
Đại hội do Bộ Văn hoá và Giáo dục tổ chức nhằm quy tụ các giáo sư, các nhà nghiên cứu và các trưởng khoa thần học của các đại học trên khắp thế giới, để suy tư về cách tiếp thu di sản thần học vĩ đại của các thế hệ trước và hình dung về tương lai của thần học.
Với mục đích này trong bài phát biểu dành cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha hy vọng sự kiện sẽ đánh dấu bước đầu tiên của dự án chung hiệu quả. Và ngài đưa ra một số suy tư.
Trước hết, khi nghĩ về thần học thì ánh sáng hiện ra trong tâm trí. Nhờ ánh sáng, các đối tượng từ bóng tối được lộ rõ các đường nét; hình dạng và màu sắc của thế giới trở nên hữu hình. Ánh sáng đẹp vì làm cho mọi thứ xuất hiện nhưng không tự biểu lộ. Thần học cũng vậy, hoạt động âm thầm, khiêm tốn để ánh sáng Chúa Kitô và Tin Mừng của Người xuất hiện.
Đức Thánh Cha nói ngài biết trong những ngày này các tham dự viên sẽ cùng nhau thảo luận về di sản thần học của quá khứ, xem di sản ấy còn có thể nói lên những thách đố của ngày nay và giúp chúng ta hình dung tương lai không. Để giúp trả lời câu hỏi này, ngài nhắc đến một trình thuật trong sách các Vua quyển thứ hai, trong đó nói về việc vua đã thỉnh ý nữ ngôn sứ Khunda để giải thích Sách Luật, điều mà trước đó chính vua, thượng tế và ký lục không hiểu (2V 22, 14-20). Đức Thánh Cha nói: “Có những điều mà chỉ phụ nữ mới hiểu và thần học cần sự đóng góp của nữ giới. Một nền thần học toàn nam thì chưa hoàn thiện. Chúng ta còn một chặng đường dài phải đi theo hướng này”.
Trong buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn mọi người suy nghĩ vượt lên trên sự đơn giản hoá. Thực tế thì phức tạp và thách đố thì đa dạng. Khi người ta không muốn hoặc không thể giải quyết sự phức tạp thì có xu hướng đơn giản hoá. Tuy nhiên, điều này làm biến dạng thực tế. Một phương dược cho sự đơn giản hoá này có thể được tìm thấy từ Tông hiến Veritatis Gaudium, trong đó nói về sự kết hợp liên ngành: triết học, văn học, nghệ thuật, toán học… Giống như các bộ phận của thân thể, mỗi ngành có chức năng riêng, nhưng chúng cần nhau, như Thánh Phaolô đã chỉ ra “Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi?” (1Cr, 12, 17).
Đức Thánh Cha còn mời các tham dự viên làm sao để mọi người đều có thể tiếp cận thần học. Bởi vì thần học hướng dẫn con người trong hành trình cuộc sống, cách riêng những ai đang gặp vấn đề, cảm thấy bế tắc, cần đổi mới hành trình. Phải làm sao để con người thời nay có thể tìm được nơi thần học một căn nhà với cánh cửa rộng mở, một nơi có thể tiếp tục cuộc hành trình, nơi có thể tìm kiếm và tái tìm kiếm con đường.
Nguồn: https://www.vaticannews.va/

Có thể bạn quan tâm
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8
Thánh Thể Và Đối Thoại Văn Hoá – Uỷ Ban Loan Báo Tin..
Th8
Huyền Nhiệm Ơn Gọi – Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm
Th8
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng Tại Các Thành Phố –..
Th8
Hối tiếc – là day dứt nhưng cũng là cơ hội
Th8
Niềm Tin Bất Diệt Từ Trái Tim Mẫu Tử (Suy Niệm Tin Mừng..
Th8
Dậy Men Và Tỏa Sáng – Nét Đồng Dạng Giữa Linh Đạo Hiệp..
Th8
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Nhân Ngày Thế Giới Di..
Th8
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Niềm hy vọng của người lữ hành
Th8
Làm thế nào để nói về Chúa với người luôn nghĩ rằng mình..
Th8
Năm thời điểm để cầu nguyện khi đang đi trên đường
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Nhật Là “Nền Tảng Và Cốt Lõi” Của..
Th8
Giờ Chầu Tĩnh Tâm Tháng 08/2026
Th8
Quý Chị Khấn Trọn Thường Huấn hè 2026
Th8
Niềm Tin Giữa Giông Bão Cuộc Đời (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8