Gửi Em – Tập Sinh của Chúa!

80 lượt xem

 

GỬI EM – TẬP SINH CỦA CHÚA

Đoạn đường nào đẹp nhất lúc xuân thì? Giai đoạn nào đẹp nhất của “Đời Tu”? Nếu như 25 xuân xanh là khoảng thời thanh xuân đẹp nhất thì “Mùa xuân tập viện” là thời điểm người tu sĩ thấy hạnh phúc nhất.

Em biết không! “vào đúng thời, đúng buổi – hoa sẽ nở, trái sẽ đơm bông và yêu thương sẽ tràn đầy”. Tôi muốn ví như vậy để nhớ tới em – cô gái vừa tròn 25 tuổi, cũng là lúc em bước vào một giai đoạn mới của hành trình đời tu – “Giai Đoạn Tập Viện”. Là năm tập kì mà theo giáo luật quy định một người muốn sống Đời Sống Thánh Hiến phải trải qua. Chúa gọi em vào thời điểm đẹp nhất, lúc tuổi trẻ đang rạo rực và tuổi đời đang căng tràn sức sống. Chúa mời em cùng hẹn hò với Ngài trong “Năm Trăng Mật của Đời Tu”.

Cánh cửa “Tập Viện” đang rộng mở chờ đón em đó? Chắc rằng trước những ngày em trở thành tập sinh, không chỉ riêng em mà những chị em đồng trang lứa với em cũng đang trào tràn những dòng cảm xúc, nỗi ưu tư, khắc khoải. Dường như trái tim đang rạo rực, thổn thức và đập thình thịch trong lồng ngực. Đó là niềm vui khôn tả khi được xúng xính trong bộ tu phục còn thơm mùi vải mới, áo dòng khăn lúp thích thú biết bao, thêm vào đó là niềm hân hoan khi bước sang môi trường mới, không gian mới. Song trong em cũng không thiếu những lo lắng, nghĩ suy, những thao thức cho năm tập. Rồi cả những khó khăn mà em tưởng chừng như mình sắp lao mình vào một cuộc mạo hiểm, một cuộc phiêu lưu. Phải đối diện với sự chênh vênh, cái dang dở, những thách đố cho một sự lựa chọn dấn thân. Em hãy nhớ lại lời tâm sự của ngôn sứ Giêrêmia “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ, ngài mạnh hơn con và ngài đã thắng”. Trong năm tập này, chẳng còn điều gì quan trọng cho bằng việc em hãy buông mình để Chúa chiếm hữu trí tuệ và trái tim mình, hãy xây dựng tình yêu cá vị giữa em với Thiên Chúa. Thật vậy, những yếu tố ngoại cảnh sẽ được giảm bớt để nhường chỗ cho lâu đài nội tâm của em. Kể từ đây, những cuộc thăm viếng sẽ được thay thế bằng những giờ kinh nguyện ngắm, những giây phút giải trí, xả stress được lấp đầy bởi những giờ phút thánh thiêng, và những cuộc điện thoại, tin nhắn, facetime…. được nhường chỗ cho những cuộc hẹn tâm sự riêng tư với Chúa. Tất cả lui đi để giúp em khám phá và xác tín hơn về tình yêu của Thiên Chúa, về ơn gọi của bản thân. Tất cả như những viên sỏi, hòn đá giúp em xây nền móng là Lâu Đài Nội Tâm.

Giai đoạn Tập Viện sẽ là khởi điểm định hình, là môi trường nhào nắn nhân cách đời tu của em. Em hãy nhớ rằng, tu đức thời xưa có câu “Tập Tu thế nào thì Sống Tu như vậy”. Năm Tập sẽ đem lại cho em nhiều giá trị và ơn ích nếu như em biết hiện tại hóa và chớp lấy cơ hội có một không hai này.

Tôi chúc em sẽ sống thật thánh thiện, sốt sắng, hãy ý thức sự hiện diện của Chúa, sống cảm thức thuộc về Giáo Hội, Hội Dòng và xây dựng tương quan bền chặt với chị em. Để giúp em điều chỉnh bản thân và lên dây cót cho những bước đi sau này. Và tất nhiên, sẽ chẳng thành toàn nếu chẳng có ơn Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và dìu dắt em trên bước đường theo sát dấu chân Đức Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí em.

Maria Lan Hương – Tập sinh của Chúa