Quý Chị Vĩnh Khấn Tĩnh Tâm Năm 2021

17 lượt xem

“Nghỉ ngơi bồi dưỡng” là điều cần thiết của người môn đệ trên hành trình bước theo Đức Kitô. Bởi trên quãng đường dài cùng Thầy vác thập giá, đã có lúc người môn đệ cảm thấy mệt mỏi, chán chường, buông xuôi và muốn bỏ cuộc. Phải chăng, vì thập giá quá nặng và Thầy không còn sức thu hút, hay tình yêu của người môn đệ dành cho Thầy đã không còn như thuở ban đầu. Tĩnh tâm chính là cơ hội, là điều tối cần để người môn đệ hăng hái năm xưa hâm nóng tình yêu và tìm lại nguồn sức mạnh nơi việc “Sống Giao Ước Tình Yêu” mà họ đã tự nguyện ký kết. Đó cũng chính là mục đích của gần 500 chị Vĩnh Khấn, sau một năm miệt mài lao tác trên cánh đồng sứ vụ, phải đối diện với biết bao thách đố và nhiều cạm bẫy, nay được quy tụ về Cộng đoàn Mẹ trong thời khắc đặc biệt của mùa chay thánh, để hâm nóng tình chị em và bước vào những ngày sa mạc của tuần tĩnh tâm năm.

Cũng như những năm trước, kỳ tĩnh tâm năm nay được chia thành hai đợt. Đợt I: Diễn ra từ ngày 28/02 – 06/03/2021, do cha quản hạt Vạn Lộc Phanxicô Xaviê Hoàng Sĩ Hướng đồng hành và hướng dẫn cho gần 300 chị, thuộc 11 cộng đoàn trong Hội Dòng.

Với tình thương và lòng nhiệt thành của một vị mục tử dày dặn kinh nghiệm trên đường tu đức, cha giảng phòng Phanxicô đã dựa vào ý tưởng chủ đạo trong Sứ điệp mùa chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô và thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Giáo phận, để khơi gợi và mời gọi quý chị thực hiện cuộc hành hương lên Giêrusalem bằng con đường nội tâm, hầu gặp cho được Đức Kitô, củng cố đức cậy và chứng tỏ lòng trung thành của người môn đệ, ngang qua chủ đề “Người nữ tu và ơn gọi nên thánh”.

Nhằm triển khai đề tài đã được khái quát, trước tiên cha giúp quý chị tái ý thức rằng: bậc tu trì không nằm trong cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội mà nó thể hiện ở vẻ đẹp, sự thánh thiện của Giáo Hội. Vì vậy, người tu sĩ được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nghĩa là trở thành một Đức Kitô thứ hai, bằng việc bước theo Ngài trên con đường năm xưa mà Ngài đã đi, đó là con đường của sự tự hủy, con đường của hiền lành và khiêm nhường. Sau khi đã tìm ra con đường duy nhất đạt tới sự hoàn thiện, cha tiếp tục đưa ra năm nguyên tắc căn bản giúp cho hành trình của người môn đệ có thể chinh phục đỉnh cao “Nước Trời”: Nguyên tắc cửa hẹp, nguyên tắc song hành, nguyên tắc sự thật, nguyên tắc sức mạnh và nguyên tắc trẻ nhỏ. Để thực hiện được những nguyên tắc ấy, mỗi tâm hồn cần phải biết khám phá nội lực của bản thân, tức là sức mạnh của khát vọng muốn nên hoàn thiện và quyết tâm thay đổi hoàn toàn con người cũ: từ suy nghĩ, lời nói và hành động. Nhờ đó thập giá sẽ được nở hoa, và chúng ta sẽ được lãnh triều thiên vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban.

Đợt II: Diễn ra từ ngày 07-13/03/2021, do cha Phaolô Nguyễn Văn Khai, Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê đồng hành và hướng dẫn cho hơn 200 chị còn lại.

