Lời Dẫn Và Lời Nguyện Tín Hữu Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá Và Tam Nhật Vượt Qua Năm 2025

227 lượt xem

LỜI DẪN VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀ TAM NHẬT VƯỢT QUA NĂM 2025

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
LỜI DẪN TRƯỚC NGHI THỨC LÀM PHÉP LÁ

MẪU 1

Kính thưa cộng đoàn!

Sau thời gian gần 40 ngày chay tịnh theo tinh thần Tin Mừng mà Giáo Hội mời gọi, hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh, tuần trọng đại nhất và là đỉnh cao của Năm phụng vụ. Giáo hội bắt đầu Tuần thánh với Chúa Nhật Lễ Lá bằng việc tái hiện hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản trong tuần Thương khó của Chúa Giêsu. “Từ lời vạn tuế đến lời kết án” – Khung cảnh ngày Lễ Lá cho ta chứng kiến những đổi thay bất ngờ trong cuộc đời và trong lòng người. Thế nhưng, nổi lên giữa đám đông cuồng nhiệt đến cuồng loạn là hình ảnh Chúa Giêsu trung tín, bình thản đi vào cuộc khổ nạn để biểu lộ cách trọn vẹn tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con người.

Hôm nay, lại một lần nữa, chúng ta được cầm nhành lá cung nghênh Chúa là Vua và cùng nhau đi lại những chặng đường đau thương mà Chúa đã đi qua để cứu độ nhân loại. Có lẽ việc cầm lá đi theo Chúa thì dễ dàng nhưng việc trung thành bước theo Chúa trên đường Thánh Giá không phải là chuyện dễ. Trong nghi thức làm phép lá, kiệu lá và thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta được trung tín bước theo chân Người trong mọi biến cố của cuộc sống. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng hướng lòng đón rước Vua Ki-tô đang tiến đến với cõi lòng chúng ta và sốt sắng tham dự nghi thức Làm Phép và Rước Lá trong Thánh Lễ hôm nay.

MẪU 2

Kính thưa cộng đoàn!

Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh với Chúa nhật Lễ Lá. Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa Kitô vào thành Giêrusalem hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua của Người. Cuộc đăng quang ngắn ngủi đã vẽ nên một hình nền bi hùng, trớ trêu cho cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chỉ trong khoảng thời gian không đầy một tuần mà chúng ta có thể chứng kiến bao cảnh thay lòng đổi dạ của con người. Thoạt đầu, dân chúng tôn vinh Chúa như một lãnh tụ oai hùng, với tiếng hò reo và lời tung hô “Hosanna”. Sau đó, họ đã trở mặt cách nhanh chóng. Tất cả đồng thanh đả đảo và kết án Ngài như một tên tội phạm với tiếng la ó “Đóng đinh nó vào thập giá!”.

Về phần Chúa Giêsu, việc công khai vào thành cách long trọng như thế là một sự khẳng định Người là Đấng Mêsia đang thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha trong vai trò người tôi tớ trung thành đã được ngôn sứ Isaia mô tả trong bốn bài ca của ông. Cuộc khải hoàn vào thành Giêrusalem này chỉ là bước khởi đầu cho cuộc thương khó mà Chúa Giêsu phải trải qua để chiến thắng sự dữ và sự chết, mở ra cho loài người lối đi đến cõi phúc bất diệt.

Hôm nay, lại một lần nữa, chúng ta được cầm nhành lá cung nghênh Chúa là Vua và cùng nhau đi lại những chặng đường đau thương mà Chúa đã đi qua để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ mà Người đã chịu trên Thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người. Với tất cả tâm tình trên, xin cộng đoàn sốt sắng bước vào nghi thức Làm Phép và Rước Lá trong Thánh Lễ hôm nay.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ

MẪU 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, này giờ cứu độ đã đến, giờ Con Người hoàn tất công cuộc cứu độ ngang qua con đường Thương khó và Phục Sinh. Với tâm tình tri ân cảm tạ và niềm khát mong được thông sự vào chén đắng của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1/ “Hoan hô Vị Vua đến nhân danh Chúa! Bình an trên trời, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc 19,38). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các phẩm trật trong Giáo hội và toàn thể dân thánh luôn trung thành tuyên xưng Chúa Kitô là Vua, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống, để vinh quang của Người được chiếu tỏa rạng ngời khắp nơi trên vũ hoàn.

