Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày thứ 4 sau Chúa Nhật II – Thường niên năm A)

54 lượt xem

TÌNH THƯƠNG VƯỢT TRÊN LUẬT LỆ
(Ý lực sống theo Tin Mừng thứ 4 sau Chúa Nhật II – Thường niên năm A)

 

Trong hội đường xưa vang tiếng

Một người tay bại đứng lặng im

Pharisêu dõi theo từng nhịp

Chờ bắt lỗi, chẳng chút nhân tâm

 

Giêsu nhìn họ, mắt buồn giận

Thương thay lòng chai đá vô ngần

Ngày sabát cứu người hay giết chết?

Họ lặng thinh, chẳng đáp một lời

 

Người phán: “Hãy giơ tay ra”

Bàn tay khô bại bỗng hồi sinh

Phép lạ nở hoa trong lặng thinh

Tình thương thắng luật lệ vô hồn

 

Kim chỉ nam cho ngày sống mới:

Đặt tình thương trên hết mọi điều

Luật lệ chỉ là đường dẫn lối

Nhưng lòng nhân mới chính là nguồn

 

Đừng rình bắt lỗi người anh chị

Đừng soi xét để tố cáo nhau

Hãy thử đặt mình vào cảnh ngộ

Sẽ thấy thương thay vì kết án

 

Một ngày sống chọn làm điều thiện

Một đời người gieo hạt yêu thương

Đừng để tim hóa thành đá lạnh

Hãy để lòng mềm mại như sương

 

Giữa bao bận rộn, lo toan

Xin nhớ lời Chúa trong Tin Mừng:

Cứu sống, chữa lành, gieo hy vọng

Đó là đường dẫn tới an vui

 

Hôm nay bước đi trong ánh sáng

Kim chỉ nam: tình thương dẫn đường

Giơ tay ra đón nhận ân sủng

Sống một ngày trọn nghĩa yêu thương.

 

Hạt Bụi

Có thể bạn quan tâm