“Chúng ta cùng cầu nguyện để mỗi người tìm được niềm an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, và từ Thánh Tâm Người, học để có lòng trắc ẩn với thế giới”. (Đức Giáo Hoàng Lêô XIV)
WHĐ (04/6/2025) – Tháng Sáu – tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để lắng nghe và đón nhận tình yêu đầy nhân hậu từ trái tim Chúa. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này không chỉ là một lời mời bước vào tương quan cá vị với Chúa Kitô, mà còn là một lời nhắn gửi khẩn thiết giữa thế giới đầy tổn thương: hãy học nơi Ngài lòng nhân từ, để từ đó, trái tim ta trở nên nơi Thiên Chúa cư ngụ và hành động giữa nhân loại hôm nay.
Tháng Sáu, Giáo hội dừng lại để chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu – biểu tượng của tình yêu nhưng không Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong truyền thống thiêng liêng đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV chuẩn nhận ý cầu nguyện do Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đề xuất, mời gọi toàn thể Giáo hội bước vào một hành trình nội tâm và hiệp thông cầu nguyện: “Chúng ta cùng cầu nguyện để mỗi người tìm được niềm an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, và từ Thánh Tâm Người, học để có lòng trắc ẩn với thế giới.”
Lời mời gọi ấy gợi lên một lối sống, một định hướng thiêng liêng trong một thế giới ngày càng khô cạn sự dịu dàng và cảm thông. Đức Thánh Cha không kêu gọi chúng ta làm những điều lớn lao, nhưng bắt đầu từ chính nơi sâu thẳm của lòng mình: hãy để mình được Chúa an ủi – và từ sự an ủi ấy, trở thành người biết xoa dịu nỗi đau cho người khác.
Trong Video Cầu nguyện tháng Sáu/2025, do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thực hiện, Đức Thánh Cha nói về một sứ mạng bắt nguồn từ việc gặp gỡ: gặp gỡ Chúa Kitô – không phải như một ý niệm xa vời, mà như một người bạn đồng hành, một trái tim đang chung nhịp đập với nhân loại. Chính nơi tương quan ấy, chúng ta học được lòng nhân từ: lòng nhân từ là sức mạnh biết lắng nghe, biết nhường nhịn, biết ôm lấy những giới hạn của người khác bằng cái nhìn đầy cảm thông.
Thế giới hôm nay đang tổn thương sâu sắc. Nơi đó, bạo lực không chỉ nằm trong chiến tranh, mà còn trong những lời nói vô tâm; nghèo đói không chỉ ở vật chất, mà còn trong sự cô đơn. Chính trong bối cảnh đó, lời cầu nguyện cho “sự gia tăng lòng nhân từ đối với thế giới” trở thành một sứ mạng khẩn thiết của từng người môn đệ Chúa Giêsu: sứ mạng biến trái tim mình thành dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa.
“Xin biến đổi, uốn nắn và canh tân những kế hoạch của chúng con, để trong mọi hoàn cảnh – từ lời cầu nguyện đến công việc, trong các cuộc gặp gỡ và nơi sinh hoạt hằng ngày – chúng con chỉ tìm kiếm một mình Chúa.” Lời nguyện của Đức Thánh Cha vọng vang lên như một khúc nguyện ca giữa muôn vàn tiếng ồn: hãy sống với một trái tim nhân từ, bởi chính trái tim ấy là nơi Thiên Chúa cư ngụ và hành động.
Tháng Sáu năm nay, trong ánh sáng Thánh Tâm, mỗi người được mời gọi sống chậm lại để lắng nghe – lắng nghe Chúa Giêsu, và lắng nghe tiếng rên xiết của thế giới. Chỉ khi để cho lòng mình được chạm đến, ta mới có thể trở nên khí cụ của lòng nhân từ trong tay Thiên Chúa.
Lạy Chúa, giờ đây con chạy đến với Thánh Tâm hiền dịu của Ngài,
với Đấng có những lời khiến tim con bừng cháy,
đến với Đấng tuôn đổ lòng trắc ẩn trên những người bé nhỏ và khó nghèo,
trên những ai đau khổ và mọi nỗi khốn cùng của nhân loại.
Con ước ao được hiểu biết Chúa hơn,
được chiêm ngắm Chúa trong Tin Mừng,
được ở bên Chúa và học nơi Chúa,
và học từ tình thương mà Chúa để chính mình
được chạm đến mọi hình thức khó nghèo.
Chúa đã tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Cha
khi yêu thương chúng con vô hạn
bằng Trái Tim thần linh và nhân loại của Chúa.
Xin ban cho tất cả chúng con ơn được gặp gỡ Chúa.
Xin biến đổi, uốn nắn và canh tân những kế hoạch của chúng con,
để trong mọi hoàn cảnh: từ lời cầu nguyện, đến công việc,
trong các cuộc gặp gỡ và nơi sinh hoạt hằng ngày
chúng con chỉ tìm kiếm một mình Chúa.
Từ cuộc gặp gỡ ấy, xin sai chúng con vào sứ mạng,
Một sứ mạng của lòng trắc ẩn dành cho thế giới
nơi mà chính Chúa là nguồn mạch tuôn trào mọi niềm ủi an.
Amen.
Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu: https://www.popesprayer.va
Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”:
https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam
Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Đức Thánh Cha Lêô Thăm Đài Thiên Văn Vatican Nhân 56 Năm Ngày..
Th7
“Dự Án 1004” Của Giáo Hội Hàn Quốc Cho Năm Thánh Giới Trẻ..
Th7
Được gọi để ở lại với Chúa
Th7
Tòa Thánh: Giảm nợ cho các quốc gia đang phát triển là một..
Th7
Những Tiến Triển Trong Sự Hiệp Nhất: Diễn Văn ĐTC Lêô XIV Chào..
Th7
Ntiqua Et Nova (Sự Khôn Ngoan Vừa Cổ Xưa Vừa Mới Mẻ): Những..
Th7
Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh đón nhận thêm 56 thành..
Th7
Nơi Tốt Nhất Và Cách Tiếp Đãi Tuyệt Hảo Nhất (Suy Niệm Tin..
Th7
41 Thanh Tuyển Sinh TĨNH TÂM và GIA NHẬP TIỀN TẬP VIỆN
Th7
Sứ Điệp Của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Gửi Đến Trại Hè Life..
Th7
Bạn có đoán được thứ gì nặng tương đương lượng thư từ mà..
Th7
Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp video đến “Trận đấu vì trái tim”
Th7
Hiểu Mình Để Chữa Lành – Một Hành Trình Đức Tin
Th7
Chiều Kích Thần Học Phụng Vụ Về Hành Hương
Th7
Diễn văn của ĐGH Lêô XIV mời gọi các Tu sĩ dấn thân..
Th7
Hành Hương – Cầu Nguyện – Truyền Giáo
Th7
Cáo phó: Thân mẫu của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hiền (Cộng đoàn..
Th7
Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh: Thánh lễ Cam Kết Lần..
Th7
Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Vinh: Thông báo về kỳ thi..
Th7
Chuyện cái Gương Soi
Th7