2/ Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Pl 2,10). Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết suy phục quyền năng của Thiên Chúa, nhận thức sự hữu hạn của con người và luôn lấy lương tâm ngay thẳng làm nguyên lý cho mọi quyết định.

3/ “Cuộc vượt qua của Chúa Kitô đem lại ơn giải thoát toàn diện cho nhân loại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp thử thách về thể xác, tinh thần hay tâm linh đều tìm thấy phương dược chữa lành nhờ niềm tin vào sự chết và Phục sinh của Chúa Kitô.

4/ “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của lòng dạ con người.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn phụng vụ/ được vững dạ sống theo sự thật,/ luôn thờ phượng Thiên Chúa với trọn tâm hồn/ và dùng tình thương mà đối đãi nhau. Sau nữa, xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để chứng minh tình yêu cao cả Thiên Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con mỗi lần chiêm ngắm Thập Giá/ là mỗi lần chúng con xác tín hơn vào tình thương bao la hải hà của Chúa dành cho chúng con.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.  Amen.

MẪU 2

Chủ tế: Anh Chị em thân mến! Hôm nay, Hội thánh cử hành tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để thi hành thánh ý Chúa Cha, giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Với ước mong được bước theo sát với Chúa Giêsu trong hành trình khổ nạn của Người, chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện:

1/ “Chúa Giêsu long trọng bước vào thành Giêrusalem trong tư cách vương giả để khai mào một vương quốc mới”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô có đủ sức khỏe và các phẩm trật trong Giáo hội luôn sốt mến khi các ngài cử hành và tham dự vào chính hiến tế duy nhất của Chúa Giêsu trên thập giá qua thánh lễ Misa hằng ngày.

2/ “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà cầm quyền của các quốc gia biết nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, tôn trọng quyền tự do tôn giáo và hướng nhân loại đến những giá trị nhân văn cao quý.

3/ Nếu sức nặng của thập giá kép ghì ta xuống thì quyền năng của Đấng Chịu Đóng Đinh sẽ nâng ta dậy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang phải lao đao vì những gánh nặng cuộc sống,/ những ai đang đau khổ trăm chiều về tinh thần lẫn thể xác/ được tìm thấy sự chữa lành và nguồn ân phúc dồi dào/ từ Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh.

4/ “Nếu hạt lúa mỳ rơi xuống đất mà thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt” (x.Ga 12,24). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn biết can đảm chết đi với những thói hư nết xấu, những yếu đuối của phận người, để nhận lãnh sự sống dồi dào từ hành trình biến đổi của mình. Sau nữa, xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục được hưởng sự sống trường sinh trên Quê Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chết và Phục sinh để chúng con được sống và sống dồi dào, ngay ở đời này và cả đời sau. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với ơn cứu độ và tình yêu bao la mà Chúa đã dành cho chúng con.Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH LỄ TIỆC LY

LỜI DẪN THÁNH LỄ TIỆC LY

 

MẪU 1

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Thánh, thời gian cao điểm của năm phụng vụ, tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Giêsu từ Thập giá khổ nhục đến vinh quang Phục Sinh để cứu độ nhân loại.

Mỗi năm người Do-thái ăn mừng Lễ Vượt Qua, để tưởng nhớ lại việc Chúa giải thoát họ ra khỏi đất Ai-cập. Chúa Giêsu, mượn biến cố này để khai mào cuộc thương khó, khi Người cùng với các môn đệ thân tín dùng bữa ăn Vượt Qua. Người còn muốn làm cho bữa ăn này trở nên một bữa tiệc của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ trào tràn ơn cứu độ cho con người ở mọi nơi và mọi thời đại.

Hiệp dâng Thánh Lễ chiều hôm nay, chúng ta cùng hiện tại hóa hy tế Thập Giá xưa, khởi đầu bằng bữa tiệc ấm cúng. Như các tông đồ quây quần bên Đức Giêsu trong thánh lễ đầu tiên tại bàn Tiệc Ly, hôm nay, chúng ta cũng quây quần bên nhau, tham dự Thánh Lễ để tưởng niệm bữa tiệc Tình Yêu mà Người đã dành cho nhân loại. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống ở lại với Chúa bằng cả thể xác và tâm hồn để chia sẻ tâm tình của những người môn đệ bước theo chân Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ Tiệc Ly, cầu xin Chúa ban ơn để sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Người đã ban tặng.

