
Trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, vào lúc 6h30 ngày 25/6/2026, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa nữ tu Matta Nguyễn Thị Nhường về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý Cha Tòa Giám mục, quý Cha Đại Chủng viện, quý Cha Ân nhân và quý Cha Quê hương. Hiệp dâng thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý Thân nhân linh tông huyết tộc của chị Matta, cùng đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bước vào thánh lễ, một chị đại diện đã lược qua đôi nét tiểu sử cuộc đời của chị Matta.

Chị Matta Nguyễn Thị Nhường sinh ngày 4/9/1933 tại Giáo xứ Ngô Xá, Giáo phận Hà Tĩnh. Thuộc xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Thân sinh là ông cố Phêrô Nguyễn Văn Thể và bà cố Matta Nguyễn Thị Quý. Chị là người con duy nhất trong gia đình. Ngay từ thuở ấu thơ, chị đã phải trải qua những mất mát lớn lao: Khi mới lên ba, thân phụ chị đột ngột qua đời; không lâu sau đó, thân mẫu cũng được Chúa gọi về. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, chị được ông bà nội yêu thương nuôi dưỡng.
Ước nguyện dâng mình cho Chúa đã được nhen nhóm trong chị từ thuở nhỏ. Năm 1950, chị xin gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh tại cộng đoàn Nghĩa Yên. Sau đó, chị được gửi về học tại Trường Thánh Thất Xã Đoài. Tại Giáo cứ Ngô xá, chị là người đầu tiên bước vào ơn gọi đời sống thánh hiến – là người tiên phong, mở đường, chị trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ đàn em trong giáo xứ.
Ngày 21/11/1958, chị được lãnh nhận hồng ân Tiên Khấn. Năm 1961, do hoàn cảnh thời cuộc, chị phải trở về quê. Tuy sống xa môi trường Nhà dòng, nhưng chị vẫn luôn trung thành với đời sống cầu nguyện và linh đạo của Hội dòng. Sau một thời gian, chị được trở lại nhà dòng tiếp tục đời sống dâng hiến cùng chị em.
Năm 1972, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, chị bị bom đạn làm tổn thương nghiêm trọng và mất cả hai bàn chân. Dù phải mang thương tật suốt đời, chị vẫn luôn kiên vững trong đức tin, quảng đại đón nhận thánh ý Chúa và tiếp tục sống chứng tá của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Ngày 21/11/1979, chị lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn, hoàn toàn thuộc về Chúa trong ơn gọi thánh hiến.
Trong suốt hành trình dâng hiến, chị đã phục vụ tại các giáo xứ: Kim Lâm, Lộc Thủy và Ngô Xá. Đảm nhận nhiều sứ vụ khác nhau.
Đến năm 1999, chị được về nghỉ dưỡng tại nhà hưu dưỡng của Hội dòng, tiếp tục đóng góp bằng đời sống hy sinh cầu nguyện âm thầm.
Sau 68 năm sống đời thánh hiến và 94 năm cuộc đời dương thế, chị Matta đã được Chúa gọi về lúc 8h30 ngày 23/06/2026.



Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Anphong đã giúp cộng đoàn nhìn lại cuộc đời của chị Matta qua chính tên gọi của chị. Đức Cha nhận định rằng, tên gọi “Nhường” gợi lên nhân đức khiêm nhường, một nhân đức làm nên vẻ đẹp của người môn đệ Đức Kitô. Cùng với đó, Thánh nữ Matta, vị thánh bổn mạng của chị, là mẫu gương của người luôn quảng đại phục vụ, hy sinh và tận tụy trong những công việc âm thầm thường ngày.
Từ ý nghĩa ấy, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm cuộc đời của chị Matta như một bài học sống động về sự trung tín. Cuộc đời chị không có những điều lớn lao hay những thành tích nổi bật trước mắt người đời, nhưng lại được dệt nên bằng những hy sinh âm thầm, những nghĩa cử yêu thương và sự bền bỉ trong ơn gọi. Đặc biệt, giữa những đau khổ và giới hạn của bản thân, chị vẫn kiên vững bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, sống trọn vẹn căn tính của một nữ tu Mến Thánh Giá.
Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện, biết sống khiêm nhường, quảng đại phục vụ và trung thành với bổn phận hằng ngày. Chính những hy sinh âm thầm được thực hiện với tình yêu mới làm cho cuộc đời trở nên có giá trị trước mặt Thiên Chúa.


Kết thúc Thánh lễ, Cha quê hương đã làm Nghi thức Phó dâng và Tiễn biệt Chị Matta. Sau đó, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga đã thay mặt Hội dòng và người chị quá cố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ chị Matta trong suốt hành trình dâng hiến, và hôm nay đã đến hiệp dâng Thánh lễ, tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh nói lời tri ân và tiễn biệt người chị thân yêu – là chứng nhân lịch sử, là người chị đã sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá và để lại cho đàn em một tấm gương sáng ngời về đức tin, lòng trung thành và sự hy sinh phục vụ âm thầm.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh đón nhận Chị vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nhà Cha. Xin cho hạt giống Tin Mừng mà chị đã gieo bằng cả cuộc đời âm thầm phục vụ tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái trên hành trình sứ vụ của Hội dòng và Giáo hội hôm nay.










Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm
Đức Thánh Cha mời người trẻ khám phá tình yêu của Chúa Kitô..
Th7
5 Bài Học Từ Sứ Điệp Của Đức Lêô XIV Gửi Đại Hội..
Th7
Người Cao Tuổi Trong Trái Tim Của Đức Thánh Cha Phanxicô
Th7
Các Nhà Đoạt Giải Nobel Ký Tuyên Bố Roma Về Vũ Khí Hạt..
Th7
Chương Mười Hai: Ba Cách Cầu Nguyện
Th7
Điều gì sẽ xảy ra khi công nghệ không còn hỗ trợ đời..
Th7
Thánh Lễ Cam Kết Của 453 thành viên
Th7
Khúc bi ca khắc trong đá
Th7
Sắc Lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội – Inter Mirifica..
Th7
“Đối Thoại Trong Thánh Thần” – Tổng Quan Ý Nghĩa Và Ứng Dụng..
Th7
Tìm Hiểu Ơn Gọi – Giáo Dục Đức Tin Cho Thiếu Nhi –..
Th7
“Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng những Đấng Kế..
Th7
Nghi thức Gia nhập Tiền Tập của 31 Thanh Tuyển sinh
Th7
Thảnh thơi
Th7
Gieo Lời vào Tâm Điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường..
Th7
Viết Tiếp Truyện Chân Phước Trương Bửu Diệp
Th7
Tài Liệu Chúa Giêsu Kitô, Đấng Mang Nước Hằng Sống – Một Suy..
Th7
Thánh lễ Cam Kết của 72 thành viên tại Giáo xứ Quý Hòa..
Th7
Cầu Nguyện Cho Việc Tôn Trọng Sự Sống Con Người – Suy Niệm..
Th7
Nước Mắt Cá Sấu – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th7