Bình An – Hoa Quả Của Tình Yêu (Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C)

557 lượt xem

BÌNH AN – HOA QUẢ CỦA TÌNH YÊU
(Suy Niệm Chúa Nhật Vi Phục Sinh – Năm C)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 14,23-29

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:”Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

SUY NIỆM: BÌNH AN – HOA QUẢ CỦA TÌNH YÊU

Nếu Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Giêsu ban cho chúng ta giới luật yêu thương thì trong Chúa Nhật tuần này, Người muốn chúng ta chứng tỏ tình yêu của mình và tuyên xưng tình yêu ấy cách công khai bằng những hành động cụ thể. Đồng thời, Người cũng trao ban Thánh Thần và sự bình an của Người cho những kẻ tin.

Chúa Giêsu đã ngỏ lời rất chân tình với các môn đệ là những người thân tín cùng chung chia niềm vui nỗi buồn với Người trên hành trình rao giảng Tin Mừng: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Lời của con tim tuy đơn giản nhưng chất chứa bao ngụ ý và kỳ vọng. Quả thật, khi con người yêu nhau, người ta sẽ tìm mọi cách để làm theo lời của đối phương và cố gắng để làm người đó vui lòng. Chúa Giêsu đã đặt khóe nhìn vào tâm lý tự nhiên của con người để giúp các môn đệ “kiểm tra” mức độ tình yêu mà họ dành cho Chúa. Nếu ai yêu Chúa thực sự thì họ sẽ chứng minh tình yêu ấy bằng những hành động cụ thể. Một người không thể nói yêu Chúa khi mà họ đi trái với những giới luật của Chúa, buông mình vào những thú vui nhục dục và sa lầy vào những vũng đen tội lỗi. Nếu “đức tin không việc làm là đức tin chết” thì “tình yêu không minh họa bằng hành động là tình yêu héo úa”. Như vậy, để xác định chúng ta có yêu Chúa hay không thì chúng ta hãy nhìn vào mức độ trung thành với giáo huấn của Chúa và của Giáo Hội. Khi ta thực thi lời của Giáo Hội là ta đang tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu và khi ta tuân giữ lời Chúa Giêsu thì ta đang thi hành ý muốn của Chúa Cha.

Trong hành trình của người môn đệ, để lắng nghe và nhận diện tiếng nói của Chúa Giêsu trong lòng mình thật không dễ dàng bởi cuộc sống con người luôn bị bủa vây bởi trăm ngàn tạp âm xáo động. Biết được như thế, Chúa Giêsu đã hứa ban Đấng Bảo Trợ: “Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con”. Trong thực tế, nhiều lúc, chúng ta đọc Lời Chúa hay nghe giảng Lời Chúa nhưng đầu óc cứ u tối và không hiểu ý Chúa muốn nói gì với mình. Chúng ta cần một Đấng khai sáng những bóng mờ còn giăng mắc trong tâm trí. Đó là lý do vì sao mỗi lần chia sẻ Lời Chúa hay bất cứ cử hành phụng vụ nào, chúng ta cũng đều mở đầu bằng lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Như vậy, trong mọi sự, nếu ta ngoan ngùy đặt mình dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần thì ta sẽ không bao giờ làm trái ý Thiên Chúa. Và hoa quả ngọt ngào mà Chúa Thánh Thần mang lại cho chúng ta mỗi khi ta thực thi thánh ý của Thiên Chúa là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn như lời Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Tuy nhiên, sự bình an mà Chúa Giêsu hứa ban qua Thánh Thần không phải là một thứ bình an giả hiệu mà con người thường tìm kiếm, bởi vì Chúa cũng khẳng định rằng: “Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Sự bình an của thế gian thì dễ tìm thấy nhưng cũng dễ mất đi nhưng sự bình an của Chúa thì khó kiếm tìm nhưng một khi đã cảm nếm được rồi thì ngọt dịu mãi. Sự bình an thế tục chỉ vụt qua trong tâm trí, chỉ thấm nhẹ vào cõi lòng nhưng sự bình an nội tâm mà Chúa ban thì trường cửu và đi sâu vào tận linh hồn.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có nguy cơ truy tìm sự bình an tạm bợ dù phải trả một cái giá đắt đỏ. Ví dụ như đi vay một khối tiền để mua một công việc ổn định với mức lương cũng khá bọt bèo, rồi sau đó, nai lưng làm trả nợ; buôn lậu các hàng cấm để hốt tiền về tiêu trong chốc lát, sau đó ngồi rũ tù cả đời, rồi còn nhiều tầm nhìn khá “ngắn ngủi” khác. Nếu như con người nhận thức rõ nơi đâu có bình an thật thì chắc hẳn nhà thờ đã không vắng bóng người và nhà tù đã không còn bóng người nữa. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho mình khả năng biết phân định để trong từng cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo Hội và xã hội luôn tràn ngập sự bình an đích thực mà Chúa đã hứa ban.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Thân phận con người chúng con dù hữu hạn,

chúng con luôn khát khao vươn tới những chân trời vô tận.

Càng băng mình lao về phía trước

để tìm kiếm những hạnh phúc lè tè dưới đất,

chúng con quên mất có thứ hạnh phúc thật trên trời.

Nơi đó có Đấng đang dõi theo và đưa bàn tay can thiệp

mỗi lần chúng con vấp ngã trên những con đường đời.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con

có một trái tim tinh tuyền,

biết nhạy bén với tín hiệu hạnh phúc và bình an thật

mà chỉ có Chúa mới có thể ban phát

để nỗi khát khao cháy bỏng nhưng vô hình trong chúng con

được thỏa mãn trong Nguồn bình an và hạnh phúc là chính Chúa. Amen.

 

 

 

Có thể bạn quan tâm