MẪU 2

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, toàn Giáo hội tôn vinh tình yêu vĩ đại nhất: “Tình Yêu của Đấng hiến mạng sống cho người mình yêu”. Khắp nơi trên thế giới, con cái Chúa đang cùng nhau bước vào Tam Nhật Thánh với Thánh lễ Tiệc Ly chiều hôm nay để tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu từ Thập giá khổ nhục đến vinh quang Phục Sinh.

Hơn hai ngàn năm trước, vào chiều hôm nay, Chúa Giêsu ngồi ăn với các môn đệ lần cuối, trước khi Người rời các ông để thực hiện thánh ý Chúa Cha, cứu độ nhân loại. Trong khoảnh khắc này, Người đã làm một cử chỉ đầy ngỡ ngàng: Người rời bàn ăn, lấy khăn thắt lưng, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động này của Người không chỉ là một cử chỉ khiêm nhường, mà còn là một bài học sâu sắc về sự phục vụ và tình yêu vô bờ. Trong Thánh Lễ này, Hội Thánh không chỉ tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, mà còn cử hành việc Người truyền chức Linh Mục và ban giới răn yêu thương, như một di chúc vô giá, mãi mãi sống trong lòng Hội Thánh.

Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta được mời gọi dành trọn trái tim, toàn bộ tình yêu mến và hết tâm trí để xin Chúa ban cho chúng ta cũng biết noi gương Chúa, biết bẻ cuộc đời của mình ra như Tấm Bánh Thánh qua những hy sinh sẻ chia hằng ngày, để nên như một nghĩa cử tình yêu dành cho những ai đang cần đến sự nâng đỡ của chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ Tiệc Ly, cầu xin Chúa ban ơn để sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Ngài đã ban tặng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THÁNH LỄ TIỆC LY

MẪU 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong bữa Tiệc Ly, trước ngày hiến thân chịu khổ hình thập giá, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và chức Linh mục, đồng thời, rửa chân cho các môn đệ để làm tấm gương phục vụ. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.

1/ “Bí tích Thánh Thể là sự sung mãn của tình yêu và là sợi dây tuyệt hảo liên kết mọi tín hữu lại với nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong Hội Thánh luôn tôn kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua các cử hành phụng vụ, để được lãnh nhận hồng ân từ bàn tiệc thánh ở đời này và đời sau. Xin Chúa cũng ban ơn thánh hóa cho các linh mục của Chúa, cách riêng là quản xứ….. (Phó xứ), để các ngài trở nên hiện thân của Chúa Kitô giữa trần gian.

2/ “Sự vĩ đại trong Nước Thiên Chúa không phải đến từ quyền lực hay danh vọng, mà đến từ khả năng phục vụ và hy sinh vì lợi ích của người khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thế giới có được nhiều nhà lãnh đạo biết dùng quyền bính mà phục vụ thiện ích chung của người dân và sẵn sàng cống hiến cách xả kỷ vì sự phát triển bền vững của xã hội.

3/ “Thánh Thể là phương dược tuyệt vời cho những ai yếu đau bệnh tật và là thần lương no thỏa cho những ai bần cùng đói khổ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người bệnh tật và những người cùng khổ, biết vững dạ cậy trông vào quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể, để tìm thấy niềm hy vọng trong nghịch cảnh của mình.

4/Ai tham dự bàn tiệc Thánh Thể thì người đó không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị em mình”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết thực thi giới luật yêu thương ngang qua việc suy nghĩ tích cực về người khác, dùng những lời nói xây dựng và thực thi đức bác ái trong điều kiện của mình. Sau nữa, xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được chung hưởng bữa tiệc Thiên Quốc.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa, xin gia tăng sức mạnh, tình yêu và lòng trung tín nơi chúng con, để chúng con luôn là những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa trần gian. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

MẪU 2

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong bữa ăn cuối cùng, trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với con người cho đến tận thế. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết cầu xin.

