Sự sống là một huyền nhiệm phát xuất từ Thiên Chúa. Nó không chỉ quang minh tồn tại nơi những hình thức hữu hình nhưng có thể ẩn sâu và chìm trong những thứ bất động hay những gì bị xem như đã chết. Thật kỳ diệu khi biết rằng trong sự chết có hiện hình sự sống, bởi ẩn đằng sau và tận bên trong những cái đã lụi tàn, lại chất chứa những chuyển động không ngừng để nảy sinh ra sự sống mới. Nó được ví như những hạt lúa khô rơi xuống ruộng, nằm bất động trong một thời gian, và khi mưa xuống thì nó lại có thể mọc ra mầm lúa xanh tươi. Đó là một hình ảnh đẹp để ví von cho một đứa con tinh thần của Đức Cha Pierre Lambert de la Motte – Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá. Đứa con này được sinh ra trước Dòng Nữ Mến Thánh Giá khoảng hai năm, tồn tại trong một thời gian nhưng rồi mất hút trong dòng lịch sử. Thế nhưng, diệu kỳ thay, sau hơn 300 năm ngủ vùi trong dòng lịch sử, sự sống của Hiệp Hội này bất chợt trỗi dậy một cách lạ lùng. Đó chính là “huyền nhiệm hồi sinh” của hạt giống Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá.
Ngay khi bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Viễn Đông, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đã sớm nhận ra vai trò chứng tá của người giáo dân trong mọi lĩnh vực, mọi môi trường của cuộc sống, nhất là nơi một Giáo Hội còn non trẻ, thiếu nhân sự trong việc rao giảng Tin Mừng tại Á Đông. Vì thế, sau khi lập Hội Tông Đồ tại Juthia năm 1665 và trước khi lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài năm 1670, Đức Cha Pierre Lambert đã “đặt nền tảng đầu tiên” cho Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá ở Juthia vào khoảng năm 1668, quy tụ những nam nữ tín hữu sống Linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời để góp phần Phúc Âm hoá thế giới (Bts II, 5). Ngài soạn thảo một bản quy luật, xác định mục đích, điều kiện gia nhập và nghĩa vụ của các thành viên. Hiệp Hội đã được Thánh bộ Truyền Bá Đức Tin đề nghị ban ân xá vào ngày 28 tháng 08 năm 1678 và Đức Thánh Cha Innocente XI ban Tông thư xác nhận cùng ban ân xá vào ngày 02 tháng 01 năm 1679.
Tuy nhiên, vì thời cuộc cũng như nhiều lý do khác nhau mà Hiệp Hội này bị mất hút trong dòng lịch sử hơn 300 năm. Cho đến năm 1986, khi Dòng Mến Thánh Giá trở về nguồn, cũng chính là lúc chị em “tìm lại những người anh chị của mình.” Từ đó, lần lượt các Hội Dòng Mến Thánh Giá đã khôi phục lại Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá tại các Giáo phận mà mình trực thuộc.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh cũng đã ấp ủ nguyện vọng này từ rất lâu; tới Tổng Tu nghị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2023, mới có Nghị Quyết xin thiết lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh (ĐHTTN: 2019-2023, tr.46). Từ đó, Hội Dòng đã nghiên cứu và chuẩn bị cho việc thành lập Hiệp Hội. Ngày 15/03/2021, Hội Đồng Hội Dòng họp, bàn thảo và đi đến thống nhất viết thư thỉnh nguyện, xin Đức Giám mục Giáo phận cho thiết lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh. Hội Đồng đã trình Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long về thỉnh nguyện này và được ngài khích lệ mời gọi Hội Dòng quy tụ thử nghiệm. Kể từ đó, chị em đã quy tụ một số nhóm giáo dân tại các cộng đoàn giáo xứ trong Giáo phận và sinh hoạt theo Thủ bản Mến Thánh Giá Tại Thế, do nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá soạn thảo. Thủ bản này đã được Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn phê chuẩn ngày 26 tháng 3 năm 2010, tại Giáo phận Sài Gòn. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, Giáo phận Vinh đã có hơn 300 thành viên tìm hiểu; trong đó, một số đông anh chị em đã tham gia các khóa huấn luyện theo quy chế và muốn chính thức được gia nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh.
Ngày 28/10/2022, chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga, đại diện Hội Dòng trình Thỉnh Nguyện Thư lên Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận, xin thiết lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh và phê chuẩn Quy Chế Hiệp Hội. Ngày 08/11/2022, ngài đã ký Sắc Lệnh thiết lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh, đồng thời, phê chuẩn Quy Chế Hiệp Hội như thỉnh nguyện.
