LỜI KINH ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỜI NGƯỜI
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xvii Thường Niên – Năm C
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 11, 1-13
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con,vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con,và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? “
SUY NIỆM: LỜI KINH ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỜI NGƯỜI
Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một lời kinh trọn hảo được mệnh danh là “đệ nhất kinh” – đó chính là Kinh Lạy Cha. Thánh Âutinh diễn tả: “Hãy rảo khắp mọi lời trong Kinh Thánh, và tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đó mà lại không chứa đựng và bao hàm trong Kinh Lạy Cha”. Lời kinh này chính là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã trực tiếp dạy các môn đệ, là bản tuyên xưng giá trị và ý nghĩa của cầu nguyện trong đời sống của một Kitô hữu. Kinh Lạy Cha còn là lời kinh của Hội Thánh và đã trở thành lời kinh cửa miệng của bất cứ trẻ em Công Giáo nào khi vừa có trí khôn.
Thánh Luca đã thuật lại nguồn gốc của lời Kinh Lạy Cha. Lúc ấy, Thầy Giêsu đang đắm chìm vào cuộc trò chuyện thân tình với Chúa Cha. Thật là một khung cảnh thanh bình và trầm lắng! Các môn đệ dường như được đánh động bởi tâm thế an yên của Chúa, một trong số các ông dần dần tiến lại và mạnh dạn bày tỏ lòng khao khát của mình:“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Lời nài nỉ có vẻ rất đẹp lòng Chúa Giêsu. Người đã ân cần dạy các ông lời kinh đẹp nhất từ trên cõi thiên đàng đến dưới cõi trần gian.
Với Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã lấy chính kinh nghiệm cầu nguyện của mình để truyền dạy các môn đệ cách thức đáp trả tình yêu của Thiên Chúa bằng ba lời nguyện ước hướng về Thiên Chúa và bốn lời cầu xin hướng về cuộc sống con người. Ba điều về Thiên Chúa là Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã dùng nhiều danh xưng để gọi Thiên Chúa nhưng có lẽ không một danh hiệu nào lại đậm đà, ý nghĩa, và đầy trìu mến cho bằng danh hiệu Cha. Goi Cha – tiếng gọi ngọt ngào như mật ong trong miệng, như Thiên Đàng giữa trần gian, như tình yêu chất chứa trong trái tim. Gọi Thiên Chúa là Cha – một sự thật quá đỗi nhiệm lạ, cao vời và không thể hiểu nổi bởi “phàm nhân đáng là gì để Thiên Chúa bận tâm” huống gì là được trở nên con ngươi trong mắt Thiên Chúa. Chính vì niềm vinh dự ấy, mà Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ cách kỹ lưỡng là mỗi khi cầu nguyện hãy thân thưa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Và một điều tuyệt vời hơn mà Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta là phải biết chia sẻ thao thức và trách nhiệm cho sự lan rộng của nước Cha bằng những lời cầu nguyện thầm thĩ hay bằng những hành động cụ thể, để ngày càng có nhiều người được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha và được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ.
Bốn điều về con người là xin lương thực hằng ngày, xin ơn tha thứ cùng biết tha thứ cho nhau, xin ngăn cho chúng ta đừng sa vào những mưu sâu chước dữ của ma quỷ; và xin ơn cứu chữa cho chúng ta biết quyết liệt chống trả lại những cám dỗ. Cuộc sống con người là một chuỗi dài những chiến đấu và chọn lựa. Cầu nguyện cũng là một cuộc chiến đấu liên lỉ giữa thánh ý của Thiên Chúa và ý muốn của ma quỷ. Chính vì thế, ngoài việc cầu xin những đặc ân về nhu cầu hằng ngày thì chúng ta cần khát khao xin cho được ơn biết thuận theo thánh ý Chúa. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và Người muốn ta cũng biết tha thứ như Người đã tha thứ cho ta; Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự thiện hảo, Người cũng muốn ta trở nên những người con nói không với “lời mời mọc ngọt ngào” của bè lũ Satan.
Xin cho chúng ta mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha biết dừng lại suy niệm từng lời chữ mình đọc, và lắng nghe tiếng Chúa bằng cả con tim, để giữa lời kinh và cuộc sống không có một sự xa cách, hay đối nghịch nào. Xin cho chúng ta cũng biết kiên trì trong lời cầu nguyện của mình như lời Chúa Giêsu đã thuyết phục các môn đệ khi xưa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy cho chúng con cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.
Và Chúa dám chắc với chúng con
Là với Kinh Lạy Cha thì Thiên Chúa sẽ không từ chối con người điều gì
Một khi chúng con phó mình theo thánh ý Người.
Lời kinh Lạy Cha quả là một lời cầu nguyện bao quát cả cuộc đời chúng con.
Đó là lời kinh đầu tiên và cuối cùng của kiếp người.
Lời kinh gói trọn quá khứ, hiện tại và tương lai.
Lời kinh có Chúa, tha nhân và chính mình.
Lời kinh hướng lên trời, nhìn ngang ra thế giới và đi sâu vào tâm hồn.
Lời kinh vang lên khi hạnh phúc cũng như lúc cô quạnh,
khi ra ngoài cũng như lúc ở nhà, khi mạnh khỏe cũng như lúc tàn hơi.
Chúng con tin rằng:
Hằng ngày chỉ cần thầm thỉ với Chúa qua kinh Lạy Cha một cách xác tín
thì chúng con sẽ tiến gần hơn tới Nước Trời. Amen.
Có thể bạn quan tâm
Lời Kinh Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của Đời Người (Suy Niệm..
Th7
Kiên Trì Trong Cầu Nguyện
Th7
Link Youtube Trực Tiếp: Cầu Nguyện Với Thủ Cấp Anrê Phú Yên Và..
Th7
Tiết Độ giúp thanh thoát
Th7
Phải làm gì khi ai đó làm bạn thất vọng?
Th7
Giáo Dục Công Giáo Và Trí Tuệ Nhân Tạo
Th7
Thánh Thể – Quà Tặng Của Thánh Thần
Th7
Đức Thánh Cha Lêô Thăm Đài Thiên Văn Vatican Nhân 56 Năm Ngày..
Th7
“Dự Án 1004” Của Giáo Hội Hàn Quốc Cho Năm Thánh Giới Trẻ..
Th7
Được gọi để ở lại với Chúa
Th7
Tòa Thánh: Giảm nợ cho các quốc gia đang phát triển là một..
Th7
Những Tiến Triển Trong Sự Hiệp Nhất: Diễn Văn ĐTC Lêô XIV Chào..
Th7
Ntiqua Et Nova (Sự Khôn Ngoan Vừa Cổ Xưa Vừa Mới Mẻ): Những..
Th7
Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh đón nhận thêm 56 thành..
Th7
Nơi Tốt Nhất Và Cách Tiếp Đãi Tuyệt Hảo Nhất (Suy Niệm Tin..
Th7
41 Thanh Tuyển Sinh TĨNH TÂM và GIA NHẬP TIỀN TẬP VIỆN
Th7
Sứ Điệp Của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Gửi Đến Trại Hè Life..
Th7
Bạn có đoán được thứ gì nặng tương đương lượng thư từ mà..
Th7
Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp video đến “Trận đấu vì trái tim”
Th7
Hiểu Mình Để Chữa Lành – Một Hành Trình Đức Tin
Th7