GIÓ LẶNG
Lá rừng xôn xao đời chuyện vãn
Tưởng như xoa dịu được đau thương
Lá rừng xôn xao lá vẫn rụng
Chuyện vãn qua rồi đọng vấn vương
Mùa chay cất tiếng đời lộng gió
Sóng biển như tờ lướt bình yên
Tâm hồn khiêm tốn như cây cỏ
Đón giọt sương mai thắm tình yêu
Chúa ơi sám hối và canh tân
Hành hương hy vọng chốn gian trần
Đôi chân rảo bước tìm bến đậu
Trong trái tim Ngài nguyện hiến dâng
Mùa chay nguyện ước sống thêm gần
Hy sinh chịu khó chẳng phân vân
Chỉ mong gần Chúa nơi đền thánh
Hoan lạc đầy vơi giữa cõi trần
An thái hoàn
Có thể bạn quan tâm
Phục Sinh – Tiếng Nói Cuối Cùng Của Thập Giá (Suy niệm Tin..
Th4
Chiếc khăn tinh tuyền
Th4
Phúc Chiếu Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Canh Tân Học Viện..
Th4
“Hạnh phúc… bởi con có Chúa”
Th4
Đức Giê-Su Ki-Tô – Đường Kiện Toàn Thánh Ý Thiên Chúa
Th4
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Tuyển Sinh Ơn Gọi năm..
Th4
Một Simon Kyrênê mới
Th4
Bài Học Mùa Chay Từ Thánh Phêrô
Th4
Hòn đá ném
Th4
Dấu đinh cuộc đời
Th4
Được Mời Gọi Rao Giảng Tin Mừng Online: Năm Thánh Dành Cho Các..
Th4
Đức Hồng Y Arizmendi: Hãy cẩn trọng với trí tuệ nhân tạo!
Th4
Niềm Hy Vọng Kitô Giáo, Giải Pháp Cho Con Người Thời Nay
Th4
Hơn 17.000 Người Ở Pháp Xin Rửa Tội, Cao Nhất Trong 20 Năm..
Th4
Chiều về
Th4
Gió Lặng
Th4
Từ Lời Vạn Tuế Đến Lời Kết Án (Suy niệm Tin Mừng Chúa..
Th4
Nhận ra Chúa Kitô nơi người đau khổ. Một vài câu chuyện cảm..
Th4
1.700 Năm Sau Nicea, Hy Vọng Cử Hành Lễ Phục Sinh Chung
Th4
Lá Thư Mùa Chay (5): Bàn Về Tham Lam
Th4