
WTGPSG (10/11/2025) – “Rất nhiều khi, chính sự yếu đuối và những lỗi lầm của Kitô hữu, cùng với biết bao khuôn mẫu và thành kiến, đã ngăn cản chúng ta nhận ra sự phong phú của mầu nhiệm Hội thánh,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói.
Trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm nay, trong lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng chúng ta cần có một cái nhìn thiêng liêng để hiểu được vẻ đẹp đích thực của Hội Thánh.
Ngài nói: “Chúng ta phải huấn luyện con tim để có được cái nhìn thiêng liêng. Rất nhiều khi, sự yếu đuối và những lỗi lầm của các Kitô hữu, cùng với biết bao khuôn mẫu và thành kiến, khiến chúng ta không thể nắm bắt sự phong phú của mầu nhiệm Hội thánh. Thực vậy, sự thánh thiện của Hội thánh không tùy thuộc vào công trạng của chúng ta, nhưng đặt nền tảng trên ‘hồng ân nhưng không của Thiên Chúa”, Đấng vẫn tiếp tục chọn lựa ‘đôi tay lấm lem của con người’ cùng với tình yêu để đảo ngược thành khí cụ cho sự hiện diện của Người.”
Với cái nhìn thiêng liêng ấy, chúng ta được mời gọi bước đi “trong niềm vui của Dân Thánh mà Thiên Chúa đã tuyển chọn.”
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Mầu nhiệm Hội thánh còn lớn lao hơn một nơi chốn đơn thuần, hơn một không gian vật chất hay một tòa nhà bằng đá.”
Trong lễ Cung hiến Đền Thờ Laterano, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm hiệp nhất và hiệp thông với Giáo hội Rôma, được kêu gọi là người mẹ chăm sóc hành trình đức tin của các Kitô hữu khắp hoàn cầu.
Nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rôma – và là ngai tòa của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô không chỉ là công trình mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và tôn giáo phi thường, nhưng còn diễn tả sức sống đức tin được trao cho các Tông Đồ, được gìn giữ và truyền lại qua các thời đại. Sự cao cả của mầu nhiệm này còn tỏa sáng qua vẻ đẹp nghệ thuật của đền thờ, với 12 pho tượng lớn của các Tông Đồ nơi gian cung thánh – những môn đệ đầu tiên của Đức Kitô và là chứng nhân Tin mừng.
Điều này hướng chúng ta đến một cái nhìn thiêng liêng vượt lên vẻ bề ngoài, để hiểu rằng mầu nhiệm Hội thánh còn lớn lao hơn một nơi chốn đơn thuần, một không gian vật chất, một tòa nhà xây bằng đá.
Thực vậy, như bài Tin mừng nhắc nhớ về việc Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem (x. Ga 2,13-22), chính Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, mới là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Người là Đấng Trung Gian độc nhất của ơn cứu độ, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, là cánh cửa (x. Ga 10,9) mở rộng cho chúng ta bước vào và dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa Cha.
Hiệp nhất với Người, chúng ta cũng trở thành những viên đá sống động xây nên tòa nhà thiêng liêng này (x. 1 Pr 2,4-5). Chúng ta là Hội thánh của Đức Kitô, là Thân Thể của Người, là các chi thể được kêu gọi loan truyền Tin mừng về lòng thương xót, niềm an ủi và bình an cho thế giới, bằng chính việc thờ phượng thiêng liêng biểu lộ qua đời sống chứng tá của chúng ta.
Anh chị em thân mến, chúng ta phải huấn luyện con tim để có cái nhìn thiêng liêng đó. Rất nhiều khi, sự yếu đuối và những lỗi lầm của các Kitô hữu, cùng với bao thành kiến và khuôn mẫu, ngăn cản chúng ta nhận ra sự phong phú của mầu nhiệm Hội thánh. Thực ra, sự thánh thiện của Hội thánh không đặt nền trên công trạng của ta, nhưng trên ‘hồng ân nhưng không của Thiên Chúa” Đấng vẫn tiếp tục dùng “đôi tay lấm lem của con người cùng với tình yêu để đảo ngược thành khí cụ cho sự hiện diện của Người” (J. Ratzinger, Dẫn vào Kitô giáo, Brescia 2005, tr. 331).
Chúng ta hãy bước đi trong niềm vui của Dân Thánh mà Thiên Chúa đã tuyển chọn, và cùng khẩn cầu Đức Maria – Mẹ Hội thánh – giúp chúng ta biết đón nhận Đức Kitô và đồng hành cùng chúng ta qua lời chuyển cầu của Mẹ.
“Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Tổng Giám mục Thánh Gioan Laterano, ngày 02 tháng 6 năm 2024.”
Hữu Sang chuyển ngữ từ aleteia.org
Nguồn: tgpsaigon.net

Có thể bạn quan tâm
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Cecilia Đoàn..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12
Khi Công Lý Trở Thành Ân Xá
Th12
Suy Tư Về Bài Phát Biểu Của Đức Hồng Y Tagle Tại Đại..
Th12
Lời thì thầm từ Mùa vọng
Th12
Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II..
Th12
Sống Tinh Thần Caritas Trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng
Th12
Mục Tử chăn dắt tôi
Th12
Trở Nên Hạt Giống Của Hòa Bình Với Ngôn Sứ Isaia – Suy..
Th12
Tôi Đã Nghĩ Đến Việc Nghỉ Hưu, Nhưng Rồi Tôi Đã Phó Thác..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV Kết Thúc Chuyến Tông Du Đầu Tiên Tại..
Th12
Giêsu – Vua Tình Yêu, Vua Hòa Bình
Th12
Tình chị em
Th12
Mùa Vọng trong Năm Thánh Hy Vọng
Th12
Truyền giáo: Đơn giản “hãy làm chú lừa con”
Th12
Tiền Chủng viện Xã Đoài và Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Rực..
Th12
Trực tiếp chuyến tông du Libăng (01/12/2025): gặp gỡ các Giám mục, Ginh..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV Đến Beirut, Bắt Đầu Chuyến Tông Du Tại..
Th12