Với chủ đề “Tái canh tác mảnh vườn tâm linh”, cha giảng phòng đã cụ thể hóa thành bảy đề tài nhỏ: 1. Gom rác thải; 2. Nhổ cỏ lùng; 3. Bắt sâu bọ cho cây; 4. Tái tạo mảnh vườn cằn cỗi; 5. Tưới và chăm sóc; 6. Bón phân; 7. Hạnh phúc trong ngày mùa thu hoạch.

Bằng phương pháp dùng những hình ảnh sinh động, cụ thể của một người làm vườn đang kiên trì trong công tác cải tạo mảnh đất đã bao ngày tháng để cỏ dại mọc lên um tùm, cha đã cố gắng giúp quý chị dễ dàng liên tưởng và từng bước khai phá mảnh vườn tâm hồn đã hơn một lần sám hối, hơn một lần quyết tâm, thế mà trong cõi lòng vẫn chất chứa mầm mống Tham-Sân-Si của phận người yếu đuối. Để rồi từ đó đưa ra cho mình những quyết tâm, những cắt tỉa cho dẫu đớn đau, nhưng sẽ được biến đổi tận căn; và nhờ đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, làm cho mảnh vườn tâm hồn lại được hồi sinh, cho ra những hoa thơm trái ngọt, là các nhân đức mà người môn đệ trên hành trình sứ vụ và đời sống chứng tá cần phải có.

Trong cương vị Giám mục Giáo phận, đặc biệt là người cha đang trực tiếp hướng dẫn đời sống thiêng liêng và sứ vụ cho chị em, Đức Cha Anphong cũng đã dành thời gian gặp gỡ và trao ban cho quý chị những lời giáo huấn chân thành và bổ ích. Khởi đi từ những ưu tư trăn trở cho sứ mạng trọng yếu của Giáo Hội, Đức Cha nêu lên thực trạng xã hội với nhiều vấn nạn, kéo theo đó là đời sống đức tin của người Kitô hữu đang dần xuống dốc, vì thiếu hiểu biết về giáo lý, thiếu chiều sâu, nên trước lối sống thực dụng và những trào lưu hưởng thụ, họ dễ dàng loại trừ Thiên Chúa và đánh mất đức tin. Trước thực trạng đáng buồn đó, ngài tha thiết mời gọi chị em hãy nỗ lực thi hành sứ mạng của mình trong lòng Giáo Hội. Bằng việc sống tinh thần Mến thánh Giá theo gương Đấng Sáng lập, để thực thi sứ mạng trung gian chuyển cầu của người nữ tu Mến Thánh Giá. Đồng thời noi theo các nhân đức trổi vượt của Thánh Bổn mạng Giuse: âm thầm, khiêm tốn phục vụ, chu toàn bổn phận trong tin yêu và phó thác.

Những ngày hồng phúc đã khép lại với giờ chầu bế mạc vào chiều thứ sáu và thánh lễ tạ ơn vào lúc 5h00 sáng thứ bảy, ngày 13/03/2021. Cảm nghiệm những giây phút ở lại bên Chúa thật cần thiết và ý nghĩa, đã giúp quý chị không những tìm lại được chính mình, mà còn tiếp thêm sức mạnh và nguồn trợ lực, bởi ơn thánh đã được đổ đầy và ngọn lửa mến đã được hâm nóng. “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu…” sẽ lại được vang lên cho một hành trình mới, hành trình mà người môn đệ sẽ tiếp tục bước theo sát dấu chân của Thầy mình. Và trên quãng đường dài thăm thẳm ấy, vẫn còn đó những chông gai và thập giá đang mời gọi chị em sẵn sàng vác lấy, nhưng chúng ta có niềm hy vọng, vì “Thầy đã thắng thế gian”. Cầu chúc quý chị thu hoạch được một vụ mùa bội thu trên cánh đồng sứ vụ mà quý chị đã, đang và sẽ đảm nhiệm.

 

Ban TT Hội Dòng