Chiều về

61 lượt xem

CHIỀU VỀ

 

Vệt nắng cuối nhòa sau lưng núi

Hàng tre già run nhẹ gió lay

Khoảng trắng mờ cánh cò đã mỏi

Dòng người vội chuyến xe cuối cùng.

Tiếng chuông chiều nhẹ rung đưa lối

Kéo ta về nhà nguyện thân thương

Gác lại muôn việc còn dang dở

Để hồn lặng tìm chốn nghỉ ngơi.

Phút thả lòng nhẹ vơi nỗi nhớ

Trải tâm hồn dâng Chúa lắng lo

Chút giãi bày điều lòng sầu muộn

Ghép lại mảnh vỡ vụn trong tim.

Ngọn đèn chầu im lìm cháy sáng

Phả hơi ấm, tỏa chút tình yêu

Nhắc lòng ta Chúa luôn hiện diện

Đến dâng Ngài những gì dở- hay.

Tuyệt vời thay, đời ta có Chúa

Luôn sẵn chờ nghe ta thở than

Mãi thương ban thêm ơn trợ lực

Cho ta sống thánh giữa nhân gian

 

Tiểu Mộc