Ngày 21/11/2022, Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá tại Vinh được chính thức hồi sinh trong niềm vui vỡ òa của toàn thể chị em gia đình Hội Dòng. Vào lúc 05h30 sáng, qua Nghi Thức gia nhập Hiệp Hội, Hội Dòng đã đón nhận 208 hội viên tiên khởi, thuộc các giáo xứ: Vạn Lộc, Ngọc Long, Mẫu Lâm, Kẻ Gai, Vĩnh Giang và Bùi Ngọa. Vào lúc 07h30 cùng ngày, trong Thánh Lễ Mừng Hồng Ân Thánh Hiến và cũng là Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Ngày Khai Sinh Hiệp Hội, Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh long trọng ra mắt Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh, đánh dấu một mốc lịch sử mới trong trang sử của Hội Dòng.
Hạt giống vừa hồi sinh đã vươn lên một sức sống mãnh liệt. Tính đến tháng 10/2023, Hội Dòng tiếp tục đón nhận 680 thành viên gia nhập Hiệp Hội và hơn 200 thành viên đang tìm hiểu.
Sau một thời gian tìm hiểu, học hỏi, sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của các chị em Mến Thánh Giá Vinh, các hội viên tập sống linh đạo Mến Thánh Giá tại môi trường Giáo xứ và gia đình; đồng thời, có thời gian để tĩnh tâm phân định. Vào ngày 14/09/2023, dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá, 197 Hội viên tiên khởi đã can đảm cam kết lần đầu, đánh dấu nấc thang đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh.
Có thể nói, gần 350 năm hiện hữu cùng với biến cố kỷ niệm 100 năm hồng ân ngày Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh được chính thức công nhận là Dòng Giáo phận, 70 năm cải tổ Hội Dòng, cũng chính là lúc Hội Dòng khai sinh một người con trong gia đình Mến Thánh Giá. Bấy nhiêu thời gian chuẩn bị mảnh đất cho hạt giống hồi sinh, thì cuối cùng Thiên Chúa cũng chọn thời chọn buổi để một lần nữa hạt giống Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá tại Vinh có điều kiện nảy mầm và vươn lên sau hơn ba thế kỷ bị chôn vùi trong dòng lịch sử. Đúng là một công cuộc không nằm ngoài Thiên ý! Hy vọng, ngày càng có nhiều tín hữu nam nữ sẵn sàng bước theo con đường yêu mến Thánh Giá, để với sứ mạng đặc biệt của mình, anh chị em luôn là những chứng nhân của Chúa Kitô giữa lòng đời, mang trong mình tình yêu Đấng Chịu Đóng Đinh để thánh hóa bản thân, gia đình và thế giới.
Có thể bạn quan tâm
Sứ Điệp Của Đức Lêô Xiv Nhân Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Phong..
Th6
Ngày Về Trời (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên –..
Th5
Đức Lêô XIV, một “Giáo Hoàng toán học”
Th5
Câu hỏi thầm lặng trong cuộc chạy đua vũ trang ai: ai dùng..
Th5
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 06/2025: Xây dựng một Cộng Đoàn Cởi Mở..
Th5
Một nỗi nhớ!
Th5
Nét vẽ đời thật trên bức tranh mạng xã hội
Th5
Ngày Năm Thánh Các Nhà Truyền Giáo Kỹ Thuật Số Và Những Người..
Th5
Chua ơi! Con là Tiền Tập sinh
Th5
Tông Huấn Của Đức Thánh Cha Phaolô Vi Về Niềm Vui Kitô Giáo:..
Th5
Mẹ là nữ tu, con trai là Giám mục: Câu chuyện khó tin..
Th5
Lời Dẫn Và Lời Nguyện Lễ Chúa Thăng Thiên
Th5
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Và Vấn Đề Xã Hội Mới Của Trí..
Th5
Thoáng Thấy Mùa Hạ
Th5
Tiếng Ve
Th5
ĐTC Lêô XIV: Mỗi người đóng góp vào sự hiệp nhất và yêu..
Th5
Tầm Nhìn Tiên Tri Của Giáo Hoàng Lêô XIII Về Công Nghệ
Th5
Bình An – Hoa Quả Của Tình Yêu (Suy Niệm Chúa Nhật VI..
Th5
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Cho Các Hội Giáo Hoàng..
Th5
Bổ Nhiệm Đầu Tiên Của Đức Thánh Cha Lêô Xiv Cho Giáo Triều..
Th5