Tĩnh Tâm quý Chị Vĩnh Khấn (09-22/02/2025)

21 lượt xem

Như ngọn đèn cần đổ thêm dầu sau khoảng thời gian cháy sáng, người môn đệ trên hành trình bước theo Đức Kitô cũng vậy, họ cần được đổ thêm dầu để tiếp sức cho cuộc hành trình dài và liên lỉ vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Những trạm dừng chân để nghỉ ngơi bồi dưỡng, để nhìn lại chặng đường đã qua, với những thành công – thất bại; những niềm vui – nỗi buồn; những trung thành – thất tín… chính là lúc người môn đệ được đổ thêm dầu. Dầu của tình yêu, của ân sủng và lòng Thương Xót Chúa. Để rồi, với nguồn năng lượng đã được đổ đầy và tình yêu đã được hâm nóng, ngọn lửa nhiệt huyết tiếp tục bừng cháy, và người môn đệ tiếp tục dấn thân thi hành sứ vụ đã được trao phó.

Trong ý hướng đó, hơn 600 chị Khấn trọn thuộc 12 cộng đoàn đã quy tụ về Mẹ Hội Dòng, sau một năm miệt mài lao tác trên các cánh đồng sứ vụ: Từ các giáo xứ đến các trường học, bệnh xá…; từ đồng bằng cho đến miền núi. Tất cả đều được trở về với mái ấm Gia đình Hội dòng để thắt chặt tình huynh đệ và cùng nhau bước vào những ngày sa mạc của kỳ tĩnh tâm năm.

Cũng giống như những năm trước, kỳ tĩnh tâm của quý chị được chia làm 2 đợt: đợt I diễn ra từ ngày 09-15/02/2025, với 316 chị tham dự; đợt II, từ ngày 17-22/02/2025, với 324 chị tham dự. Dưới sự hướng dẫn của Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh và Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông – Giám Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế. Với cùng một chủ đề: Loan báo Tin Mừng bằng chứng từ bản thân, ngang qua Ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục. Mỗi đợt tĩnh tâm đều mang đến sự mới mẻ và những bài học quý giá, giúp quý chị không chỉ hiểu rõ hơn về sứ mạng cao cả của đời sống thánh hiến mà còn ý thức hơn nữa về cách thế loan báo Tin Mừng qua chính đời sống chứng tá của mình.

Trong đợt I, quý chị đã có dịp cùng Cha Tổng Đại diện Phêrô bước vào hành trình tái khám phá giá trị của ba lời khấn và cụ thể hóa ba lời khấn ấy trong đời sống của mình. Với sự hiểu biết sâu rộng và lòng thao thức của một nhà đào tạo, Cha Phêrô đã dẫn dắt quý chị đi từ sứ mạng chung của Giáo hội đến sứ mạng riêng của người nữ tu Mến Thánh Giá, ngang qua Lời Chúa trong Kinh Thánh và Hiến Chương của dòng.

Bằng lối sư phạm hài hước và những câu chuyện thực tế sống động, Cha đã giúp quý chị nhìn lại đời sống tu trì của mình, suy xét xem mình đã thật sự sống ba lời khuyên ấy như một chứng từ để loan báo Tin Mừng chưa, và làm thế nào để mình trở thành ngọn đèn chiếu sáng cho thế giới xung quanh nhận ra khuôn mặt đầy nhân hậu của Thiên Chúa Tình Yêu.

Trong đợt II, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông đã dẫn quý chị vào một không gian sâu hơn, nơi đó, quý chị không chỉ chiêm ngưỡng ba lời khuyên Phúc Âm mà còn đối diện với những thách đố lớn trong việc sống trọn vẹn những lời khuyên ấy.

Dưới sự đồng hành và hướng dẫn của một nhà giảng thuyết đầy tâm huyết, cùng với những ưu tư trăn trở cho sứ mạng loan báo Tin Mừng trong tư cách là Bề trên Tổng quyền của một dòng truyền giáo, Cha Đaminh đã giúp quý chị đào sâu hơn vào sự liên kết mật thiết giữa ba lời khuyên Phúc Âm và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Khó nghèo là một sự tự do để không bị ràng buộc vào những điều phù du của thế gian, nhưng là một sự phong phú trong tình yêu Chúa và tình yêu dành cho anh chị em. Khiết tịnh không phải là một sự cắt đứt mối quan hệ với thế gian, mà là một sự hiến dâng trọn vẹn trái tim cho Thiên Chúa, một sự thanh thoát tâm hồn để yêu Chúa trong một tình yêu duy nhất và mở rộng trái tim cho tha nhân. Và Vâng phục chính là sự hiệp nhất tuyệt đối với ý Chúa, không phải chỉ trong những quyết định dễ dàng mà trong những lựa chọn khó khăn, thậm chí đau đớn.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Cha còn giúp quý chị nhận thức được những thách đố thực tế khi sống ba lời khuyên này trong một thế giới đang quay cuồng với chủ nghĩa hưởng thụ và lạm dụng tự do. Xã hội ngày nay, với sự cuốn hút của vật chất, sự tự do thái quá và chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, đòi hỏi người tu sĩ phải kiên định và kiên cường hơn trong việc giữ vững ơn gọi và sống chứng tá Tin Mừng.

Bên cạnh ba lời khuyên Phúc Âm, cha còn nêu bật một khía cạnh không thể thiếu làm nền tảng và hỗ trợ cho việc sống ba lời khuyên ấy, đó là xây dựng tình hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn. Cha khẳng định rằng, trong bối cảnh thế giới đầy chia rẽ và xung đột, tình hiệp thông huynh đệ chính là chứng tá sống động nhất về sự hiện diện của Nước Chúa. Sự hiệp nhất trong cộng đoàn là hình ảnh rõ ràng của Tin Mừng, nơi tình yêu Chúa và tình yêu đối với nhau vượt lên trên mọi khác biệt cá nhân, và trở thành một dấu chỉ về sự hiệp nhất trong Chúa Kitô. Qua đó, Cha mời gọi quý chị không chỉ sống ba lời khuyên Phúc Âm cho bản thân, mà còn sống chúng trong mối tương quan huynh đệ, để qua đó làm chứng cho một tình yêu huynh đệ đích thực giữa những người dâng hiến cho Thiên Chúa.

Kỳ tĩnh tâm của quý chị đã khép lại trong hồng ân Năm Thánh Hy Vọng mà Giáo Hội đang mở ra. Tin tưởng rằng, với những cơn mưa ân sủng mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống ngang qua các đấng giảng phòng, cùng với lòng quảng đại mở toang cánh cửa tâm hồn để đón nhận Ân Sủng của quý chị trong thời gian vừa qua, sẽ tiếp thêm nhuệ khí, khơi nguồn động lực, giúp quý thực hiện được những quyết tâm, làm mới lại tình yêu và lòng nhiệt huyết của người môn đệ. Để rồi, ngang qua cung cách hiện diện sống động của quý chị, Tin Mừng Niềm Vui và Hy Vọng của Đấng Phục Sinh được lan tỏa giữa lòng nhân thế – nơi mà nỗi cô đơn và tuyệt vọng đang ngày một lan tràn.

Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm