Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước Hiệu Dòng Mến Thánh Giá

20 lượt xem

Vào lúc 5h30 ngày 14/9/2022, tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước Hiệu của chị em đã được diễn ra một cách long trọng, với sự hiện diện đầy trân quý của cha Tổng Đại diện và 40 cha thuộc Giáo phận Phan Thiết đã đến với Giáo phận Vinh trong trận tứ kết của giải bóng đá hiệp hành cúp hàng Giáo sĩ; bên bạnh đó còn có sự hiện diện đầy tình thân của 60 trong số 120 thành viên đầu tiên của Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Vinh đến từ các giáo xứ: Ngọc Long, Mẫu Lâm, Vĩnh Giang, Kẻ Gai, Bùi Ngọa, Cự Tân. Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh chủ tế, trong một bầu khí hân hoan vui mừng và ấm tình huynh đệ.

Thập giá là biểu tượng của sự đau khổ và thất bại, dân ngoại coi đó là một sự sỉ nhục và điên rồ. Tuy nhiên, Thập giá trở thành Thánh giá khi Con Thiên Chúa hạ mình chịu đóng đinh và chịu chết cách nhục nhã trên cây khổ giá năm xưa. Như vậy, Thập giá đã trở thành Giường của Chúa muôn vật nằm khi tắt thở, chính nơi Thập giá ấy, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đem lại cho con người nguồn ơn cứu độ muôn đời. Cử hành lễ Suy Thánh Thánh Giá không phải là suy tôn sự đau khổ mà là suy tôn Tình Yêu của Đấng Chịu Đóng đinh, suy tôn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại; và cũng chính nơi đó, bài học của sự tha thứ được diễn tả cách sống động nhất.

Chia sẻ trong thánh lễ đặc biệt hôm nay, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu – Tổng Đại diện Giáo phận Phan Thiết đã khai triển chiều kích ân phúc được phát sinh từ cây Thánh giá Chúa Kitô, ngang qua Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để con người được tham dự cách sâu xa vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô; và qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta có dịp chiêm ngắm Thập giá Chúa Kitô, để được đi vào trong vinh quang với Người. Bởi vì cây Thập giá đã trở thành Cây Sự Sống, trở thành Vinh Dự cho mọi người Kitô hữu. Từ nguồn ân phúc lớn lao phát sinh từ cây Thánh giá, cha Giuse mời gọi và cầu chúc cộng đoàn, cách riêng những nữ tu Mến Thánh Giá, hãy yêu mến Thánh Giá và sống điều mà chị em đã thốt lên mỗi ngày: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí tôi”.

Kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga thay mặt Hội dòng bày tỏ tâm tình quý mến và tri ân tới quý cha đồng tế, cách riêng cha Tổng Đại diện và quý cha đến từ Giáo phận Phan Thiết, đã dành thời gian viếng thăm và dâng thánh lễ cho chị em, để Hội Dòng có được ngày lễ Suy Tôn có một không hai từ trước đến nay. Chị cũng bày tỏ niềm vui và cám ơn tới quý anh chị trong Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế, đã hiện diện để chung chia niềm vui với Hội dòng trong ngày hội ngộ hôm nay. Nhân dịp này, chị cũng mời gọi quý anh chị – là những tín hữu đã được Thiên Chúa ngỏ lời, hãy can đảm và quảng đại sống ơn gọi Mến Thánh Giá giữa đời, cùng cộng tác với Hội dòng thực thi sứ vụ mà Đức Kitô chịu đóng đinh đã ủy thác cho chúng ta. Nhờ sự đáp trả ấy mà hạt giống Mến Thánh Giá Tại Thế được mọc lên tại mảnh đất Vinh thân yêu sau hơn 350 gieo vãi.

Sau thánh lễ, quý cha và mọi người quy tụ về nhà cơm Hội dòng để chung chia niềm vui trong bữa cơm huynh đệ đầy tình thân ái.

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, Giáo Hội muốn một lần nữa xác quyết với con cái mình rằng: “Có thập giá ắt có vinh quang, vì vậy hãy đón nhận thập giá bằng tinh thần yêu mến và với niềm hy vọng”. Cách riêng, với người nữ tu Mến Thánh Giá, khi mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, chị em một lần nữa khẳng định chân lý và lý tưởng mà mình đã chọn, để với tinh thần yêu mến Thánh giá, chúng ta luôn hăng say vác Thánh giá bước theo Thầy Chí Thánh trên mọi nẻo đường của cuộc lữ hành trần thế.

Ban TT Hội Dòng