Phép rửa – Dấu ấn Đời Tu

99 lượt xem

PHÉP RỬA – DU N ĐỜI TU

Ngày nước thánh âm thầm rơi trên trán
Con nên hình trong ý định yêu thương
Chưa biết hết con đường Ngài dẫn bước
Chỉ nghe tim khẽ gọi tiếng Yêu thương

Dấu Thánh Giá gieo vào hồn thơ dại
Như mầm xanh ngủ giữa đất âm thầm
Thời gian trôi, mầm cây nay thức dậy
Hóa lời mời sống trọn tình hiến dâng

Bao yếu đuối được ơn Ngài thanh tẩy
Giữa thinh lặng, con học cách vâng theo
Phép Rửa ấy nuôi đời tu bền bỉ
Từ hy sinh đến tận hiến mai sau

Không rực rỡ, chẳng ồn ào tiếng gọi
Chỉ mỗi ngày “xin vâng” giữa đời thường
Phép Rửa sống trong từng lời khấn nguyện
Dẫn đời con trọn vẹn bước theo Ngài.

(Kỷ niệm ngày lãnh nhận bí tích rửa tội: 18/01/1996)

                              —Nam Hướng, Ks—