1/ “Thánh Thể là nguồn sống của Giáo hội trên cuộc lữ hành trần thế tiến về bàn tiệc Thiên Quốc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể dân thánh được kín múc nguồn sức thiêng từ Mình và Máu Thánh Chúa, để đạt đến sự trọn hảo trong hành trình đức tin. Xin Chúa cũng ban ơn thánh hóa cho các linh mục của Chúa, cách riêng là quản xứ….(Phó xứ), để các ngài trở nên hiện thân của Chúa Kitô giữa trần gian.

2/ Ai muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ. Ai muốn làm đầu, thì phải làm đầy tớ” (Mt 20,26-27). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết ý thức về căn tính của quyền bính là phục vụ, luôn khiêm nhường chân nhận sự hữu hạn của con người và tận tâm vì lợi ích của người dân.

3/ “Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nạn nhân sau các trận thiên tai/ được tìm thấy sự quan phòng kín nhiệm của Thiên Chúa/ ngang qua những tấm lòng quảng đại/ để họ nhận ra rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người/ nhưng luôn yêu thương họ đến cùng.

4/ “Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến” (1 Cor 11,26)”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tham dự các cử hành phụng vụ thánh với niềm tin kính và ý thức sống làm sao cho người ta nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Sau nữa, xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được chung hưởng bữa tiệc Thiên Quốc.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con đến cùng và nêu gương sáng về tinh thần phục vụ khiêm tốn. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức sống giới răn yêu thương và hăng say phục vụ Chúa trong anh chị em đồng loại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH LỄ ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA (VỌNG PHỤC SINH)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA

MẪU 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, mang lại cho chúng ta bình an, tình yêu và niềm hy vọng. Trong niềm hân hoan mừng lễ Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện.

1/ “Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, phải chịu đóng đinh trên thập giá và ngày thứ ba thì trỗi dậy” (Lc 24,7). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các phẩm trật trong Giáo hội luôn nhiệt tâm rao giảng tình thương bao la của Thiên Chúa ngang qua mầu nhiệm Thương khó và Phục Sinh/ để sự sống đích thực ngự trị trên khắp vũ hoàn.

2/ “Thiên Chúa tạo thành mọi loài trên trời dưới đất và Ngài thấy chúng tốt đẹp”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà khoa học chân nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa và quyền năng của Người, nhờ đó, nhân loại hôm nay sẽ tìm thấy niềm tin vào Đấng Tạo Hóa nơi nền khoa học chân chính.

3/ “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi” (Ed 36,26). Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng (được lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm hồng phúc này) có tâm hồn rộng mở trước những chân lý đức tin, để ánh sáng của Chúa Phục Sinh soi chiếu từng đường đi lối bước cuộc đời của họ.

4/ “Ngọn nến tỏa lan trong đêm Phục Sinh tượng trưng cho Ánh sáng của Chúa Kitô chiến thắng bóng tối tội lỗi và sự chết đang lan tỏa đến từng tâm hồn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viện trong giáo xứ chúng ta biết chuyển trao đức tin, tình yêu và sự sống giữa các thế hệ/ để ánh sáng của Chúa Phục Sinh luôn bao phủ cộng đoàn giáo xứ. Sau nữa, xin Chúa cho các tín hữu đã ly trần được thực hiện công cuộc Vượt Qua tiến về trời mới đất mới.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của chúng con. Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng, niềm tin và sự bình an của Đấng Phục Sinh trên công đoàn chúng con, để chúng con làm vinh danh Chúa và đạt đến vinh quang Phục Sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen

 

MẪU 2

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Người dẫn chúng ta vào cuộc xuất hành mới, giải thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, và dẫn đến sự tự do đích thực là tự do nội tâm của con cái Chúa. Trong niềm hân hoan mừng lễ Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện.

1/ “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11). Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha và các phẩm trật trong Hội Thánh có những phương thế mục vụ hiệu quả để Tin Mừng Phục Sinh thấm nhập vào mọi hoạt động sống của từng Kitô hữu và toàn xã hội.

