
NIỀM VUI TRONG SỨ VỤ
Khi những tháng năm miệt mài đèn sách tại mái trường Học Viện khép lại, chúng tôi bước vào một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm hân hoan: sứ vụ tông đồ mà mỗi người được Chúa gọi riêng. Hành trang đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với tâm hồn, trí tuệ và sức mạnh. Dẫu vậy, mỗi trái tim vẫn không khỏi bồi hồi, pha chút lo lắng và một niềm háo hức khó tả khi nghĩ về hành trình sắp tới.
Danh sách phân công sứ vụ được công bố, tôi được gửi đến cộng đoàn Nhà Mẹ. Dẫu rằng không phải ai cũng nhận những nhiệm vụ dễ dàng, chúng tôi đều đón nhận trong tinh thần vâng phục và niềm vui. Mang theo khát khao phục vụ, chúng tôi sẵn sàng lên đường tới bất kỳ nơi nào, dù là những vùng xa xôi, nghèo khó, nơi con người khao khát gặp gỡ Chúa nhưng chưa từng có cơ hội. Đó là vùng truyền giáo—những miền đất đầy thử thách nhưng cũng đong đầy yêu thương và hy vọng.
Nhận sứ mệnh phục vụ vùng truyền giáo, trong tôi vừa bừng lên niềm vui nhưng cũng trỗi dậy những lo lắng. Vui vì chưa từng nghĩ mình sẽ được giao phó một nhiệm vụ thiêng liêng đến vậy. Lo lắng liệu bản thân có đủ khả năng hoàn thành bổn phận mà Hội Dòng giao phó. Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi mạnh mẽ lên đường, đặt trọn niềm tin vào Ngài, đem hy vọng đến những người bệnh tật, chịu nhiều khổ đau.
Mỗi ngày, dù trời sáng hay chiều tà, dù nắng gió hay mưa dầm, chị em chúng tôi vẫn lên đường, hướng tới bệnh viện, đồng hành cùng các bệnh nhân. Những ngày đầu, tôi tràn đầy hứng khởi, nhưng sau một thời gian, không thể tránh khỏi cảm giác mỏi mệt, chán nản. Không khí ngột ngạt của bệnh viện, mùi thuốc hay những ánh mắt khắc khoải của bệnh nhân đôi khi làm tôi tự hỏi: Liệu mình có đủ khả năng xoa dịu những nỗi đau này?
Nhưng Chúa luôn hành động qua những cách không ngờ. Khi nhận ra rằng mình chỉ là công cụ nhỏ bé mà Chúa chọn, tôi dốc lòng tin tưởng, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự mạnh mẽ dần trở lại, cùng tinh thần dấn thân, lắng nghe và chia sẻ với các bệnh nhân. Họ không chỉ nhận được sự an ủi từ tôi mà chính họ cũng là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục bước đi trên con đường sứ vụ.
Tôi thấm thía rằng, mỗi hạt giống hy vọng và tình yêu gieo xuống, dù kết quả không ngay tức thì, nhưng dưới bàn tay Thiên Chúa, chúng luôn có thể nở hoa. Như Thánh Phao-lô từng nói: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Những trái ngọt đã đến: linh hồn lầm lạc quay về, bệnh nhân tuyệt vọng tìm thấy sức sống mới, và nhiều người đã gia nhập Hội Thánh.
Từng thành quả không chỉ nhờ sự hy sinh của bản thân chúng tôi, mà còn nhờ vào lời cầu nguyện âm thầm của cả cộng đoàn. Chúng tôi chỉ là những người gặt hái hoa trái của cánh đồng mà các chị em đã âm thầm gieo trồng.
Càng dấn thân, tôi càng nhận ra rằng sứ vụ không chỉ dừng ở việc đến với bệnh nhân mà còn là ra khỏi vùng an toàn, chạm đến những tâm hồn xa Chúa, những con người khát khao được gặp Ngài. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Hãy ra đi đến vùng ngoại biên.”
Trong mỗi hành trình phục vụ, tôi cảm nhận rõ Chúa luôn đồng hành, chở che, và tiếp sức. Sứ vụ không chỉ là lời nói, mà là sự hiện diện sống động, là những hành động yêu thương, sẻ chia.
Hãy mở rộng trái tim để yêu thương, nâng đỡ những người khổ đau, và sống trọn vẹn trong tâm tình tạ ơn. Mỗi cử chỉ ân cần, mỗi nụ cười sẽ là cách chúng ta mang tình yêu của Đức Kitô đến với tha nhân. Và khi chúng ta dâng hiến trọn vẹn cho sứ vụ, niềm vui trong chúng ta sẽ được nhân lên, để Tin Mừng lan tỏa đến mọi nơi.

Mùi Đặng

Có thể bạn quan tâm
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Cecilia Đoàn..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12
Khi Công Lý Trở Thành Ân Xá
Th12
Suy Tư Về Bài Phát Biểu Của Đức Hồng Y Tagle Tại Đại..
Th12
Lời thì thầm từ Mùa vọng
Th12
Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II..
Th12