Tháng 12/2025 – Cùng với Giáo hội bước vào mùa Vọng và hiệp ý với Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho các Kitô hữu đang sống giữa chiến tranh và xung đột, chúng ta được mời gọi trở nên những hạt giống của hòa bình và hy vọng. Lời ngôn sứ Isaia mở ra một hành trình nội tâm giúp ta nhận ra và đón lấy điều Chúa đang thực hiện trong đời mình và nơi thế giới.

HÀNH TRÌNH KINH THÁNH

Chúng ta cùng bước vào hành trình nội tâm trong tâm thế một người đứng dậy để trở nên “hạt giống của hòa bình”, và Isaia sẽ là người bạn đồng hành của chúng ta. Điều quan trọng trong hành trình này là dành thời gian nhìn lại những nẻo đường Chúa đã gọi ta trong đời, để xin Người biến đổi ta thành những hạt giống của hòa bình, của hòa giải và hy vọng ở bất cứ nơi nào còn bóng dáng xung đột.

TUẦN I: TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2025

Một phương Đông đánh thức nội tâm chúng ta lên đường

Cũng như vào thời của Ngôn sứ Isaia, ngày nay có một Lời muốn đi ngang qua đời ta và vẫn sẽ vang lên trong từng người chúng ta, giữa chúng ta, cho dù chúng ta là ai. Lời ấy chỉ cho ta con đường phải bước để tiến về hòa bình. Hãy để cho Lời ấy vang vọng trong ta, hãy đón lấy sức mạnh của niềm hy vọng và mở lòng trước lời hứa của Đấng ban Lời…

“Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xion, thánh luật ban xuống, từ Giêrusalem, lời Đức Chúa phán truyền.” (Is 2,3)

Tôi chiêm ngắm hình ảnh này, mặt trời mọc làm sáng lên thiên nhiên và vẻ đẹp của nó trước mắt tất cả chúng ta, một hình ảnh mở ra trong tôi một lời hứa dành cho mọi người.

Câu hỏi suy niệm:

– Trong đời mình, tôi đã từng trải qua những thời điểm mà tập thể của tôi: gia đình, cộng đoàn, nơi làm việc, đoàn thể, giáo xứ, thành phố, hay đất nước… cùng được đánh động bởi một lời mời gọi chung chưa?

– Ký ức nào còn đọng lại trong tôi? Tôi đã cảm thấy gì vào thời điểm đó?

– Tôi đã cảm nhận thế nào về lời mời gọi ấy, một lời hứa chung dành cho tất cả?

– Tôi có sẵn sàng đáp lại lời hứa ấy một cách cá vị không?

Tôi thưa chuyện với Chúa về lời hứa này, về điều mình cảm nhận, về những gì lời ấy gợi lên nơi tôi, và tôi xin Người gieo trong tôi những hạt giống của hòa bình.

 

TUẦN II: TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2025

Một Lời đánh thức tôi từ bên trong và tôi lên tiếng

Một Lời được ngỏ chung cho mọi người, Lời ấy có thể đánh động tôi hoặc người khác, có thể làm nảy sinh trong lòng tôi một chuyển động nội tâm thúc đẩy tôi đáp lại. Khi đó, tôi cảm thấy mình được hợp nhất hơn, vượt qua những giới hạn riêng, những do dự, hay sự yếu đuối của bản thân… Và đáp lại Lời Chúa, tôi thưa với Ngài không chút sợ hãi…

“Bấy giờ tôi thốt lên: ‘Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” Một trong các Xêraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin con đi.” ( Is 6, 5-8)

Từ Lời của Chúa, một con đường mở ra trước mắt tôi.

Câu hỏi suy niệm:

– Trong đời mình, đã có khi nào tôi khởi xướng một điều tốt cho cộng đoàn như: đảm nhận trách nhiệm, đưa ra sáng kiến, hay thực hiện một hành động cụ thể?

– Tôi dành thời gian hồi tưởng lại những giây phút ấy, tôi đã sống sự liên kết sâu xa với Chúa như thế nào? Tôi đã vượt kỳ vọng của mình ra sao?

– Tôi có hạnh phúc không? Đâu là lời đáp của tôi với Chúa ? Tôi đã gắn bó với chọn lựa ấy như thế nào theo thời gian?

Rồi tôi thưa chuyện với Chúa về câu chuyện đời mình và xin Người gieo trong tôi những hạt giống của hòa bình.

Đón xem phần II vào ngày 14/12/2025!

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net