
TIẾNG HÔ CHO LỜI
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A)
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Ga 1, 29-34
Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước”. Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
SUY NIỆM: TIẾNG HÔ CHO LỜI
Bước vào Chúa nhật II Thường niên năm A, phụng vụ hôm nay giới thiệu cho chúng ta Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng đã bị sát tế trên thập giá, thực hiện cuộc Vượt Qua từ bóng tối của sự chết đến ánh sáng Phục Sinh, để khai mở kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại.
Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ sinh động và đầy ấn tượng giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu tại triền sông Giođan. Đức Giêsu từ Galilêa đến, lẫn mình vào đám đông, lắng nghe Gioan giảng dạy và cũng xin ngài làm phép rửa cho mình. Bấy giờ, uy tín của Gioan Tẩy Giả ngày càng được nâng cao nhờ đời sống trổi vượt và lời rao giảng đầy thuyết phục của ngài. Vì thế, có những người đương thời đã lầm tưởng và tôn ngài là Đấng Cứu Thế. Tuy được người ta trọng vọng, Gioan Tẩy Giả đã dứt khoát phủ nhận và khiêm nhường nhận mình “chỉ là tiếng kêu trong hoang địa”.
Được ơn trên linh hứng, Gioan đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, và ngài hướng ánh nhìn của dân chúng về Đấng mà mình đi trước dọn đường: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Lời chứng này của Gioan gợi lên hình ảnh “ngón tay chỉ mặt trăng” và “tiếng hô cho Lời”. Cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt trăng, tiếng hô không phải là lời, thì Gioan chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, chứ không phải chính Đấng Cứu Thế.
Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa không chỉ là một danh hiệu, nhưng trước hết là một sứ mạng. Đó là Con Chiên hiền lành, vô tì tích, để cho người ta dẫn đi đánh đòn và chịu sát tế trong lễ Vượt Qua. Đó là Người Tôi Trung khiêm hạ, cúi mình xuống để phục vụ con người. Trong xã hội Do Thái xưa kia, hình ảnh con chiên rất quen thuộc với đời sống thường ngày của dân du mục. Đặc biệt, trong đêm xuất hành khỏi đất Ai Cập, người Do Thái cử hành bữa tiệc Vượt Qua với thịt chiên. Máu chiên sát tế được bôi lên khung cửa như dấu chỉ của sự can thiệp nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đấng giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập.
Bữa ăn Vượt Qua năm xưa là hình ảnh tiên báo bàn tiệc cánh chung mà sách Khải Huyền gọi là “Tiệc Cưới Con Chiên”. Những ai được tham dự bàn tiệc ấy đều mặc áo trắng tinh, tấm áo đã được giặt trong máu Con Chiên vô tội, dấu chỉ của sự tinh tuyền và vinh thắng khải hoàn. Như vậy, Chúa Giêsu là Con Chiên vô tội, nhưng đã hoà mình vào đám đông tội nhân, hiến tế chính bản thân mình để cứu độ toàn thể nhân loại.
Nhờ sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và đời sống chiêm niệm thánh ý Người, Gioan Tẩy Giả đã có một bản năng thiêng liêng nhạy bén, có thể nhận ra Đấng Cứu Thế nơi con người đang tiến về phía mình. Ngài chỉ nhận mình là phương tiện, là nhịp cầu để dẫn người ta đến với Đấng là Cùng Đích. Ngày hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta cũng học lấy thái độ của Thánh Gioan: biết giới thiệu Chúa cho người khác qua chính đời sống thường nhật của mình. Và điều quan trọng là khi trở nên trung gian giới thiệu Chúa, chúng ta không được lấy mình làm trung tâm, nhưng phải biết thu mình lại để Thiên Chúa được lớn lên.
Thái độ khiêm nhường của Gioan Tẩy Giả vừa là lời cổ vũ, vừa là thách đố đối với mỗi người chúng ta trong việc sống đúng căn tính Kitô hữu. Song song với dung mạo Chiên Thiên Chúa mà Gioan đã hô vang, thì đâu là dung mạo của Đức Kitô mà bạn và tôi được mời gọi họa lại cho nhân loại trong thế giới hôm nay?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
mang danh là người Kitô hữu,
với sứ mạng làm rạng danh Chúa
giữa môi trường sống của mình,
thế nhưng nhiều khi chúng con lại thiếu ý thức
và không đủ nhiệt thành để nói về Chúa
cho những người chưa một lần biết đến Danh Thánh Giêsu.
Lắm lúc chúng con trở nên điếc lác và câm nín
trước lời mời gọi âm thầm của Chúa.
Xin Chúa mở khóa tâm trí và mở rộng con tim chúng con,
để chúng con có thể họa lại chân dung của Chúa
bằng môi miệng, bằng hành động
và bằng toàn bộ đời sống mỗi ngày,
và để chúng con không bao giờ mệt mỏi
khi mang Chúa đến với tha nhân.
Ngõ hầu cánh cửa Giáo Hội ngày càng được mở rộng,
đón thêm nhiều tâm hồn đến gặp gỡ và ở lại với Chúa. Amen.

Có thể bạn quan tâm
Tiếng Hô Cho Lời (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường..
Th1
Ánh mắt yêu thương và lời đáp trả
Th1
Nhân Đức Là Cốt Lõi Trong Kinh Doanh: Tầm Nhìn Về Sự Thịnh..
Th1
10 Nguyên Tắc Vàng Về An Toàn Trực Tuyến: Cách Bảo Vệ Đời..
Th1
Một Vài Nhận Định Về Những Nỗ Lực Truyền Giáo Trong Quá Khứ..
Th1
Giêsu – Hành trình Yêu Thương
Th1
Xây dựng Cộng Đoàn qua Tương Tác Cá Nhân
Th1
Quyền năng của Lời Chúa
Th1
Giới trẻ hôm nay noi gương Thánh Phanxicô – ngay trên chiếc điện..
Th1
Phân định giữa điều thiện và điều ác
Th1
Ngày Càng Nhiều Bạn Trẻ Tìm Hiểu Ơn Gọi Ở Các Chủng Viện..
Th1
Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh đón nhận 36 thành viên..
Th1
Từ Máng Cỏ đến Dòng Nước
Th1
Lập Trường Và Giáo Huấn Của Giáo Hội Công Giáo Về Việc Tôn..
Th1
C-Mate: Nền Tảng Công Nghệ Truyền Thông Công Giáo Tại Việt Nam
Th1
Thành Đô Thiên Chúa Và Vấn Đề Hòa Bình, Chính Trị – Diễn..
Th1
Khi Thiên Chúa Cúi Xuống (Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giê-Su Chịu..
Th1
Phép rửa – Dấu ấn Đời Tu
Th1
Hội nghị Seek26: Khi Giáo Hội cùng Người Trẻ “hướng lên cao”
Th1
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 01/2026: Cầu Cho Việc Cầu..
Th1