Thanh Tuyển Viện – Hồng phúc Tĩnh Tâm Năm

23 lượt xem

 Ngt ngào hng phúc tĩnh tâm

Đoàn con được đến sum vy bên cha

Cm Trường x đo thiết tha

Ơn trên đ xung chan hòa đoàn con.

Hè về, từng cánh phượng tô điểm cho cả bầu trời rực rỡ, khắp đất trời dường như hòa nhịp cùng tiếng ve kêu râm ran. Trong bầu khí háo hức chào đón mùa hè, chị em Thanh Tuyển viện chúng tôi bước vào những ngày hồng phúc của kỳ tĩnh tâm năm, được diễn ra từ tối ngày 06/06 – 10/06/2022 tại giáo xứ Cẩm Trường, do cha Giuse Nguyễn Công Bắc đồng hành và hướng dẫn, ngang qua chủ đề “Gặp gỡ trong các mối tương quan”.

Bằng những trải nghiệm dày dặn của đời mục tử cùng lối sư phạm khá hài hước, cha Giuse đã từng bước giúp chị em chúng tôi khám phá “cuộc gặp gỡ của lòng mình”. Chính nơi thâm sâu của cõi lòng, chúng tôi được gặp Chúa, gặp gỡ chính mình và gặp gỡ tha nhân.

Để bắt đầu cho cuộc gặp gỡ thâm sâu ấy, chúng tôi được mời gọi đối diện với con người thật của mình trong sự đơn sơ thân thành, không giấu diếm, không che đậy, không ép buộc hay gồng mình để tìm gặp Chúa. Cuộc gặp gỡ này hâm nóng “Bình rượu” mà lâu nay đã nhạt phai, đã bay mùi thơm tho của tâm hồn trước mặt Đấng Tình Quân Giê-su. Và cũng chính từ đây, mỗi người được mời gọi khám phá sự hiên hữu của mình trong kế hoach tiền định của Thiên Chúa. Khởi đầu cuộc gặp gỡ không phải là bước tiến nhưng là nhìn lại trong sự tĩnh lặng và hướng dẫn của Thần Khí Chúa: “Ai không có Thn khí ca Đc Kitô thì không thuc v Đc Kitô” (Rm 8, 9). Chính Thần Khí thôi thúc từng người dấn bước trên con đường thuộc trọn về Thiên Chúa khởi đi từ tình yêu Đức Kitô thúc bách.

Khi mỗi người đã nhận ra được tiếng nói Tình Yêu đang vang vọng trong tâm hồn, chúng tôi lại được mời gọi tiếp tục với cuộc gặp gỡ giữa mình với mình. Chỉ riêng mình gặp mình trong cô tịch để biết “Tôi là ai trong hành trình ơn gọi và lý tưởng của sự dấn thân trong đời dâng hiến?”. Thánh nữ Tê-rê-xa Bê-nê-đíc-ta Thánh giá nói rằng: “Trọn đời tôi, ngay từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cũng đều được tiền định trong kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa”. Thật là không phải ngẫu nhiên mà Thiên Chúa mời gọi người trẻ đi tu! Đời dâng hiến là một sự liều lĩnh trong Đức Kitô, có Đức Ki-tô. Và chính Thiên Chúa cũng muốn liều lĩnh để mời gọi mỗi người tiến bước vào con đường chẳng mấy ai đi. Nhờ đó, chúng tôi ngày thêm xác tín hơn vào con đường mang tên “Mến Thánh Giá”. Trên con đường này, từng người được lưu vết chân trần của mình trong dấu chân của Đức Kitô, trở nên người tông đồ của Chúa giữa lòng Giáo Hội và xã hội.

Và sau cùng, khi tình yêu được lấp đầy, chúng tôi được mời gọi không chỉ suy tư cho riêng mình mà còn phải mở rộng hơn cùng với gia đình Giáo Hội hiệp hành, là suy tư cả cuộc gặp gỡ anh chị em trong gia đình nhân loại và gần hơn là gia đình cộng đoàn với linh đạo Mến Thánh Giá mà mỗi người đang cùng chung một lý tưởng, đứng chung một hàng ngũ và cùng nhau bước đi trên một con đường “Nên thánh”.

Tuần tĩnh tâm kết thúc trong tình yêu và ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi chị em đều cảm nghiệm được những ơn Thiêng mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên từng người trong suốt chặng đường qua, đặc biệt trong những ngày hồng phúc này. Kết thúc tuần tĩnh tâm cũng là mở đầu cho một hành trình, với nghị lực, tình yêu và sức sống mới. Cho dẫu cuộc đời dâng hiến có khó khăn thử thách, nhưng người nữ tu của Chúa sẽ luôn vững bước. Bởi niềm tin vào sự hiện diện và đồng hành của Chúa trên muôn nẻo dường, ngang qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh bổn mạng Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

“Cúi ly Ngài cho chân con vng chãi

Đ tiến lên du đường sá him nguy

Nguyn theo Ngài thp giá đâu qun ngi

Chúa cm tay mà dn bước con đi.

 

Têrêxa T Tình, Thanh Tuyn vin MTG Vinh