2/ “Bóng tối của bệnh tật, chiến tranh và thiên tai vẫn cứ ập xuống đó đây trên khắp thế giới”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo biết vượt qua những tham vọng cá nhân để hồi sinh một thế giới hòa bình, thịnh vượng nhờ vào các chính sách phát triển con người và bảo vệ môi sinh môi trường.

3/ “Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên” (Is 55,6). Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những các anh chị em dự tòng (được lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm hồng phúc này) có tâm hồn rộng mở để đón nhận chân lý đức tin và tìm thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

4/ “Ngọn nến tỏa lan trong đêm Phục Sinh tượng trưng cho sự lan tỏa của sự sống, niềm hy vọng, và ánh sáng của Đấng Phục Sinh trong cộng đoàn dân thánh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết trở thành ánh sáng soi chiếu tình yêu, sự thật và sự sống của Đấng Phục Sinh vào trong cuộc sống của những người xung quanh. Sau nữa, xin Chúa cho các tín hữu đã ly trần được hưởng hạnh phúc với Chúa trên cõi vĩnh hằng.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của chúng con. Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng, niềm tin và sự bình an của Đấng Phục Sinh trên công đoàn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

LỜI DẪN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 

MẪU 1

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, Giáo hội vui mừng hát lên lời Alleluia, vì Đức Kitô đã toàn thắng sự chết và đã sống lại. Đã qua rồi không khí lặng trầm của Mùa Chay và màn tím tang tóc bao trùm khắp Giáo Hội khi tưởng niệm cái chết đau khổ của Con Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Hôm nay, Chúa Nhật Phục Sinh, mùa tang chế đã hết “Thiên Chúa đã cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời” (Is 25,6a.7-8). Không cần phải lăn tảng đá! Không cần phải xức dầu thơm! Đấng chịu đóng đinh nay đã trỗi dậy.

Chúng ta hãy cùng nhau ca vang khúc ca “Chúa đã sống lại, Alleluia!” vì đó là tin mừng trọng đại nhất. Từ nay thập giá không còn là dấu hiệu của nhục nhã, nhưng là dấu hiệu của vinh quang bởi Phục Sinh là tiếng nói cuối cùng của Thập Giá. Chúa Kitô đã sống lại, cái chết của con người không còn là đường cùng, là ngõ cụt, vì ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô đã bừng lên trong đêm đen tăm tối. Chúa Giêsu sống lại là để đem lại cho chúng ta sự sống mới, và trở nên những con người mới.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự thánh lễ trong niềm hân hoan vì niềm hy vọng lớn nhất đang được nhận lãnh nơi Chúa Phục Sinh. Xin mời cộng đoàn đứng và hợp với ca đoàn trong bài ca nhập lễ!

MẪU 2

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, khắp thế giới vang vọng lời loan báo của Giáo Hội: “Đức Giêsu Kitô đã phục sinh!” Đó là sứ điệp vĩ đại nhất, quan trọng nhất của Kitô giáo mà phụng vụ lời Chúa muốn trình bày cho chúng ta. Chúa Kitô đã chiến thắng chung quyết trên đau khổ, tội lỗi và sự chết. Trong Ngài, mỗi người và cả nhân loại, quá khứ, hiện tại và tương lai đều quy hướng về Ngài. Ngài đã đem theo những đau khổ của loài người qua bên kia bờ tuyệt vọng. Ngài đã làm cho những quằn quại đau thương của kiếp phù sinh trở nên ý nghĩa. Từ nay, thập giá không còn là dấu hiệu của nhục nhã, nhưng là dấu hiệu của vinh quang. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã, đang và sẽ mở ra một trang lịch sử mới trên bình diện cá nhân và cả bình diện hoàn vũ!

Niềm vui Phục Sinh còn hướng chúng ta bước đi trên con đường mới, con đường của Tin Mừng trên hành trình bước theo Đức Kitô. Người nào đã nhận được sứ điệp Phục Sinh không thể nào còn bước đi với bộ mặt bi thảm và sống cuộc sống không có niềm vui của một người không có hy vọng.  Vì thế, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm thấy Chúa Phục Sinh đang chúc phúc và đang ở với ta trong mọi biến cố, mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ Phục Sinh với tất cả niềm vui dạt dào trong tâm hồn, để ca tụng mầu nhiệm vĩ đại nhất và cũng là niềm hy vọng lớn lao nhất cho cuộc đời mỗi người. Xin mời cộng đoàn đứng và hợp với ca đoàn trong bài ca nhập lễ!

