòng trí con” không chỉ là một câu châm ngôn, nhưng còn là lời xác tín sâu xa của những ai được mời gọi bước theo Linh đạo Mến Thánh Giá. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Thập Giá, người tín hữu được mời gọi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Đức Kitô, để từ đó biết hiến dâng chính cuộc đời mình như một lời đáp trả yêu thương.
Sau khoảng thời gian được tìm hiểu, học hỏi và sống Linh đạo-Đặc sủng Mến Thánh Giá, hôm nay 92 Anh Chị đã can đảm tiến thêm một bước trong hành trình ơn gọi của mình. Trong đó, 80 Anh Chị long trọng dâng lên Thiên Chúa lời Cam Kết tạm (khấn lần đầu), và 12 Anh Chị xin được gia nhập vào Hiệp Hội, khởi đầu hành trình dấn thân theo Linh đạo Mến Thánh Giá Giá.
Thánh lễ đặc biệt hôm nay được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Ngọc Liễn, do Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Lượng chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xaviê Bùi Văn Thái – Tu đoàn Bác Ái Xã Hội. Hiệp dâng thánh lễ và chung tâm tình tạ ơn với các thành viên có Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga, Chị Đặc trách Hiệp hội Maria Nguyễn Thị Tâm, quý chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, quý Anh Chị trong Ban Điều hành Hiệp Hội, quý Anh Chị tại các giáo xứ lân cận, quý thân nhân của các Anh Chị lãnh nhận hồng ân hôm nay, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Ngọc Liễn.


Sau phần phụng vụ Lời Chúa và bài chia sẻ của cha Phanxicô là nghi thức gia nhập Hiệp Hội của 12 thành viên mới. Quý Anh Chị đã bày tỏ lòng khao khát được sống và bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, để từ nay trở thành những thành viên trong gia đình Hiệp Hội.







Tiếp đó là nghi thức Cam Kết tạm của 80 thành viên. Trước bàn thờ Thiên Chúa và trước sự chứng kiến của cộng đoàn, các Anh Chị đã long trọng tuyên đọc lời cam kết, quyết tâm sống Linh đạo Mến Thánh Giá giữa lòng thế giới: Yêu mến Thánh Giá, kết hiệp với Đức Kitô chịu đóng đinh, và dấn thân phục vụ tha nhân trong tinh thần hy sinh bác ái. Đó không chỉ là một lời hứa, nhưng còn là một chọn lựa sống động của đức tin, một bước tiến mới trên hành trình nên thánh giữa đời thường.












Thánh lễ được diễn ra trong một bầu khí thật linh thiêng và sốt mến của tất cả mọi thành phần dân Chúa.
Kết thúc thánh lễ, thay lời cho 92 Anh Chị lãnh nhận hồng ân hôm nay, vị đại diện đã bày tỏ tâm tình tri ân tới quý Cha đồng tế, chị Tổng Phụ Trách và quý chị trong Hội Dòng đã yêu thương, cầu nguyện, đồng hành, hướng dẫn, giúp các Anh Chị nên thánh trong một ơn gọi mới. Đồng thời cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để các Anh Chị có thể trung thành và sống tốt lý tưởng mà các Anh Chị đã tự nguyện chọn lựa.


Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã quy tụ và nối kết chúng con trong tình yêu Mến Thánh Giá. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình Hiệp Hội, cách riêng 92 Anh Chị vừa mới lãnh nhận hồng ân hôm nay, để hạt giống ơn gọi mà Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người được lớn lên, trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho phần rỗi của anh chị em đồng loại.


Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm
Đức Lêô XIII, Vị Giáo Hoàng Đã Thánh Hiến Nhân Loại Cho Thánh..
Th6
Học yêu bằng một trái tim xước xát
Th6
Thánh Thể: Ân Ban Của Tình Yêu Và Trách Nhiệm Của Hiệp Thông..
Th6
Vắt Cổ Chày Ra Nước – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th6
Đức Lêô XIV Có Một Mối Liên Hệ Cá Nhân Đặc Biệt Với..
Th6
Khối Khấn Sinh Tĩnh Tâm Năm – Đợt I
Th6
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của Tập sinh quá cố..
Th6
Ngọn Nến Nhỏ Vẫn Cháy
Th6
Cầu Nguyện, Hiệp Thông Và Phục Vụ – Diễn Văn Của Đức Thánh..
Th6
“Họ Sẽ Đúc Gươm Đao Thành Cuốc Thành Cày” – Chủ Đề Ngày..
Th6
Ý cầu nguyện tháng Sáu của Đức Giáo hoàng: Cầu cho các giá..
Th6
Giờ Chầu Tĩnh Tâm Tháng 06/2026
Th6
Barcelona Sẽ Tặng Đức Thánh Cha Cây Gậy Mục Tử
Th6
Đời Sống Mới Trong Chúa Kitô – Sứ Điệp Thiêng Liêng Của Thư..
Th6
Tòa Giám Mục Cần Thơ Thông Cáo Về Việc Tham Dự Thánh Lễ..
Th6
10 Điều Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Mời Gọi Chúng Ta Thực Hiện..
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Nữ Tu Trong Huấn Giáo
Th5
Ủy Ban Châu Âu Hoan Nghênh Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng Lêô..
Th5
Hãy Can Đảm Đặt Tin Mừng Ở Trung Tâm – Diễn Văn Của..
Th5
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – Man-Na Cho Người Lữ Hành
Th5