LỜI NGUYỆN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

MẪU 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô Phục Sinh đã chiến thắng chung quyết trên đau khổ, tội lỗi và sự chết. Nhờ Người, chúng ta đã được tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Với niềm tin tưởng vào Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1/ “Thập Giá không dừng lại ở ngôi mộ lạnh lẽo của sự chết/ nhưng Phục Sinh với ngôi mộ trống/ chính là tiếng nói cuối cùng của Thập Giá”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và toàn thể dân thánh luôn có tiếng nói đanh thép/ minh chứng mầu nhiệm Thương Khó và Phục sinh bằng kinh nguyện, sự hy sinh và cả cuộc sống.

2/ “Chúa Giêsu Phục Sinh đã, đang và sẽ mở ra một trang lịch sử mới trên bình diện cá nhân và cả bình diện hoàn vũ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tin nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, có những chính sách phát triển toàn diện con người và hướng tới sự bền vững, văn minh của thế giới.

3/ “Ai là con cái Thiên Chúa thì người ấy sẽ dùng lòng nhân để thu phục tâm hồn cứng cỏi của người khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu có trách nhiệm đặt dấu chấm hết cho sự dữ đang trói buộc tha nhân/ bằng thái độ bao dung, tha thứ của Tin Mừng/ để họ được tái sinh trong lòng thương xót của Thiên Chúa.

4/ Trong ánh sáng của Phục sinh, tất cả nỗi buồn và đau khổ đều tan biến, để chỉ còn lại niềm vui và hy vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong giáo xứ chúng ta biết tìm thấy niềm hy vọng mỗi khi phải trải qua những thất bại, yếu nhược, mất mát, và đau khổ trên con đường lữ hành đức tin/ để rồi, chúng ta sẽ đạt được niềm vui có Chúa trong cuộc đời. Sau nữa, xin Chúa ban cho các linh hồn nơi luyện ngục được an hưởng sự sống phúc lạc trên Thiên Quốc.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chết và Phục Sinh để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm và tháp nhập vào tình yêu nhưng không của Chúa, để sức mạnh tình yêu Chúa biến đổi chúng con thành những con người mới trong Chúa/ là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

MẪU 2

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã Phục Sinh là để đem lại cho chúng ta sự sống mới, và trở nên những con người mới. Với lòng tin kính mến yêu, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Người những lời khẩn nguyện:

1/ “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ” (Ga 20,1) Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và toàn thể dân thánh/ luôn trở thành những chứng nhân tuyệt vời của Mầu nhiệm Phục Sinh/ ngang qua cung cách hiện diện và lòng nhiệt tâm sống lời Chúa theo ơn gọi của mỗi người.

2/ “Trong Đấng Phục Sinh, mỗi người và cả nhân loại, quá khứ, hiện tại và tương lai đều quy hướng về Ngài”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết chân nhận Thiên Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử muôn loài và chỉ một mình Thiên Chúa mới có uy quyền trên sự sống của con người và sự tồn vong của thế giới.

3/ “Ngày nay, nhiều người vẫn còn sống trong không khí u ám của đau khổ, trong sự bế tắc trước tảng đá tiền tài và những thử thách của cuộc đời.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ biết tháp nhập những gánh lo của đời mình vào sự vinh thắng của Đấng Phục Sinh, để đón nhận mọi biến cố cuộc sống với niềm tin yêu và hy vọng.

4/ “Phục sinh là khởi đầu của một cuộc sống mới, nơi cái chết không còn quyền lực, và sự sống luôn chiến thắng.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết chết đi với các thói hư tật xấu, biến đổi nhờ sức mạnh của Đấng Phục Sinh và luôn thực thi những điều thiện hảo cho mình và tha nhân. Sau nữa, xin Chúa ban cho các linh hồn nơi luyện ngục được an hưởng sự sống trên Thiên Quốc.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và sống lại hiển vinh. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chiến đấu với những đam mê cám dỗ thường ngày để luôn thực thi thánh ý Chúa và sống trọn vẹn mầu nhiệm Phục Sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.